xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những quái chiêu giấu ma túy có thật!

Theo Báo An Ninh Thế Giới

Để vận chuyển trót lọt số ma túy này, Hằng dùng băng dính dán chặt 8 gói ma túy vào quần lót nam để mặc, đóng giả bà bầu.

Lợi nhuận do ma túy mang lại khiến các đối tượng nghĩ đủ ra các chiêu trò cất giấu trong quá trình vận chuyển nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", những quái chiêu này đều bị vạch trần...

Giấu ma túy trong quả thanh long

Sáng 20-6 vừa qua, tại khu vực sảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài phát hiện 1 kiện hành lý ký gửi có dấu hiệu bất thường đã tiến hành kiểm tra.

Trong thùng thanh long 15 quả, cơ quan chức năng phát hiện 13 quả đã được khoét ruột, bên trong chứa 13 túi nilon đựng ma túy gồm 5.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy ketamin. 3 đối tượng liên quan đến số ma túy trên đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, 0h30 ngày 10-8-2014, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, qua soi chiếu hành lý ký gửi, cơ quan chức năng đã phát hiện 1 thùng carton bên ngoài dán nhãn Knorr Chicken Powder có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra 12 hộp Knorr trong thùng carton, phát hiện 4 hộp chứa ma túy tổng hợp dạng bột, nặng gần 2kg. Chủ nhân của số hành lý ký gửi trên là Đinh Đắc Khánh, hành khách chuyến bay VN 593 từ Hong Kong về Việt Nam đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo Cảnh sát phòng chống ma túy, thủ đoạn giấu ma túy trong hành lý ký gửi là đồ ăn như quả thanh long, hộp Knorr là một trong số nhiều chiêu trò cất giấu ma túy hết sức tinh vi của các đối tượng khi vận chuyển qua đường hàng không. Với lợi thế về thời gian, tội phạm ma túy đã khai thác những kẽ hở trong kiểm soát hàng không để vận chuyển ma túy trên các chuyến bay quốc tế và nội địa.

Những quái chiêu giấu ma túy có thật! - Ảnh 1.

Ma túy được các đối tượng cất giấu trong xe máy để vận chuyển trên tuyến.

Vài năm trước, Công an Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một loạt vụ sử dụng phụ nữ vận chuyển thuê ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài vào Việt Nam. Thủ đoạn phổ biến là dùng va li 2 đáy, dùng băng dính dán chặt các túi nilon chứa ma túy sau lớp “xương” của đáy va li rồi may vải che kín. Có vụ đối tượng còn cán mỏng ma túy giấu trong tranh, bìa sách, tạp chí để mang theo hành lý xách tay.

Không chỉ ngụy trang, cất giấu ma túy trong hàng hóa, hành lý ký gửi, lợi dụng việc soi chiếu, kiểm tra an ninh trên các chuyến bay nội địa, các đối tượng còn liều lĩnh giấu ma túy trong người hoặc hành lý xách tay.

Điển hình như trưa 19-4-2016, tại sảnh A ga quốc nội sân bay quốc tế Nội Bài, Phòng PC47 Công an Hà Nội phối hợp Đồn Công an Sân bay Nội Bài, Công an huyện Sóc Sơn và lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Thu Hằng (SN 1990, ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vận chuyển 405 gam ma túy đá vào Đà Nẵng. Để vận chuyển trót lọt số ma túy này, Hằng dùng băng dính dán chặt 8 gói ma túy vào quần lót nam để mặc, đóng giả bà bầu.

Theo khai nhận của Hằng thì khi qua cửa kiểm tra an ninh sẽ lấy lý do đang mang thai để không phải qua cửa soi chiếu. Tuy nhiên, chiêu trò này đã bị Cơ quan công an phát hiện.

Cũng trên tuyến bay quốc nội, 21h ngày 16-11-2016, cơ quan chức năng phát hiện Dương Văn Lời (SN 1985) và Hoàng Văn Hà (SN 1984), cùng ở Đồng Nai có hành vi tàng trữ ma túy khi đang làm thủ tục lên chuyến bay BL789-5F từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Nghi vấn được phát hiện khi cơ quan chức năng thu giữ 1 bộ “coóng” sử dụng ma túy trong túi quần của Hoàng Văn Hà.

Kiểm tra kỹ 2 chiếc ba lô là hành lý xách tay của 2 vị khách này, phát hiện trong ba lô của Dương Văn Lời có 1 túi vải đựng 2 chiếc tất, bên trong giấu 4 cục heroin trọng lượng 328,130 gam. Còn trong ba lô của Hà có 12,700 gam heroin giấu trong bao thuốc lá và 3 viên ma túy tổng hợp.

Giấu gần 2.300 viên ma túy tổng hợp trong hậu môn

Trên tuyến đường bộ, tội phạm ma túy cũng có muôn hình vạn trạng thủ đoạn cất giấu để vận chuyển ma túy.

Thủ đoạn giấu ma túy trong vùng kín, trong hậu môn không phải là mới. Tuy nhiên khá nguy hiểm bởi nếu bị “bục” lớp bảo vệ, đối tượng vận chuyển ma túy theo cách này sẽ bị ngộ độc, gây nguy hiểm đến tính mạng. Song lợi nhuận lớn từ ma túy đã khiến không ít kẻ liều lĩnh.

Nguyễn Đình Sáng (SN 1964, ở thôn Hương Ninh, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã lập “kỷ lục” về cất giấu số lượng lớn ma túy ở nơi được coi là nhạy cảm này.

Khi bắt giữ Sáng, cảnh sát đã thu được trong vùng hậu môn của anh ta 2.297 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy này được coi là lớn nhất đối với các đối tượng vận chuyển ma túy theo cách này bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Sáng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội: Đánh bạc; Tàng trữ, mua bán trái phép ma túy. Năm 2014, sau khi chấp hành án phạt 9 năm tù giam về tội mua bán trái phép ma túy, Sáng mở quán nước bán tại nhà ở thôn Hương Ninh, xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn. Tuy nhiên đây cũng chỉ là vỏ bọc “lương thiện” che mắt để người đàn ông này tiếp tục quay lại con đường phạm tội về ma túy.

Cuối tháng 12-2016, một người đàn ông tên Đại đã bắt mối với Sáng, thuê anh ta vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội. Để tránh sự phát hiện của Cơ quan công an, người đàn ông này hướng dẫn Sáng đi xe khách từ Sóc Sơn lên Sơn La lúc 21h, khi lên đến nơi sẽ có người liên lạc đưa ma túy.

Khoảng 21h ngày 7-1-2017, Sáng bắt xe khách đi Sơn La. Sáng sớm 8-1, khi đến bến xe Sơn La, Sáng được một người đàn ông giao cho 12 túi nilon chứa 2.297 viên ma túy tổng hợp, 2 cuộn băng dính, 10 chiếc bao cao su và 3 triệu đồng tiền công. Sáng tự tay nhồi số ma túy trên vào 2 bao cao su rồi nhét vào hậu môn. Chờ trời tối, Sáng mới lên xe khách về Hà Nội.

Khoảng 4h ngày 9-1, khi xe khách về đến thị trấn Sóc Sơn, Nguyễn Đình Sáng đã bị Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, bắt giữ. Để thu số ma túy cất giấu trong người Sáng, Cơ quan công an đã cho anh ta vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn chụp X-quang. Sau đó, các bác sĩ đã lấy ra từ hậu môn của người đàn ông này 2 gói hình trụ chứa ma túy được bọc nilon xanh, quấn băng dính trắng rồi bọc ngoài bằng bao cao su. Tổng số ma túy thu giữ gồm 2.297 viên nén cân nặng 220,060 gam, được xác định là Methamphetimine.

Khám xét nhà Sáng, Cơ quan công an thu thêm 4 túi heroin trọng lượng 63,525gam, 1 gói ma túy đá, 6 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong nồi cơm điện. Số ma túy này theo khai nhận của Sáng được anh ta lên Sơn La nhận về từ đêm ngày 31-12-2016. Với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố Nguyễn Đình Sáng về tội “Vận chuyển trái phép ma túy” theo khoản 4, Điều 194 BLHS.

Đối với tội phạm ma túy thì bất cứ vật dụng gì trên người cũng có thể “biến” thành kho chứa ma túy trên đường vận chuyển. Đó là Nguyễn Văn Hảo (SN 1983, ở Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La). Sau khi mua 2.000 viên hồng phiến với giá 60 triệu đồng, Hảo mang số ma túy này về Hà Nội bán cho khách theo đơn đặt hàng. Nếu trót lọt thì Hảo sẽ được lãi 20 triệu đồng từ phi vụ này. Hảo đóng ma túy vào 15 túi nilon, sau đó nhồi vào 2 mũi giày, mỗi bên được gần 300 viên. Số ma túy còn lại, anh ta giấu trong quần lót.

Theo khai nhận của Hảo thì khi đi xe khách từ Sơn La về Hà Nội, anh ta có thể yên tâm ngủ trên đường mà không sợ mất hàng. Hơn nữa, không mang hành lý, đồ đạc gì theo người sẽ không bị nghi ngờ. Nhưng tinh vi mấy cũng không thoát. 16h45 ngày 14-6-2016, khi Nguyễn Văn Hảo đang loanh quanh ở khu vực Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) để chờ giao hàng thì bị Công an huyện Gia Lâm phối hợp Đồn Công an Đa Tốn bắt giữ.

Những “kho” ma túy di động trên xe máy

Theo điều tra viên Nguyễn Hữu Quý - Đội 2 Phòng PC47 Công an Hà Nội, trên tuyến Tây Bắc, ngoài thủ đoạn vận chuyển ma túy bằng ô tô, bằng xe khách dưới dạng hành lý ký gửi, thời gian gần đây, Cơ quan công an phát hiện một số đối tượng chuyên cất giấu ma túy trong các bộ phận của xe máy rồi trực tiếp đi xe  từ các tỉnh Sơn La, Hòa Bình về Hà Nội.

Mới đây nhất, Phòng PC47 Công an Hà Nội đã bắt giữ Vũ Văn Hải (41 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) về hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin. Số lượng lớn ma túy này có tổng trọng lượng gần 7,1kg được cất giấu trong chiếc xe máy Airblade hết sức tinh vi.

Theo khai nhận của Vũ Văn Hải, anh ta quen một người phụ nữ tên Tuyết đang sinh sống tại Trung Quốc. Tuyết thuê Hải lên Hòa Bình nhận heroin vận chuyển về Lạng Sơn cho Tuyết với tiền công là 3,5 triệu đồng/bánh. Nhận lời, sáng sớm 19-1-2016, theo chỉ đạo của Tuyết, Hải đi xe máy Honda Airblade lên khu vực bãi Sang thuộc huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Trưa cùng ngày, khi đến điểm hẹn, Hải gặp một thanh niên đi xe máy Jupiter chờ sẵn. Hai bên đổi xe máy cho nhau. Hải thuê nhà nghỉ gần đó chờ, còn thanh niên kia điều khiển chiếc xe Arblade của Hải đi để giấu “hàng” vào xe. 14h cùng ngày, Hải nhận lại chiếc xe máy chứa 20 bánh heroin để mang lên Lạng Sơn. Thế nhưng chuyến hàng này của anh ta đã bị Cảnh sát phòng chống ma túy chặn lại.

Mặc dù trên đường về, Vũ Văn Hải đã cố tình không đi trên quốc lộ mà đi vào đường tránh để đối phó với việc tuần tra, kiểm soát của cơ quan chức năng, nhưng toàn bộ hành trình của anh ta đã nằm trong sự giám sát của các trinh sát Đội 2 Phòng PC47. Khoảng 18h15 cùng ngày, khi Hải đi đến đoạn đường thuộc thôn Phú Liễn, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bị các trinh sát tiến hành bắt giữ.

Để thu tang vật, chiếc xe máy Honda Airblade đã được tháo tung. 20 bánh heroin được tìm thấy trong những khoang trống phần đầu vỏ xe. Đây cũng là “kỷ lục” về số lượng ma túy được cất giấu, vận chuyển bằng xe máy trong số các vụ việc được phát hiện.

Một thủ đoạn khác là chế bình xăng 2 đáy cho xe máy Dream để cất giấu ma túy. “Thợ” chế ra loại xe này là Lý Văn Thành (34 tuổi, ở Sơn La). Mặc dù có học vấn thạc sĩ, được nhiều nơi mời giảng dạy nhưng Thành lại dính vào đường dây ma túy liên tỉnh từ Sơn La về Hà Nội.

Để hợp pháp những chiếc xe được chế bình xăng 2 đáy này, Thành thuê địa điểm, mở cửa hàng kinh doanh xe máy cũ tại thị trấn nông trường Mộc Châu, biến nơi đây thành xưởng gia công, chế lại bình xăng. Dung tích bình xăng được thu gọn lại, chỉ đủ chứa 1 lít xăng. Phần đáy được chế thêm kia có thể chứa tối đa 5 bánh heroin.

Những chiếc xe máy giấu ma túy này sẽ được Thành đóng giả dân phượt, đi về Hà Nội để bàn giao cho đối tượng mua ma túy. Tuy nhiên, do bình xăng thật đã bị thu hẹp lại nên để vượt qua chặng đường dài từ Sơn La về Hà Nội, kẻ vận chuyển sẽ luôn phải mang thêm can xăng để tiếp nhiên liệu dọc đường. Và đây chính là điểm nghi vấn để Cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo