xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi đớn đau của 1 mối tình vụng trộm ở Bắc Ninh

Theo Hoàng Phong (ANTĐ)

Nghi ngờ mẹ ngoại tình, Lê Xuân Thuận (SN 1977, ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã bí mật theo dõi.

Ngồi trước chúng tôi, đôi bàn tay của Lê Xuân Thuận đan chặt vào nhau. Những dấu vết của cuộc giằng co tử chiến với nạn nhân cách đó vài ngày vẫn còn loang máu. Lê Xuân Thuận giọng nghèn nghèn khi nhắc đến mẹ và gia đình. Trong sâu thẳm của hành vi tội ác đó, Thuận cố gắng bảo vệ hạnh phúc gia đình mình bằng một thái độ hết sức cực đoan và tội lỗi.

Vụ án rúng động làng quê

Rạng sáng ngày 18-6, những người dân sinh sống ở xung quanh trường THCS Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh bàng hoàng trước những tiếng la hét, khóc lóc vang trời của vợ ông Nguyễn Văn H, bảo vệ của trường học. Khi mọi người đổ xô đến xem có chuyện gì xảy ra thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Ông Nguyễn Văn H đã tử vong, nằm trong phòng của một cán bộ trong trường. Ngay sau đó, thông tin về vụ án mạng đã nhanh chóng được người dân trình báo lên CA huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Nỗi đớn đau của 1 mối tình vụng trộm ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân bàng hoàng khi biết thông tin nạn nhân bị giết trong trường học

Chỉ ít phút nhận được thông tin, CA huyện Thuận Thành đã khẩn trương xuống hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án. Với những dấu vết để lại tại hiện trường, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, CA huyện Thuận Thành đã báo cáo với Phòng CSHS để tăng cường lực lượng, hỗ trợ điều tra vụ án. Đích thân Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các trinh sát, điều tra viên kỳ cựu của đơn vị xuống địa bàn hỗ trợ CA huyện Thuận Thành.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân sinh sống ở địa phương hầu như không có mâu thuẫn gì với ai. Quá trình làm bảo vệ tại trường THCS Ninh Xá, ông H cũng không có mối quan hệ bất thường nào với những thành viên của trường hay phụ huynh các học sinh để dẫn tới mâu thuẫn. Hiện trường vụ án xáo trộn, chứng tỏ có những dấu hiệu xô đẩy. Ngoài những vết dao trên người nạn nhân, số tài sản người này mang theo trên người cũng không bị mất.

Từ những căn cứ sơ bộ này, nguyên nhân hung thủ gây án vì cướp tài sản được Ban chuyên án loại bỏ. “Những trường học ở các làng quê thường chẳng có tài sản gì đáng giá để ở lại trường. Tình huống đối tượng đột nhập vào trường để trộm cắp tài sản rồi bảo vệ phát hiện, cả hai giằng co dẫn đến nạn nhân thiệt mạng được chúng tôi loại bỏ. Dấu vết để lại hiện trường cũng loại trừ khả năng nạn nhân tự sát. Vậy nguyên nhân dẫn đến vụ án chỉ có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn tình ái”-Thượng tá Nguyễn Công Khôi nhận định.

Gỡ nút thắt của vụ án

Nhận định chính xác này của chỉ huy Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đã giúp cho Ban chuyên án định hướng được mũi điều tra. Theo đó, các trinh sát, điều tra viên tập trung vào việc điều tra, sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân để từ đó nhanh chóng khám phá vụ án, bắt giữ hung thủ gây án. Như đã nói, hiện trường vụ án lộn xộn, có rất nhiều dấu vết của người khác khiến cho việc tập trung vào những nghi can gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình điều tra, Ban chuyên án thu thập được thông tin vô cùng giá trị, đó chính là trước khi bị giết ít giờ, nạn nhân có nói với con và gia đình vào trường vì có lãnh đạo trường cần gặp. Tuy nhiên, khi kiểm tra chéo thông tin, vị lãnh đạo trường THCS Ninh Xá phủ nhận việc gọi điện thoại cho nạn nhân trước đó. Từ những chứng cứ này, nhận định nạn nhân bị sát hại bởi mâu thuẫn tình ái càng được Ban chuyên án củng cố, bởi chắc chắn, nếu đã vướng vào điều này, tâm lý của bất cứ ai cũng muốn “dối vợ, giấu con”.

Qua kiểm tra những dấu vết ở hiện trường cũng như các tang vật có liên quan, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đã sàng lọc hàng chục đối tượng nằm trong diện nghi vấn. Sau nhiều lớp “lọc”, người phụ nữ có những dấu hiệu “đi lại” rõ nhất với nạn nhân là bà Bùi Thị Học (57 tuổi) ở cùng địa phương. Dù đã có gia đình, con cháu đề huề tuy nhiên bà Học trong thời gian qua lại có những dấu hiệu “hồi xuân”, hay đi lại vào trong khu vực trường học những lúc vắng người. Một tổ công tác được chỉ đạo tiếp cận với người phụ nữ này. Quá trình tiếp cận, bà Học một mực khẳng định giữa mình và nạn nhân chỉ là hàng xóm làng giềng, việc ông H bị thiệt mạng như mọi người trong làng, ngoài xã, bà cũng vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, chỉ bằng vài động tác nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định cuộc gọi cuối cùng trong máy nạn nhân chính là từ số điện thoại của bà Học.

Chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 phút tiếp cận người phụ nữ này, Ban chuyên án đã buộc nghi can phải khai nhận kẻ thủ ác chính là con trai của mình-đối tượng Lê Xuân Thuận. Tuy nhiên, lúc này Thuận đã cao chạy xa bay từ đêm gây án. Quá trình chạy trốn, Thuận cũng liên lạc về với gia đình nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an về nơi ẩn náu. Căn cứ vào những thông tin thu thập được, Phòng CSHS đã tung 2 mũi công tác nhanh chóng có mặt ở khắp các nhà ga, bến xe để lùng bắt nghi phạm. Tuy nhiên, trong suốt hơn một ngày trời, bóng dáng của Lê Xuân Thuận vẫn biệt tăm biệt tích.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, những thủ đoạn nhằm đánh lạc hướng di chuyển trong quá trình lẩn trốn của đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh bóc mẽ. Trước vòng vây của các trinh sát ngày càng siết chặt, đối tượng co cụm lại ở Lài Cai là nơi lẩn trốn cuối cùng sau hành trình bỏ trốn. Chiều 20-6, một tổ công tác của Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị bạn đã siết chặt vòng vây, bắt giữ được Lê Xuân Thuận khi y đang lẩn trốn tại đây. Ngay trong tối cùng ngày, đối tượng đã bị di lý về Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Những hối hận muộn màng

Ngay trong sáng 21-6, được sự cho phép của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng CSHS, PV Báo ANTĐ đã gặp đối tượng tại phòng hỏi cung của đơn vị. Hai bàn tay của Thuận đan chặt vào nhau, vẫn còn in dấu vết của vụ vật lộn với nạn nhân trước khi bỏ trốn. Trái với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi rằng đối tượng sau khi bị bắt có lẽ sẽ đổ “bê tông”, Lê Xuân Thuận thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Cách đây vài tuần, Thuận tình cờ chứng kiến việc xô xát, cãi vã giữa mẹ chồng và đứa em dâu do nghi ngờ mẹ ngoại tình. Những lời nói xóc xỉa của đứa em dâu như vết dao cứa vào trái tim của mình, khiến cho Thuận không khỏi bực bội. Sự lục đục do mối hiềm nghi này cứ lớn dần lên khiến cho bố của Thuận đã ngoài 60 bỏ sang ở với người con trai thứ. “Em phải nghe hai tai, nhìn thấy tận mắt mới tin mẹ mình có ngoại tình hay không để mà xử lý cho êm thấm chuyện này. Nếu quả thật mẹ em ngoại tình thì em sẽ đánh, dằn mặt đối tượng đã phá vỡ hạnh phúc gia đình em”-Thuận khai nhận.

Tối 17-6, sau bữa cơm, Thuận tình cờ nghe thấy mẹ gọi điện thoại cho một ai đó với dáng vẻ khá khả nghi. Sau cuộc điện thoại chớp nhoáng này, bà Bùi Thị Học lén lút ra khỏi nhà ném lại phía sau những bước chân vội vã và ánh mắt dò xét, sợ hãi người xung quanh biết chuyện. Thuận bí mật bám theo mẹ phía sau. Trước khi đi, đối tượng “tiện tay” vớ con dao gọt hoa quả ở nhà bếp và giấu trong người. Trái với hy vọng của Thuận rằng mẹ mình sẽ vào nhà người họ hàng nào ở gần đó, bà Học bước như chạy đến trường THCS Ninh Xá và đi thẳng vào một phòng của lãnh đạo trường. Dường như biết trước bà Học đến, căn phòng không khóa để bà Học thoái mái mở cửa bước vào trong. Nấp sát bên ngoài cửa phòng, Thuận ghé tai vào và không khỏi bức xúc, đau đớn trước những âm thanh giữa hai người lâu ngày không gặp phát ra từ phía trong. Thuận rút dao nhảy vào trong phòng chứng kiến cảnh tượng mẹ mình và người đàn ông ngang tuổi đang quấn vào nhau, miệng gầm lên “ai cho mày làm vậy”. Một tay đối tượng ghì chặt cổ ông H, tay còn lại cầm dao vung lên.

Mặc dù tuổi đã trên dưới 60 nhưng với sức vóc vẫn còn khỏe mạnh, ông H ôm chặt hai tay của Thuận để tránh những nhát dao. Mẹ của Thuận đứng ở bên luôn miệng van xin con mình bỏ dao xuống nhưng Thuận vẫn quyết ghì chặt lấy nạn nhân. Cả hai giằng co nhau lăn lộn trong phòng giữa những tiếng đổ vỡ của cốc chén, đồ vật. Trong quá trình giằng co, Thuận bị ông H cắn mạnh vào tay, máu điên nổi lên, đối tượng vung dao liên tiếp. Cơn hung dữ chỉ nguội bớt khi Thuận thấy trên người ông H loang máu, đối tượng cởi áo của nạn nhân ném vào mặt ông H bảo lau máu rồi cầm dao nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng. Trên đường về nhà lấy ba lô quần áo bỏ trốn, đối tượng tiện tay vứt con dao nhằm phi tang hung khí gây án.

Ngay trong đêm, Thuận chạy bộ băng qua cánh đồng của mấy xã bên cạnh hướng về tỉnh Hải Dương. Tờ mờ sáng hôm sau, đối tượng đón xe khách ngược lên Hà Nội rồi “dông” thẳng lên Hòa Bình, Điện Biên trước khi vòng sang Lai Châu và Lào Cai. Trong quá trình đối tượng trốn chạy, các trinh sát của Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh cũng siết chặt vòng vây. Khi đến Lào Cai, đối tượng đã bị bắt giữ bởi mọi ngả đường trốn chạy cũng đã bị lưc lượng Công an bị kín.

Ngồi đối diện với chúng tôi, xen lẫn trong những lời khai là tiếng nấc nghẹn của đối tượng khi nhắc đến gia đình. Đối tượng nói thương bố mẹ, thương các em, và đặc biệt là 4 đứa con trai, trong đó có 2 cháu được sinh ra từ mối quan hệ ngoài luồng của y với một người phụ nữ khác ở cùng xã. Cách giải quyết mâu thuẫn, giữ hạnh phúc gia đình của đối tượng cực đoan và tàn bạo khi chính bản thân cũng đã từng phá vỡ hạnh phúc của một gia đình khác. Đối với bà Học, có lẽ ngoài việc bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm thì cũng đang phải đối mặt với tòa án lương tâm, khi chỉ vì thõa mãn cái tôi cá nhân, sự sung sướng ích kỷ, trái đạo lý mà đẩy đứa con trai và bản thân vào vòng lao lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo