xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếc cho cô gái đẹp ham ăn chơi, đua đòi ở Đà thành

Theo An Dương (Báo Công An Đà Nẵng)

Nhìn vẻ ngoài xinh xắn, ai cũng tiếc cho Hường vì ham ăn chơi, đua đòi mà mất tương lai

Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phùng Thị Bích Hường (1997, trú Đông Hòa, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi cướp tài sản.

18 giờ ngày 25-4, bà Ngô Thị Thiên (1940, trú Tây An, xã Hòa Châu) vừa về đến nhà thì thấy một đối tượng nữ trẻ tuổi, da trắng đang lục soát đồ đạc nhà mình liền tri hô.

Ngay lập tức, đối tượng quay lại dùng roi điện áp sát, tấn công bà Thiên lấy 10 triệu đồng trong túi áo. Một số phụ nữ gần đó nghe tiếng bà Thiên la thất thanh vội chạy đến ứng cứu nhưng chỉ thấy bóng dáng đối tượng thấp thoáng ở cuối đồng. Bà Thiên nghi vấn đối tượng là một “kiều nữ” tên Út nhưng không biết chính xác nơi cư trú...

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH phối hợp với Trạm CA Nam Hòa Vang, CAX Hòa Châu nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét đối tượng cướp manh động đồng thời tiếp cận nắm thông tin cũng như nhận dạng thêm thủ phạm từ người bị hại và người dân trong khu vực.

Mở rộng địa bàn kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một roi điện cách hiện trường hơn 200m. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS sơ bộ phác họa chân dung thủ phạm gây án với họ tên đầy đủ là Phùng Thị Bích Hường (tên thường gọi là Út) nhưng khi tiếp cận thì đối tượng không có ở nhà...

Các phương án triển khai truy xét được các tổ TS thực hiện khẩn trương, kiên quyết không để cho tội phạm có cơ hội bỏ trốn. Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Hường đang lang thang trên đường ven sông Cầu Đỏ (thuộc địa phận P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) nên tổ chức bắt giữ, kiểm tra thu hồi hơn 6,3 triệu đồng.


Cô gái trẻ Phùng Thị Bích Hường

Cô gái trẻ Phùng Thị Bích Hường

Tại CQĐT, Hường khai nhận, do túng tiền tiêu xài nên đột nhập nhà bà Thiên trộm cắp tài sản. Lúc bị phát hiện đã manh động dùng roi điện mang theo tấn công.

Sau khi cướp được 10 triệu đồng, Hường chạy ra cánh đồng Tây An ẩn nấp, đợi đến tối thuê người bơi ghe qua bên kia sông Cầu Đỏ bỏ trốn.

Nhiều người dân Đông Hòa cho biết, Hường sinh ra trong một gia đình chẳng lấy gì làm sung túc, cha mẹ dãi dầu “một nắng, hai sương” nhưng vẫn cố gắng nuôi Hường ăn học để không thua kém bạn bè.Tuy nhiên, vốn thích thú cuộc sống đầy đủ hơn nên Hường đã làm ngược lại điều mà gia đình mong muốn.

Nhìn hình ảnh cô gái trên trang thông tin cá nhân, với vẻ ngoài dễ thương xinh xắn của Hường khiến người ta dễ nhầm tưởng là cô gái có điều kiện, sống một cuộc sống đầy đủ. Chắc chắn không ai ngờ, đây là thủ phạm đã gây ra vụ cướp tài sản quá liều lĩnh và táo tợn này.

Như vậy, chỉ sau 3 giờ truy xét cùng với sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã sớm đưa “kiều nữ” Hường ra trước pháp luật. Thành tích này thêm một lần nữa khẳng định những thành quả đấu tranh không khoan nhượng của CBCS CAH Hòa Vang trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ bình yên trên địa bàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo