xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất an vì nạn trộm gia súc

Bài và ảnh: THU HỒNG

Ở một số xã thuộc huyện Hóc Môn - TPHCM, nhiều gia đình điêu đứng vì bị trộm bắt trâu, trộm chó gây bức xúc trong nhân dân.

Hơn một tuần bị mất 2 con trâu đang đến lứa bán, trị giá 40 triệu đồng, nay nhắc lại, ông Nguyễn Văn Nghê (ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) vẫn không tin rằng kẻ cắp cả gan đến như thế.
 
img
Cánh đồng cỏ nơi bà Nguyễn Thị Lùm bị trộm bắt 2 con trâu

Mang  ô tô đi bắt trộm trâu

Dẫn chúng tôi đến hiện trường vụ trộm trâu, ông Nghê kể lại: Tôi thường cho trâu ăn sau ruộng nhà ông chú, cách nhà tôi chỉ 100 m, từ nhà nhìn ra dễ dàng quan sát được. Sau 2 đêm không ra thăm trâu vì để trâu vỗ béo, chuẩn bị bán, đến 4 giờ 30 phút ngày 12-5, khi ra thăm thì phát hiện cả 2 con bị mất.
 
Nghĩ là trâu bứt dây, ông Nghê đi tìm khắp nơi, nhưng quan sát tại hiện trường có dấu chân người và vết cỏ bị trâu quằn, ông tin chắc có kẻ trộm đã bắt trâu.
 
Dù trình báo công an xã và mất 2 ngày ông chạy khắp các lò mổ của huyện Đức Hòa (Long An), huyện Củ Chi (TPHCM), nhưng hy vọng tìm thấy trâu gần như không còn.
 
“Ngay đêm đó, hàng xóm của tôi cho biết khoảng 1 giờ sáng, họ thấy chiếc xe tải màu trắng đậu phía bờ ruộng nhưng nghĩ là xe chở hàng nên không để ý. Hai con trâu này tôi mới mua một tháng trước, giá 36 triệu đồng, định nuôi vài tháng có giá rồi bán kiếm tiền cho 3 đứa con ăn học, nào ngờ…” -  giọng ông Nghê nghẹn lại.

Trước đó không lâu, thời điểm đầu năm 2010, một vụ trộm trâu gây hoang mang dư luận khi kẻ cắp cho xe tải đến chở đi 4 con trâu đang đến lứa bán.
 
Bà Nguyễn Thị Lùm (ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn), đau xót kể lại: Sáng 21-2, con trai tôi đi thăm trâu trên cánh đồng dọc kênh 4, phát hiện mất 2 con. Hoảng hồn, nó chạy khắp nơi hỏi han, một người sống gần đấy cho biết đêm đó có chiếc xe tải lớn chạy vô, theo sau có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy. Nghĩ là họ vô chở cây nên người dân không để ý. Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Văn Cư, cháu bà Lùm, cũng mất 2 con trâu trên cánh đồng này.
 
Bà Lùm cho biết: “Năm năm nay, nhiều người đến dòng trâu tại đây và cho trâu ngủ qua đêm nhưng không bị mất cắp. Không ngờ nay lại mất trâu, gia tài tôi và con trai chỉ có 4 con trâu nhưng nay mất 2 con, trị giá hơn 30 triệu đồng, khiến chúng tôi rất khó khăn”.

Kẻ trộm tấn công chủ nhà

Nhiều tháng nay, người dân các xã Tân Hiệp, Xuân Thới Đông, Tân Thới Nhì… ăn ngủ không ngon vì nạn trộm chó, mèo hoành hành. Ông Nguyễn Chí Hiếu (ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) bức xúc: Từ năm 2010 đến nay, nhà ông mất 5 con chó, trong đó có chú chó Phú Quốc rất tinh khôn và 20 con mèo. Cứ cách vài ba tháng lại mất một con.
 
Quá ức, ông Hiếu nhiều lần quan sát và phát hiện có hai thanh niên đi xe máy, giả dạng công nhân thường lượn lờ trên đường Tân Hiệp 14, thấy con chó nào chạy ra đường hoặc ngấp nghé trước cổng nhà là chúng dùng roi điện hoặc tròng cổ chó, bắt đi.
 
Chúng còn ngang nhiên thách thức cả người dân. Mới 7 giờ  ngày 18-5, dù có đông người dân ăn sáng tại quán hủ tiếu trên đường Tân Hiệp 14, thấy con chó lảng vảng dưới gầm bàn, hai thanh niên dừng xe tiến đến gần, bất ngờ dùng roi điện gí vào rồi ôm chó vọt mất.
 
Thấy vậy, ông Hiệp chạy theo la to thì kẻ cắp dừng xe, quay lại hỏi “Có muốn bị chích điện chết không?”. Trước đó 2 tháng, ông Hiệp mất 2 con chó, tính từ giữa năm 2010 đến nay, ông mất tổng cộng 6 con.
 
Tệ hơn là trường hợp chị Nguyễn Thị Kim Thoa, ngụ cùng ấp Thới Tây 2, cho biết: Chỉ từ đầu năm 2011 đến nay, chị mất 7 con chó Phú Quốc rất tinh khôn. Cách đây vài tháng, cũng thủ đoạn tương tự, 2 thanh niên đi trên chiếc xe máy, phát hiện con chó đứng trước cổng nhà chị, chúng tiến đến dùng roi điện gí vào, ôm chó và rồ ga chạy. Chị Thoa chạy theo liền bị bọn chúng quay lại gí roi điện về phía chị.

Không chỉ chị Thoa mà từ đường liên xã Tân Hiệp - thị trấn Hóc Môn đến các đường xương cá gần đấy thuộc địa phận xã Tân Hiệp và thị trấn Hóc Môn, cứ 10 nhà nuôi chó chí ít cũng 7 nhà bị trộm bắt chó. Cách 2, 3 ngày, bọn chúng quay lại, dùng bao tải bắt chó. Theo người dân, có khi họ thấy chúng bắt cả bao đầy 4, 5 con, rồi ngang nhiên chạy trên đường.

Nạn trộm chó cũng gây hoang mang cho người dân xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Những kẻ trộm chó ngày càng ngang nhiên, hung hãn và đe dọa cả người dân.
 
Ông Huỳnh Văn Nhì, ngụ ấp Xuân Thới Đông 3, kể lại: Mới đây, trưa 7-5, có 2 thanh niên đi xe máy bẻ cong biển số, khi đến gần nhà tôi thì móc trong túi ra một bịch gì rồi quăng xuống chỗ 2 con chó, nghe tiếng chó kêu, tôi chạy ra thì bọn chúng ôm chó chạy mất, con còn lại nằm bên vệ cỏ, sùi bọt mép. Năm trước, ông Nhì cũng mất 1 con chó do bị kẻ cắp gí roi điện vào, khi vợ ông chạy ra thì chúng quay lại hăm dọa và dùng roi gí vào mặt.
 
Mức phạt quá thấp!

Chó là vật nuôi gần gũi với con người, có con nuôi gần chục năm trời nên khi bị trộm thì người dân rất xót. Trong khi luật pháp quy định trộm đồ vật, con vật… có giá trị trên 2 triệu đồng mới cấu thành tội và bị xử lý hình sự. Trộm chó là hành vi trộm cắp tài sản nhưng hầu hết những con chó bị trộm có giá dưới 2 triệu đồng.
 
Vì thế khi người dân giao đối tượng cho công an phường, xã thì công an cũng chỉ biết xử lý hành chính, mức phạt trung bình là 750.000 đồng. Đây là một thực tế do pháp luật quy định. Trong khi đó, đối tượng trộm chó bán một con có thể lên đến 500.000 đồng, chưa kể những đối tượng trộm chó rất ngang nhiên, hung hãn, sẵn sàng chống trả người dân nếu bị phát hiện.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo