Ngày 4-10-2011, ông Hân ký hợp đồng với TDC mua 2 nền đất tại dự án trên với giá 240 triệu đồng/nền diện tích 150 m2. Theo thỏa thuận, sau khi ông Hân thanh toán 95% tiền mua đất, trong vòng 12 tháng, TDC sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Thực hiện cam kết, ông Hân đã thanh toán cho TDC làm 3 đợt với tổng số tiền 456 triệu đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng. Thế nhưng đến nay đã gần 2 năm, TDC vẫn không giao GCNQSDĐ cho ông Hân. “Tôi đã nhiều lần liên hệ với TDC nhưng chỉ nhận được lời hứa. Bức xúc trước việc bội tín của TDC, tôi gửi văn bản đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng TDC vẫn không hề đả động đến đề nghị mà còn thách thức tôi đi kiện” - ông Hân cho biết thêm.
Ngày 29-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với bà Trang, thư ký của tổng giám đốc TDC, để trao đổi về phản ánh của ông Hân. Bà Trang cho biết sẽ tiếp nhận và thông tin lại cho người có trách nhiệm liên lạc với báo. Đến nay, phía TDC vẫn im lặng.
Theo luật sư Nguyễn Thanh Thanh, Đoàn Luật sư TP HCM, căn cứ hồ sơ vụ việc, TDC đã vi phạm hợp đồng ký kết với ông Hân. Để bảo vệ quyền lợi của mình, ông Hân nên kiện TDC ra tòa. Hành vi của TDC là chiếm dụng vốn của khách hàng, thu lợi bất chính từ việc kinh doanh của mình. TDC đã biết không thể giao GCNQSDĐ đúng hẹn cho khách hàng nhưng vẫn nhận tiền là trái với đạo đức kinh doanh.
Bình luận (0)