xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Chết mòn” bên những kho thuốc độc

Bài và ảnh: Tử Trực

Sáu kho thuốc bảo vệ thực vật còn sót lại từ những năm 1980 khiến người dân sống xung quanh phải cắn răng chịu đựng trong khi việc xử lý, di dời đang gặp nhiều khó khăn

Theo phản ánh của người dân với Báo Người Lao Động, trong số 6 kho thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nằm rải rác ở tỉnh Quảng Ngãi, hiện 5 kho đã ngưng hoạt động từ những năm 1980. Khu vực xung quanh những kho thuốc này bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân.

Nồng nặc mùi hôi

Đầu tháng 5, dù trời nắng nóng gay gắt nhưng căn nhà của chị Nguyễn Thị Trinh (thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi) vẫn đóng kín cửa. “Đã hơn 30 năm rồi, trời nóng cũng mặc, ngày hay đêm gia đình tôi đều phải đóng cửa kín mít vì không thể chịu nổi mùi hôi từ kho thuốc BVTV của HTX Nông nghiệp Hòa Vinh sát bên. Không chỉ nhà tôi mà nhiều nhà khác ở đây cũng vậy. Mùa mưa còn đỡ chứ mùa nắng, mùi thuốc độc bốc lên nồng nặc theo gió xộc vào nhà, không ai chịu thấu” - chị Trinh cho biết.

Theo chị Trinh, vì thường xuyên hít mùi hôi từ kho thuốc BVTV nên trẻ em và người già đau ốm triền miên, nhiều người phải bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. “Tôi còn trẻ, giờ chưa biết trong người có bệnh tật gì không. Mai mốt có tuổi, không chừng bệnh tật đổ ra…” - chị Trinh lo lắng.

Kho thuốc bảo vệ thực vật ở Núi Voi, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi dù gây ô nhiễm nặng, bỏ hoang nhiều năm nhưng chưa được di dời
Kho thuốc bảo vệ thực vật ở Núi Voi, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi dù gây ô nhiễm nặng, bỏ hoang nhiều năm nhưng chưa được di dời

Người dân thôn Hòa Bân cho biết dù kho thuốc BVTV nêu trên đã ngưng hoạt động từ lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý, di dời. “Trước đây, kho này là nơi chứa vô số loại thuốc cực độc, làm điểm phân phối thuốc BVTV cho nông dân toàn khu Đông (huyện Sơn Tịnh cũ). Thời đó, thuốc độc không đựng trong chai, lọ như bây giờ mà chủ yếu đựng trong các thùng phuy. Khi sang chiết ra can nhựa, thuốc độc đổ ra thấm xuống đất, xuống nước không biết bao nhiêu mà kể. Có thể do vậy mà thời gian qua, nhiều người trong thôn đã bị ung thư, bệnh tật đủ thứ. Chúng tôi không dám dùng nước ở đây để ăn uống, phải qua thôn khác lấy về dùng. Bà con lo lắng lắm nhưng chẳng biết làm sao” - ông Nguyễn Dữ, ngụ thôn Hòa Bân, hoang mang.

Cùng cảnh ngộ với thôn Hòa Bân, người dân sống xung quanh đồi Núi Voi, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa mấy chục năm qua cũng chịu đựng mùi thuốc độc. Kho thuốc BVTV ở đây đã ngưng hoạt động từ lâu nhưng chưa được xử lý.

Cần 100 tỉ đồng để di dời

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Mỹ Liên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, cho biết để đánh giá mức độ ô nhiễm của các kho thuốc này, sở đã tiến hành khoan lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm xung quanh về kiểm tra. Kết quả phân tích cho thấy nhiều nơi mức độ ô nhiễm vượt quy chuẩn lên đến gần 100 lần. Đặc biệt, một số chất độc như Endin, ĐT đã vượt mức cho phép gần 100 lần, tiềm ẩn nguy cơ phát tán và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Ông Liên phân trần: “Tuy nhiên, xử lý những kho thuốc này không đơn giản, đòi hỏi nhiều phương pháp khác nhau và thời gian lâu dài. Ít nhất là cần 4-5 năm với số tiền lên đến gần 100 tỉ đồng mới xử lý hết 6 kho thuốc này… Vừa rồi, chúng tôi đã trình đề án và xin kinh phí thực hiện với UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự kiến trong năm nay sẽ di dời được 1 kho”.

Theo ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cần cấp bách xử lý các kho thuốc BVTV, phải làm ngay trong năm nay. “UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tìm phương án xử lý triệt để những tồn lưu của các chất độc tại 6 kho thuốc. Phải làm sao xử lý tại chỗ, không mang đất ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác, bảo đảm trả lại đất sạch, nguồn nước sạch cho địa phương. Bên cạnh đó, phải hết sức tiết kiệm kinh phí nhưng không vì tiết kiệm mà làm không đạt, khi làm xong phải có đơn vị độc lập kiểm định, đánh giá lại” - ông Thọ khẳng định.

“Nhiều người bị ung thư lắm rồi. Nhìn từng người ra đi vì bệnh tật, chúng tôi rất lo lắng. Chính quyền cần di dời ngay kho thuốc, cứ để vậy hoài người dân sao sống nổi?” - ông Nguyễn Lân, ngụ thị trấn La Hà, bức xúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo