xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiêu lừa ăn theo nạn cháy xe

Hải Phong

Trong đơn phản ánh gửi Báo Người Lao Động, chị Đỗ Thị Thu Hồng, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn - TPHCM, cho biết chiều 26-7, chị đi xe máy trên đường Trường Chinh từ cầu vượt An Sương hướng về cầu Tham Lương, quận 12

Trên đường, đột nhiên có một thanh niên đi xe máy chạy qua, chỉ vào xe chị và hô lên: “Cháy, cháy!”. Do nghe không rõ nên chị Hồng vẫn tiếp tục chạy xe. Được một đoạn, lại có thanh niên khác đi xe máy vượt lên, nói với chị: “Cháy...”.

“Tôi cũng không để ý, cứ chạy xe. Khi đến cầu Tham Lương, đã có 5 lượt xe với khoảng 8 người chạy ngang qua và báo xe tôi bị cháy. Đến khi một thanh niên áp sát xe tôi và la lớn: “Xe chị cháy kìa!”, tôi mới hốt hoảng dừng lại kiểm tra nhưng không thấy gì. Cùng lúc, thanh niên đầu tiên chạy đến và khẳng định chính anh ta phát hiện xe tôi bốc khói, xẹt lửa ở phần gần bánh sau. Tiếp đó, anh ta tìm kiếm rồi lôi ra một cục IC bị cháy sém và cho biết nó đã hỏng. Thấy tôi bối rối, anh ta sốt sắng: “Chị chịu khó dẫn xe qua ngã tư vài trăm mét, bên kia đường có chỗ sửa xe lớn” - chị Hồng kể.

Do ngại dắt xe dưới trời nắng qua đoạn đường khá xa, chị Hồng tỏ ra phân vân. Chỉ chờ có thế, tay thanh niên vội vàng cho biết anh ta cũng là thợ sửa xe ở tiệm này, sẽ giúp gọi thợ đến để thay IC. Mừng rỡ, chị Hồng cám ơn anh ta rối rít. Lập tức, tay thanh niên gọi điện và cho chị Hồng nói chuyện. Chừng 5 phút sau, một thanh niên khác chạy đến mang theo một con IC mới và cho biết giá 1,96 triệu đồng.

“Nghe không rõ, tôi cứ ngỡ chỉ 960.000 đồng nên gật đầu đồng ý. Lúc này, tay thanh niên “tốt bụng” xin phép đi công việc. Sau khi thay IC xong, tay “thợ” sửa xe đòi 1,96 triệu đồng, tôi ngỡ ngàng và không đồng ý, dẫn đến cự cãi. Lúc này, một số người có lẽ là đồng bọn của gã “thợ” kéo đến, làm bộ hỏi han rồi khẳng định mới đây, họ cũng thay IC cho xe tay ga với giá đến 2,1 triệu đồng. Không còn cách nào khác, tôi đành trả tiền rồi chạy xe đi” - chị Hồng bức xúc.

Đi được một đoạn, cảm thấy nghi ngờ, chị Hồng dẫn xe vào một tiệm gần đó. Chủ tiệm khẳng định IC của xe chị không hề cháy, cũng không được thay và không nằm ở bánh sau như lời thanh niên kia! “Lợi dụng tình hình xe máy thường bị cháy thời gian qua, các đối tượng này đánh vào tâm lý phụ nữ và tung chiêu nên người đi đường cần cảnh giác” - chị Hồng chiêm nghiệm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo