xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dùng máu đe dọa người dân

Bài và ảnh: Như Phú

Rất nhiều người nghiện có HIV và dùng chính máu của mình để đe dọa người dân nếu ai can thiệp vào việc của họ

Số liệu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương công bố cho thấy địa phương này hiện có hơn 2.300 người nghiện ngoài cộng đồng. Việc sống chung với người nghiện khiến người dân luôn bất an.

Một trong những người đang trải qua tháng ngày hồi hộp, lo lắng vì bị con nghiện tấn công là ông H. (ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một). Cách đây khoảng một tháng, ông H. bị một người nghiện có HIV cắn chảy máu ở tay. Quá lo sợ, ông H. đến gặp bác sĩ để uống thuốc phòng ngừa nhưng bác sĩ cho biết phải 6 tháng sau làm xét nghiệm mới biết chính xác ông có bị lây HIV hay không. “Hôm đó, tôi đang nằm nghỉ trong nhà thì phát hiện một người đàn ông lẻn vào ăn cắp ví tiền và điện thoại. Tôi đuổi theo nhưng người đàn ông này chạy thoát, chỉ người phụ nữ đi cùng bị bắt giữ. Tuy nhiên, người phụ nữ này bất ngờ quay lại cắn cổ tay tôi chảy máu” - ông H. kể.

 

Ông H. đang hoang mang, lo lắng vì bị người nghiện có HIV cắn vào tay

Ông H. đang hoang mang, lo lắng vì bị người nghiện có HIV cắn vào tay

 

Nhận được tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa) đến hiện trường đưa “nữ quái” này về Công an phường Phú Hòa. Một công an viên phường Phú Hòa cho biết “nữ quái” này khoảng 30 tuổi, vừa về đến phường thì run bần bật, lên cơn sốt. “Nữ quái” này khai mình là con nghiện lâu năm, có HIV. Đối tượng này sau đó được thả ra vì không đủ cơ sở để xử lý.

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, qua điều tra riêng của anh, “nữ quái” này là bạn gái của Dũng “sình” (một con nghiện từng tạm trú tại khu phố 8, phường Phú Hòa). Chính Dũng “sình” hôm đó trộm ví và điện thoại của ông H. rồi tẩu thoát. Anh Hải đã gọi điện thoại cho hắn và hắn cũng thừa nhận việc này. Dũng “sình” là đối tượng có tiền án trộm cướp để lấy tiền hút chích.

Do nhiều con nghiện có HIV nên từ lâu máu của những đối tượng này đã trở thành “vũ khí” để hù dọa người dân và cả lực lượng chức năng. Vào tháng 6-2014, một người nghiện tên Nguyễn Thanh Sang (SN 1985, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị lực lượng chức năng vây bắt sau khi cướp tiệm vàng ở phường An Bình, thị xã Dĩ An. Để thoát thân, Sang dùng dao cứa vào tay mình để máu tuôn ra và hét lên: “Tao bị sida, đứa nào ngon thì nhào vô”. Lực lượng chức năng khựng lại, nhờ đó Sang tẩu thoát. Không lâu sau, Sang bị Công an huyện Dĩ An bắt.

 

Trộm cắp để kiếm tiền hút chích

Nằm ở vùng giáp ranh giữa Bình Dương và TP HCM nên khu phố Bình Đường 3 (phường An Bình, thị xã Dĩ An) trở thành một trong những nơi phức tạp nhất về nạn mua bán, chích hút ma túy. Ông Lương Đức Túy, trưởng khu phố Bình Đường 3, than: “Khu phố này thực ra chỉ có 4-5 người nghiện nằm trong danh sách được quản lý nhưng người nghiện ở nơi khác ghé qua thì rất nhiều. Người nghiện cứ chạy xe máy ào ào vào khu dân cư, cầm theo ná, thấy gà của người dân là bắn rồi mang đi bán. Tài sản của người dân hở ra là bị trộm”.

Anh Phạm Hoàng Anh Tuấn - “hiệp sĩ” của phường An Bình, từng giúp công an triệt phá hàng trăm vụ mua bán ma túy - nói: “Lúc trước luật rất nghiêm, con nghiện bị gom ráo trọi. Giờ người nghiện đầy đường, sẵn sàng đe dọa bất cứ ai để kiếm tiền hút chích”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo