Với quan điểm vì dân, từ rất lâu TP đã thấy rõ tác hại của quy hoạch treo vì nó “treo” cả cuộc sống của người dân, thậm chí có người bị “treo” cả đời, có nơi do bị quy hoạch mà đường, hẻm không làm để lầy lội quanh năm, nhà hư không được sửa, không được xây cất. Nhiều lần TP hạ quyết tâm xóa treo cho dân vui mừng nhưng lại lỡ hẹn: Từ tháng 6-2004; tháng 6-2007 đến tháng 12-2007; rồi đến tháng 3-2008; giờ đến cú chót: tháng 6-2008. Việc xóa treo không dễ, tốn bao công sức tiền của đo vẽ, tính toán, lập bản đồ... rồi để cái nào, xóa cái nào? Vì nó dây mơ rễ má dính phường, quận, TP. Đến nay một số dự án giao cho quận, huyện bị vướng trình độ, thiếu người nên chính quyền các cấp cũng uể oải... Các quận, huyện đang chạy “ma ra tông” với trình độ và thời gian... Lần này, TP quyết tâm cao nhưng các cơ quan thực hiện xem chừng có những do dự. Thời gian chỉ còn ba tháng liệu có “dứt được dây treo”.
Bình luận (0)