xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Món quà tinh thần với người dân sau cơn bão dữ

Tin, ảnh: Tr.Hân – B.Vân

(NLĐO) - Nhận được suất quà của Báo Người Lao Động trao tận tay, những người dân vùng bão lũ đã vô vùng mừng rỡ. Đối với họ, món quà lúc này mang đến giá trị tinh thần vô cùng to lớn.

Ngày 20-10, đoàn công tác của Báo Người Lao Động đã phối hợp với LĐLĐ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trao tổng cộng 160 suất quà đến với người dân sau cơn bão số 11. Trong đó, 50 suất quà dành cho các đoàn viên công đoàn thuộc LĐLĐ huyện Điện Bàn có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại sau cơn bão số 11. 110 suất quà còn lại được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại sau bão tại xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn. 

Những suất quà trên gồm có sữa lon, bánh cơm sấy, cá hộp, nước mắm với tổng trị giá hơn 600 ngàn đồng/ 1 suất.
 
img
Ông Trương Đắc Hưng, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Điện Bàn, trao quà của Báo Người Lao Động cho người dân xã Điện Hồng
 
Ông Lê Văn Em, Chủ tịch MTTQ  kiêm Chủ tịch Công đoàn xã Điện Hồng, cho biết đây là lần đầu tiên, xã Điện Hồng nhận được những suất quà hỗ trợ sau cơn bão số 11. Chính vì thế chính quyền xã đã chọn những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất của xã như có nhà sập, tốc mái hoàn toàn, thuộc diện hộ nghèo… để nhận những suất quà của Báo Người Lao Động. 

Theo ông Em, trong cơn bão số 11, xã Điện Hồng có 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 387 nhà bị tốc mái nặng nề, tổng thiệt hại gần 2 tỉ đồng.

img
Bà Võ Thị Lan Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Điện Bàn trao quà cho đoàn viên công đoàn huyện Điện Bàn bị thiệt hại sau bão số 11

Nhận được suất quà của Báo Người Lao Động, bà Lê Thị Xin vui mừng cười rạng rỡ. “Nhà tôi bị tốc mái hoàn toàn. Mấy hôm nay phải đi ở nhờ nhà hàng xóm. Cơm cũng không có đủ ăn. Nay nhận được món quà này là quý hóa quá. Gia đình tôi chân thành cảm ơn Báo Người Lao Động” – bà Xin cảm động nói.
img
Bà Lê Thị Xin vui mừng với món quà của Báo Người Lao Động

Còn bà Trần Thị Ninh sau khi nhận được quà đã gọi điện thoại về nhà để báo cho người thân. Bà Ninh chia sẻ: “Nhận quà mà mừng mừng tủi tủi. Sau bão nhà cửa tan tành, tiền để dành bấy lâu chưa đủ để sửa nhà, không dám mua cái ăn. Nhận được món quà là cảm thấy ấm lòng để vượt qua khó khăn lúc này”.

img
Bà Trần Thị Ninh: “Quà cho chúng tôi lúc này rất quý giá”
 
Bà Võ Thị Lan, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Điện Bàn, cho biết xã Điện Hồng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau bão. “Người dân ở đây đa phần làm nông, đời sống khó khăn nên sau bão càng rất cần những tấm lòng nghĩa tình. Báo Người Lao Động đã hỗ trợ cho người lao động, người dân ngay trong lúc này là món quà tinh thần rất quý giá” - bà Lan chia sẻ.

img
Người dân xã Điện Hồng vui mừng sau khi nhận được quà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo