Năm 2009, tôi mua lại căn nhà 63/17 đường số 20, phường 8, quận Gò Vấp, TP HCM của ông H.Q.D. Sau khi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
Do ông D. không bàn giao nhà nên năm 2010, tôi khởi kiện. Qua nhiều cấp xét xử, ngày 29-7-2013, TAND TP HCM ban hành quyết định buộc ông D. phải có trách nhiệm giao nhà cho tôi trong thời hạn 6 tháng. Bản án có hiệu lực pháp luật, tôi gửi đơn yêu cầu thi hành án (THA). Chi cục THA dân sự quận Gò Vấp đã ban hành quyết định cưỡng chế THA nhưng sau đó 2 lần liên tiếp ban hành quyết định hoãn THA. Cuối cùng, đến ngày 2-6-2016, Chi cục THA dân sự quận Gò Vấp mới cưỡng chế giao nhà cho tôi.
Nhờ Báo Người Lao Động tiếp nhận, tìm hiểu và thông tin về vụ việc rất tích cực, tôi mới có được kết quả như ngày hôm nay. Xin cảm ơn Báo Người Lao Động!
Ông Nguyễn Sơn Long (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM)
Bình luận (0)