xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phạt nặng có bớt phóng uế?

SĨ HƯNG - QUỐC CHIẾN

Nghị định mới tăng mức phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi phóng uế bừa bãi không đúng nơi quy định sắp có hiệu lực nhưng nhiều người vẫn vi phạm

Từ ngày 1-2-2017, theo Nghị định 155/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Dù mức phạt tăng nặng hơn quy định cũ (từ 200.000 đến 300.000 đồng) và nghị định sắp có hiệu lực nhưng nhiều người dân vẫn vô tư phóng uế ở những nơi công cộng.

Thản nhiên “xả bậy”, nói cười

Sáng 8-12, chúng tôi đến khu vực kênh Tàu Hủ (đoạn đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 5, TP HCM), nơi nhiều người đi đường vô ý thức thường “giải quyết nỗi buồn”. Cứ vài phút lại thấy có người dựng xe máy giữa đường rồi leo lên vỉa hè nơi có nhiều lùm cây và góc khuất để “xả bậy”. Thậm chí, ở những khoảng trống xung quanh các trạm biến áp, bốt điện, trụ điện…, một số người còn thản nhiên tiểu tiện, nói cười rôm rả, bất kể người qua lại.

Trên các con đường Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Hồng Bàng… (quận 5), vốn là nơi tập trung nhiều người lao động tự do, tài xế xe ôm, người dân từ nhiều nơi đổ về khiến những khu vực này trở thành “điểm đen” của tình trạng tiểu tiện, đại tiện rất mất vệ sinh. Chỉ trong vòng 5 phút tại khu vực Công viên Hòa Bình (phường 9, quận 5), chúng tôi bắt gặp ít nhất 4 trường hợp dừng xe máy, rồi giẫm đạp lên cỏ để chui vào những bụi rậm, gốc cây kiếm chỗ tiểu tiện. Có người còn chạy ra ngay dải phân cách giữa đường, thản nhiên “giải quyết nỗi buồn”.

Ông Nguyễn Văn Bình, người dân sống tại khu vực này, bức xúc: “Ngày nào cũng có người vô đây tiểu tiện. Có người còn vào những cái chòi trong công viên để “xả bậy” gây bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Tôi mong cơ quan chức năng bắt quả tang, xử thật nặng theo quy định để răn đe những người vô ý thức, trả lại công viên sạch đẹp cho người dân hóng mát, giải trí”.

Hai bên đường Nơ Trang Long, đoạn qua Bệnh viện Ung bướu (phường 7, quận Bình Thạnh, TP HCM), dù gần khu vực khám chữa bệnh cần được giữ gìn vệ sinh chung nhưng nhiều người vẫn đến những gốc cây, góc khuất phía sau trạm xe buýt để “xả bậy”.

Một người thản nhiên tiểu bậy bên hàng rào tại khu vực trạm xe buýt Bến Thành, quận 1, TP HCM (ảnh lớn) và thanh niên “giải quyết nỗi buồn” bên vỉa hè TP Hà Nội Ảnh: Quốc Chiến - Nguyễn Thị Loan
Một người thản nhiên tiểu bậy bên hàng rào tại khu vực trạm xe buýt Bến Thành, quận 1, TP HCM (ảnh lớn) và thanh niên “giải quyết nỗi buồn” bên vỉa hè TP Hà Nội Ảnh: Quốc Chiến - Nguyễn Thị Loan

Lập đội tuần tra, xử phạt

Không chỉ riêng các quận, huyện trên, mà ngay quận 1, khu vực trung tâm TP HCM, tình trạng phóng uế vẫn chưa được xử lý triệt để. Tại Công viên 23 Tháng 9, có 4 nhà vệ sinh công cộng nhưng đi dạo quanh công viên vẫn nghe mùi khai nồng nặc vì nhiều người “xả bậy”, nhất là dọc bờ rào. Ở trạm xe buýt trung tâm Bến Thành, dù có nhà vệ sinh công cộng nhưng ít người ngó ngàng đến vì vừa dơ bẩn lại bị thu phí. Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, một cán bộ Văn phòng UBND quận 1 cho biết lãnh đạo quận đã giao đội quản lý trật tự đô thị thường xuyên đi kiểm tra, lập biên bản xử lý những người “xả bậy” và yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc tăng nặng mức xử phạt theo Nghị định 155/NĐ-CP là điều cần thiết để người dân không vi phạm, thể hiện ý thức và góp phần trong việc bảo vệ môi trường. Ở nước ta hiện nay, ý thức bảo vệ môi trường chưa cao, nhiều người ứng xử thiếu văn minh ở nơi công cộng và bất chấp thái độ phản ứng của cộng đồng. Ngoài mức phạt tăng như trên, rất cần thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. “Nên thành lập đội “sao đỏ” để tuần tra, xử lý những người có hành vi “xả bậy” ở khu dân cư, thương mại hoặc nơi công cộng” - luật sư Chánh kiến nghị.

“Nhà vệ sinh lộ thiên”

Chị Nguyễn Thị Loan (ngụ Hà Nội) cho biết mới đây, khi các bạn từ TP HCM ra Hà Nội chơi, chị dẫn đi dọc con đường Trần Quang Khải để chiêm ngưỡng những mảng tranh màu gốm sứ thì thỉnh thoảng lại bắt gặp cảnh người đi đường dừng xe để... “tưới gốm”! Họ tiểu tiện bừa bãi lên vỉa hè, cả các mảng tường gắn tranh gốm sứ, khiến mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Từ đoạn dốc Bác Cổ ngược lên qua chợ đầu mối Long Biên theo con đường gốm sứ có tới cả gần chục điểm thành “nhà vệ sinh lộ thiên” của những người dân thiếu ý thức và còn có cả trăm điểm như thế nằm rải rác ở hầu khắp các quận, huyện của thủ đô.

“Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tôi mong cơ quan chức năng xử lý mạnh tay với người vi phạm, mới chấm dứt được tệ nạn phóng uế trên hè phố và nơi công cộng” - chị Loan nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo