Anh được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM cấp cứu và thoát chết nhưng phải cắt bỏ một phần cơ thể. Từ chỗ là một thanh niên mạnh khỏe, lao động chính của gia đình, anh trở thành phế nhân cụt cả 2 tay, trong khi đôi chân cũng teo tóp vì phỏng điện. Chi phí điều trị ban đầu đã hơn 200 triệu đồng nên gia đình anh phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền trả viện phí. Hiện gia đình anh Triều đang trong tình cảnh kiệt quệ, không biết chạy vạy ở đâu để có thể đưa anh đi tái khám, điều trị lành hẳn vết thương.
Anh Đỗ Thanh Triều đang rất cần bạn đọc hảo tâm giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh
Dù bác sĩ hẹn lịch và khuyến cáo quay lại bệnh viện tái khám để tránh nguy cơ hoại tử nhưng nay đã trễ hơn 1 tháng mà anh Triều vẫn không thể trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy vì gia cảnh quá khó khăn. Cha anh Triều đã già yếu, còn mẹ bị chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông. Người khỏe mạnh duy nhất là anh trai của anh Triều thì phải nghỉ việc để chăm sóc cho em.
Ước mơ lớn nhất của anh hiện giờ là có một chiếc tay giả để có thể tự lo cho bản thân trong sinh hoạt hằng ngày mà không phải quá phụ thuộc vào những người xung quanh.
Bình luận (0)