xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thầy thuốc của người nghèo

Bài và ảnh: Hoàng Thương

Phòng khám Từ thiện Hoa Mai (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP Đà Nẵng) từ lâu đã là địa chỉ tin cậy về khám chữa bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân nghèo.

Trưởng Phòng khám Từ thiện Hoa Mai đồng thời là người đứng ra vận động mở phòng khám vào năm 2006 là bác sĩ (BS) Lê Văn Thi, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (nghỉ hưu từ năm 2000).

Đã 11 năm nay, cứ đúng 6 giờ 30 phút hằng ngày, BS Thi có mặt ở phòng khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho những người chạy xe ôm, bán hàng rong, buôn bán đồng nát… để họ kịp thời gian đi làm. Để phục vụ người bệnh tốt hơn, BS Thi đã vào TP HCM, ra Hà Nội tìm thầy học thêm y thuật về châm cứu, bấm huyệt, bốc thuốc…, kết hợp với thuốc và phương pháp chữa bệnh tây y.

Tiếng lành đồn xa, những bệnh nhân từ Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng… tìm đến ông ngày càng đông hơn. Các tập lưu danh sách, theo dõi bệnh nhân được ông ghi chép, gìn giữ cẩn thận như kỷ vật và là niềm vui, hạnh phúc của mình.

Tại Phòng khám Từ thiện Hoa Mai, chúng tôi gặp bà Cao Thị Thùy (62 tuổi; quê xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Nhắc đến BS Thi, bà Thùy luôn tỏ lòng biết ơn. “Tôi bị thoái hóa cột sống cổ, thần kinh tọa, viêm tiết niệu, đi lại rất khó khăn. Nhà nghèo, chạy chữa khắp nơi tốn kém mà bệnh không thuyên giảm, may có người chỉ đến phòng khám này. BS Thi phát thuốc mát tay lắm, lại miễn phí. Tôi theo chữa trị nhiều tháng liền, giờ bệnh đỡ hơn rất nhiều. Tôi coi BS Thi như là ân nhân…” - bà Thùy bày tỏ.

Bác sĩ Lê Văn Thi điều trị cho một bệnh nhân cao tuổi
Bác sĩ Lê Văn Thi điều trị cho một bệnh nhân cao tuổi

Ngồi cạnh bà Thùy, ông Huỳnh Phước Thu (51 tuổi; ngụ khu dân cư Đông Trà, phường Hòa Hải) bộc bạch: “Nhà tôi thuộc hộ nghèo, ai trong gia đình đau ốm đều nhờ vào BS Thi và Phòng khám Từ thiện Hoa Mai chứ tiền đâu mà đi viện. Không chỉ gia đình tôi, cả khu dân cư Đông Trà đều được ông khám, chữa bệnh, phát thuốc không lấy tiền. Trước đây, tôi bị tai nạn giao thông, các đốt xương chân, tay cử động khó khăn, BS Thi châm cứu, phát thuốc mấy tháng liền, không tốn đồng nào, nay bệnh đã khỏi”.

Ông Ngô Văn Anh (ngụ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bị sưng phù gối, không tự đi lại được. Mỗi tuần vài lần, ông được gia đình đưa đến Phòng khám Từ thiện Hoa Mai, giờ chân ông đã có thể đi lại bình thường. Thỉnh thoảng, ông mang quà quê như quả trứng, trái cây trong vườn nhà… ghé Phòng khám Từ thiện Hoa Mai thăm ân nhân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ em mồ côi TP Đà Nẵng, cho biết: “Phòng khám Từ thiện Hoa Mai hoạt động hơn 10 năm nay với mục đích khám chữa bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân, đặc biệt là người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn. Từ thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh đến thuốc men, kể cả thuê cơ sở đều là tiền túi của BS Thi, chúng tôi chỉ hỗ trợ một phần nào thôi”.

Vậy mà, nói về công việc đầy nhân ái, nghĩa tình mà mình đang làm, BS Thi chỉ bình dị: “Hạnh phúc nhất của một người là mang hạnh phúc lại cho nhiều người. Tôi thật sự hạnh phúc khi có thể làm được điều gì đó cho bệnh nhân của mình”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo