Tuy nhiên, đây đó vẫn còn tình trạng thiếu quan tâm chăm chút đến chất lượng, tư thế của những lá quốc kỳ được treo. Nơi thì màu cờ đã nhợt nhạt, nơi để cờ rách, cũng có nơi để cờ bị cuốn, xoắn lại… Thiết nghĩ, các cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân một khi đã treo quốc kỳ lên, cần xem lại cách quản lý, giữ gìn như thế nào để cờ luôn phấp phới, thể hiện sự trang nghiêm, ý thức trách nhiệm cao đối với quốc kỳ. Đặc biệt, nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, thường xuyên chịu nắng mưa, gió bão, nếu cờ Tổ quốc được làm từ những loại vải bình thường sẽ rất nhanh rách và bạc màu. Nên chăng nghiên cứu và quy định loại vải chuyên dùng may cờ Tổ quốc, nhất là tại những địa điểm phải treo cờ quanh năm như các vùng biên cương, hải đảo, tàu, thuyền trên sông biển…
Vị trí để treo cờ cũng cần phải xét tới để thể hiện sự tôn trọng đối với quốc kỳ. Không phải cứ cắm cờ đỏ rực khắp nơi là đẹp, là trang nghiêm nếu cờ chỉ được cắm sơ sài trên một cái cây hay ống nước bằng nhựa trước hiên nhà với chiều cao chỉ ở ngang đầu người, thậm chí còn thấp hơn. Ngoài ra, thái độ của công dân trước quốc kỳ cũng rất quan trọng. Không ít lần, tôi đi xem bóng đá ở sân vận động hoặc xem truyền hình trực tiếp các trận bóng đá giải vô địch quốc gia, giải quốc tế có đội Việt Nam thi đấu, trước mỗi trận đấu, đều có nghi thức chào cờ. Khi Quốc ca nổi lên, không khó nhận ra có vài người trên khán đài vẫn ngồi yên, đội mũ hoặc đi lại tự do trong khi đa số mọi người đứng nghiêm để chào cờ.
Thiết nghĩ, nhà nước cần ban hành luật về quốc kỳ Việt Nam, trong đó quy định cụ thể cách ứng xử đối với quốc kỳ, như: cách treo cờ; bảo vệ, quản lý, giữ gìn cờ; thái độ của công dân đối với quốc kỳ… cũng như những quy định xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm, từ đó nâng cao ý thức và lòng yêu nước của công dân.
Bình luận (0)