Tại khu vực giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương, có nhiều người, nhất là những bạn trẻ, đã tìm cách đi “hạ nhiệt” bằng cách thiếu an toàn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Tại hồ đá 612, thuộc ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (kế bên Đại học Quốc gia TPHCM) có rất đông sinh viên, học sinh, công nhân tụ tập quanh bờ hồ để tránh nắng nóng.
Nhiều bạn ngồi hóng gió chưa đủ mát liền rủ nhau nhảy xuống lòng hồ sâu để tắm mát. Hồ này được hình thành do việc khai thác đá xây dựng, nên có tên hồ đá. Lòng hồ có chỗ sâu tới 50 m, nước lạnh buốt.
Đã có nhiều người chết đuối ở hồ đá này nhưng vẫn có người đến đây để tắm
Do những năm qua đã có nhiều người chết đuối dưới hồ này nên người dân địa phương gọi là “hồ tử thần”. Trên các lối đi quanh bờ hồ có hàng chục tấm biển đỏ ghi rõ: “Cấm tắm, hồ nguy hiểm, chết người!”. Bất chấp những lời cảnh báo, nhiều bạn trẻ vẫn nhảy xuống hồ tắm.
Cũng cần nhắc lại, cuối năm 2009 có 4 nữ công nhân đến đây chụp hình không may trượt chân xuống hồ và tử vong. Trước đó, có những sinh viên bơi rất giỏi cũng đã bị chết đuối tại đây.
Bình luận (0)