xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ chết người ở Bình Dương: Nhiều khuất tất cần làm rõ

Về vụ anh Nguyễn Công Nhựt, SN 1981, nguyên trưởng Phòng Quản lý sản phẩm Công ty Kumho, chết tại trụ sở Công an huyện Bến Cát - Bình Dương khiến nhiều bạn đọc bức xúc

Quá nhiều“bí ẩn”

 
Anh Nguyễn Công Nhựt chết ngay tại trụ sở của một cơ quan có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân. Cái chết của anh Nhựt khiến dư luận đặt câu hỏi có hay không trong quá trình điều tra vụ án, điều tra viên đã dùng nhục hình đối với anh.
 
Ngoài ra, còn nhiều điều khuất tất trong vụ án này như: tạm giữ mà không thông báo cho gia đình, thân thể anh Nhựt có nhiều vết bầm, 2 bức thư tuyệt mệnh không giống nhau, điều tra viên điện thoại gạ tình… Với những khuất tất nêu trên, tôi đề nghị Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra làm rõ.
 
Thiên An (Bình Dương)
 
Bất thường
 
Tại sao nạn nhân lại có giấy để viết thư tuyệt mệnh? Lúc nạn nhân ghi lời khai thì cán bộ điều tra ở đâu? Tại sao trong phòng hỏi cung lại có dây sạc điện thoại (một vật rất dễ sử dụng để làm hung khí hoặc dùng để tự tử)? Tại sao trên người nạn nhân lại có nhiều vết bầm? Khung hình phạt trộm cắp liệu có đến mức 15 - 20 năm tù không hay điều tra viên đưa thông tin vớ vẩn để hù dọa.
 
Trong bức thư “gửi vợ” được cho là của anh Nhựt có đoạn “… sau vài ngày tiếp xúc họ cũng có thể hiểu được 70%-80% mình chưa phải là tội phạm”. Nội dung này liệu có thể nghĩ là nạn nhân đang quẫn trí hay không? Tôi mong rằng Công an tỉnh Bình Dương hãy điều tra vụ việc một cách công khai, minh bạch.
 

Trơ trẽn

 
Thật bức xúc, điều tra viên Nguyễn Thành Phú là cán bộ Nhà nước mà có những lời nói gạ tình trơ trẽn như vậy. Trong khi gia đình nạn nhân đang bối rối khi người thân bị tạm giữ, ông ta lại gạ tình vợ nạn nhân, thật vô lương tâm.
 
Cái chết của anh Nhựt liệu có liên quan tới việc do gạ tình không được nên ông Phú đã trút hết cơn giận vào anh Nhựt? Mong cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án và trừng trị những kẻ bất lương.
 

Không thể chấp nhận

 
Đọc loạt bài về cái chết của anh Nhựt tôi thực sự buồn và thương cho số phận của anh. Tôi cho rằng anh Nhựt đã chết rất tức tưởi và đau đớn. Tôi cũng đã nghe đoạn ghi âm giữa chị Tuyền và một người tên Phú, nghe xong đêm qua tôi mất ngủ. Sao xã hội bây giờ có nhiều kẻ vô lương tâm và có thể nói là tàn ác đến thế. Không thể chấp nhận được một cán bộ mất hết nhân cách như ông Phú làm trong ngành công an, ngành bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Sau cùng, tôi xin chúc các anh chị phóng viên Báo Người Lao Động nhiều nghị lực và sức khỏe để tiếp tục thông tin cho chúng tôi biết tiếp vụ việc này.
 
Thanh Huyền (Bình Dương)
 

img

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ anh Nguyễn Công Nhựt) trình bày sự việc tại Báo Người Lao Động. Ảnh: THÀNH ĐỒNG

 
Vi phạm pháp luật?
 
Cơ quan điều tra có thể giữ người trong 24 giờ nếu vi phạm hành chính, về hình sự thì điều 48, 86 và 87 Bộ Luật Tố tụng hình sự quy định: Người bị tạm giữ là người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, tự thú, đầu thú... thời hạn tạm giữ là 3 ngày, các trường hợp tạm giữ đều phải có quyết định của cơ quan điều tra (có thể được gia hạn 2 lần, mỗi lần không quá 3 ngày).
 
Trong vụ án này, Công an huyện  Bến Cát đã vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng, đó là không ra quyết định tạm giữ (chỉ yêu cầu hợp tác điều tra) mà đã giữ người đến 4 ngày. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nhựt tôi chưa bàn đến nhưng rõ ràng từ việc làm sai quy định của pháp luật đã dẫn đến cái chết tức tưởi của anh Nhựt là việc đáng xem xét. Cần điều tra làm rõ vụ việc và có hình thức xử lý thích đáng những ai đã có lỗi trong vụ án này.
 
Quốc Vượng (Cần Thơ)

Đáng thương quá!

Nhìn tấm hình vợ anh Nhựt được nhiều người đỡ khi đi làm cho tôi thật sự xúc động. Chuyện đã xảy ra mấy ngày rồi vậy mà chưa có động thái tích cực nào từ Công an tỉnh Bình Dương. Tại sao càng ngày có quá nhiều người phải chết một cách tức tưởi?

 
 
Khen cán bộ điều tra?

Trong phòng giam thì làm gì mà có dây để treo cổ, không biết anh Nhựt có phạm tôi hay không nhưng dù có phạm tội thì cũng không đến mức phải tự tử. Nếu anh Nhựt thật sự muốn chết thì anh sẽ viết lá thư gửi cho người vợ mong vợ và gia đình tha thứ cho anh... nhưng trong thư lại không có đề cập vấn đề đó và thư tuyệt mệnh tại sao lại có 1 đoạn khen cán bộ điều tra? Tôi rất mong những người có trách nhiệm của Công an tỉnh Bình Dương làm rõ vụ án này.

Phan Như Quang (TPHCM)

 
Khen công an, sao phải tự tử?
 
Quá vô lý, ở trong phòng tạm giam làm gì có dây để thắt cổ? Giấy, viết đâu để viết thư tuyệt mệnh? Bức thư tuyệt mệnh cho biết “chị Phượng, anh Phu, anh Phú và anh Nguyên là những người điều tra tuyệt vời nhất”, “lúc đầu cán bộ điều tra lạnh lùng và quát nạt nhưng sau vài ngày họ có thể hiểu là mình chưa phạm tội”. Trò chuyện, quan tâm giúp đỡ và tin tưởng thì việc gì nạn nhân phải tự tử. Mong quý cơ quan sớm tìm ra sự thật.

Thiensu…@yahoo.com

 
Điều tra độc lập
 
Theo tôi, cách trả lời của ông Phạm Xuân Trường, quyền Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, với phóng viên Báo Người Lao Động là chưa ổn vì đây là một vụ chết người còn đang được cơ quan điều tra làm rõ thì việc nhận định ban đầu phải tránh suy nghĩ, cảm tính, chủ quan. Việc chị Tuyền, vợ anh Nhựt, có đơn đề nghị cơ quan công an cho giám định chữ viết trên bức thư tuyệt mệnh của chồng là một yêu cầu chính đáng, cần thiết để làm rõ vụ án thì không thể nói công an sẽ “xem xét”.
 
Băng ghi âm được cho là gạ tình mà vợ anh Nhựt ghi lại đã bàn giao cơ quan công an, việc này để trả lời đó là ai chắc rằng đối với cơ quan điều tra thì không khó lắm! Anh Nhựt có tội hay không có tội trong vụ án này là sự thử thách của tính công bằng và liêm khiết. Việc điều tra cần được tiến hành độc lập bởi vì anh Nhựt chết tại trụ sở cơ quan công an!

Bình Minh (TPHCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo