xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây nhà tặng mẹ nhà báo Hoàng Hùng

Nam Dương

(NLĐO)- Nhiều bạn đọc đã đề nghị Báo Người Lao Động làm cầu nối chung tay hỗ trợ hai con và thân mẫu cố nhà báo Hoàng Hùng. Đến chiều 18-2, 3 đơn vị đã ủng hộ 9 triệu đồng xây nhà cho mẹ anh.

Những ngày qua, thông tin về việc nhà báo Hoàng Hùng bị kẻ ác sát hại thu hút sự chú ý, gây xúc động trong dư luận. Cùng với đó, thông tin về việc mẹ nhà báo Hoàng Hùng là vợ liệt sĩ đang sống trong ngôi nhà tranh vách lá tuềnh toàng cũng được nhiều bạn đọc quan tâm.
 
Nhiều bạn đọc thắc mắc, vì sao mẹ nhà báo Hoàng Hùng (là vợ liệt sĩ) lại chưa có được ngôi nhà tử tế, hiện chỉ sống bằng tiền tuất 770.000 đồng/tháng.
 
img
Mẹ nhà báo Hoàng Hùng đang sống trong ngôi nhà tranh vách lá tuềnh toàng (Ảnh: Phong Nhi)
 
Bạn đọc Trọng Khanh viết: “Hoàn ảnh bà cụ thật đáng thương. Tre già khóc măng non. Là vợ liệt sĩ, tiền tuất liệt sĩ chỉ 770.000 đồng/tháng không thấm vào đâu. Sao không tặng nhà tình nghĩa cho bà Nga? Hoan nghênh  Báo Người Lao Động hỗ trợ cho hai cháu Lê Hồng Nhung và Lê Hồng Châu”.
 
Bạn đọc Nguyễn Tử Vương thiết tha: “Tôi đề nghị Báo Người Lao Động quyên góp tiền xây nhà cho bà cụ. Tôi xin ủng hộ 200.000 đồng, tuần sau tôi sẽ xuống tòa soạn để gửi tiền ủng hộ”.
 
Bạn đọc Mai Hương đề xuất: “Chúng tôi đề nghị Báo Người Lao Động làm cầu nối để chúng tôi được chung tay giúp bé Nhung, bé Châu và thân mẫu của nhà báo Hoàng Hùng. Nhìn bác sống một mình trong căn nhà ấy chúng tôi thấy thương bác quá!”.
 
Trước những tấm lòng của bạn đọc, bà Nguyễn Thị Kim Nga, mẹ nhà báo Hoàng Hùng, cho biết bà đã được chính quyền địa phương xây tặng một ngôi nhà tình nghĩa. Nhưng sau đó, thấy người em kế của anh Hoàng Hùng quá khó khăn, bà đã nhường lại ngôi nhà này cho vợ chồng con sinh sống và cũng để làm nơi thờ cúng người chồng liệt sĩ.
 
“Tôi đã lớn tuổi, nhu cầu cũng chẳng bao nhiêu. Nhường cho con, cháu ngôi nhà tình nghĩa để con, cháu được sống tốt hơn, còn mình thế nào cũng được” - bà Nga chia sẻ.
 
Chiều 18-2, đã có nhiều doanh nghiệp đến Báo Người Lao Động hỗ trợ tiền để xây dựng nhà tặng mẹ nhà báo Hoàng Hùng. Ông Phan Công Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Hưng, quận 12 - TPHCM (tặng 5 triệu đồng) xúc động, nói: “Chúng tôi muốn góp chút công sức để xây dựng cho bà cụ ngôi nhà đàng hoàng sống những năm cuối đời”.
 
img
Đại diện Công ty Cổ phần Việt Hưng (trái) ủng hộ 5 triệu đồng xây nhà tặng mẹ nhà báo Hoàng Hùng
 
Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa chất và vi sinh (Bicico, quận 1) ủng hộ 2 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên Trinh, Giám đốc Công ty May Hồng Nhật (quận Gò Vấp), ủng hộ 2 triệu đồng.
 
img
Đại diện Công ty Cổ phần Hóa chất và vi sinh (phải) ủng hộ 2 triệu đồng xây nhà cho mẹ nhà báo Hoàng Hùng
 
Ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết sau khi anh Hùng bị nạn, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Người Lao Động và bạn đọc đã quyên góp, ủng hộ hơn 52 triệu đồng để chữa trị và lo hậu sự cho anh Hùng.
 
“Chủ trương của Ban Biên tập và CBCNV  trong báo là cố gắng tốt nhất để chăm lo cho anh Hùng ngay từ khi anh mới bị nạn, đồng thời sẽ có trách nhiệm để giúp cho hai con gái anh được học hành tử tế và có công ăn việc làm. Báo Người Lao Động trân trọng những tấm lòng của bạn đọc và sẵn sàng làm cầu nối tiếp nhận sự đóng góp, hỗ trợ của bạn đọc để xây dựng lại ngôi nhà tặng mẹ nhà báo Hoàng Hùng”- ông Phương nói.
 
Sống xứng đáng với ba Hoàng Hùng

Hồng Nhung nên tiếp tục đến trường, ba Hùng ở suối vàng sẽ càng đau hơn khi con gái của ba bỏ học. Hai chị em thương ba Hùng bao nhiêu càng phải cố gắng bấy nhiêu. Không học là thiệt thòi lắm. Cô nghĩ nhà trường sẽ thông cảm cho Nhung trong những ngày qua và đón cháu trở lại.
Thường Dân

Tôi thực sự xúc động vì tình cảm chân tình mà công đoàn và tập thể CBCNV Báo Người Lao Động đã dành cho nhà báo Hoàng Hùng. Với sự động viên, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho hai cháu Nhung, Châu trong những lúc khó khăn, tôi nghĩ anh Hoàng Hùng ở cõi vĩnh hằng cũng an lòng vì đã anh may mắn có được những đồng nghiệp chân tình, đầy lòng nhân ái. Hai cháu Nhung, Châu hãy sống xứng đáng với ba Hoàng Hùng và tình cảm mà ông Tổng biên tập, công đoàn và tập thể CBCNV Báo Người Lao Động đã dành cho các cháu.
 
Chú và bạn đọc gần xa mong hai cháu dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng học tập để trở thành người hữu ích và được xã hội yêu mến như ba Hoàng Hùng của các cháu. Hãy thay mặt ba các cháu động viên và chăm sóc bà nội.
Đặng Thanh Hùng
(Trích email của bạn đọc gửi đến Báo Người Lao Động)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo