Bạn đọc cho rằng như vậy, bác sĩ Tú đã tắc trách, thiếu trách nhiệm. Nhiều người còn đề cập đến vấn đề y đức khi đặt câu hỏi: “Chết là do bác sĩ chuyên môn kém hay là bác sĩ đòi phong bì rồi mới chữa?”.
Hầu hết ý kiến đề nghị ngành chức năng cần có biện pháp mạnh đối với bác sĩ Tú để ngăn chặn tình trạng xuống cấp trầm trọng của y đức.
Dưới đây là một số ý kiến bạn đọc liên quan đến vụ việc này.
Lại thêm một ông bác sĩ "điểm 5" làm khổ dân. Người ta tiêu chảy thì đè ra cắt bao tử, người ta bệnh gần chết thì nói người ta giả bộ, thiệt tình chỉ biết ngửa cổ mà kêu trời. Xin chia buồn cùng gia quyến em Huyền! (Hũ hèm).
Một chút khó nhọc sẽ cứu được người. Bác sĩ Tú, ông đã làm giới y khoa phải phiền lụy bởi chuyên môn kém và sự vô cảm của ông. Lương tâm sẽ phán xét ông nhưng gia đình và giới y khoa Cà Mau sẽ bị điều tiếng lâu dài vì ông! (Nguyễn Hữu Xuân).
Việc này thuộc về y đức là cái tâm của người thầy thuốc, đồng thời là trách nhiệm hình sự vì thấy người bị nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu. Cụ thể, người nhà nạn nhân quỳ lạy bác sĩ, vậy mà ông chẩn đoán bừa rồi và đi ngủ. (Cong dan).
Bác sĩ Tú nên tự vấn lương tâm mình xem có đủ khả năng để mang trọng trách "cứu người" không hay gây ra tình cảnh thương tâm như thế? Tại sao bà ngoại cháu Huyền phải quỳ lạy một người đáng tuổi con cháu và cũng chính là người tiếp cho cái chết đến với cháu Huyền nhanh hơn? "Lương y như từ mẫu" đâu rồi? (Lê Vân).
Tôi thấu hiểu nỗi đau đớn, mất mát quá lớn đối với gia đình và người thân em Huyền. Có phải bác sĩ ca trực hôm đó đã coi thường tính mạng bệnh nhân hơn giấc ngủ của mình hay vì một lý do nào khác? Có phải vì tiền? Khi đưa em Huyền vào bệnh viện, gia đình đã kịp "bồi dưỡng" cho bác sĩ chưa hay chỉ cầu xin bằng miệng thôi? Theo tôi biết, đối với các ca cấp cứu, đặc biệt là vào ban đêm mà người thân không "bơm tiền" cho bác sĩ thì bệnh nhân sẽ bị bỏ mặc. Gia đình tôi từng là nạn nhân của những vị bác sĩ như thế này. (Song Linh).
Bác sĩ ở địa phương như thế thì thử hỏi tại sao bệnh viện tuyến trên không quá tải. Ở địa phương không ai quản lý cả, bác sỹ chỉ lo bán thuốc xây nhà to thôi. (Vĩnh Thanh)
Sự việc này xảy ra là một giọt nước tràn ly về tư cách và đạo đức của một bộ phận y bác sĩ ngày nay đối với người dân theo kiểu "sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi". Thiết nghĩ nên truy tố vị bác sĩ ca trực, xét về đạo đức vị bác sĩ này tội còn nặng hơn hành vi của kẻ hiếp dâm em Huyền. (Quang Nguyên).
Ông bác sĩ Tú này quá tệ, sức khỏe người ta yếu như vậy mà còn ăn nói hồ đồ, giờ cháu Huyền chết rồi đó! Nếu cảm thấy nghiệp vụ mình không có thì xin từ chức đi, chứ kiểu làm việc cẩu thả vô trách nhiệm như vậy thì bác ta còn chẩn đoán sai bệnh dài dài. (Khánh Ngọc).
Đã yếu kém về nghiệp vụ lại thờ ơ, vô cảm trước mạng sống của con người. Những bác sĩ kiểu này, đề nghị ngành y tế nên loại bỏ khỏi ngành y, nếu không những cái chết oan ức kiểu này sẽ vẫn còn tiếp diễn. (Phạm Duy).
Cơ quan điều tra cần vào cuộc để xem xét cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ việc này, từ việc nạn nhân bị hại như thế nào cho đến lúc cấp cứu trong bệnh viện và nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân. Thiết nghĩ về phần bệnh viện và bác sĩ thực sự có lỗi thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và cần thiết thì khởi tố hình sự để coi như đây là một bài học về y đức đang bị biến dạng trong thời buổi hiện nay. (Xuan Truong).
Cần có quy định cấm hành nghề vĩnh viễn đối với những "lương y" như thế này để họ thấy được giá trị đạo đức của nghề y. (Phong Nguyên).
Bình luận (0)