xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Argentina và cuộc hẹn 24 năm

Anh Dũng

Sau 24 năm, Argentina và Đức mới lại có dịp tái ngộ ở trận chung kết World Cup, nơi mỗi đội từng thắng một lần trong hai cuộc so tài liên tiếp ở trận cuối cùng của Mexico 1986 và Italy 1990

Một ngày sau chiến thắng ngoài sức tưởng tượng trước chủ nhà Brazil, đội Đức quay trở lại tập luyện với tinh thần nghiêm túc nhất. Thầy trò J. Loew hiểu rõ vui mừng quá sớm khi còn phải gặp Argentina ở trận chung kết chẳng khác nào tự sát trước cửa thiên đường.

Cả thế giới đã thấy Argentina đá luân lưu 11 m bản lĩnh thế nào sau 120 phút tranh tài chặt chẽ đến mức nhàm chán với đội Hà Lan. Bốn ngôi sao lãnh trách nhiệm sút 11 m cho Argentina gồm Messi, Garay, Aguero và Maxi Rodriguez đều thực hiện rất lạnh lùng, trong khi phía Hà Lan chỉ thành công 2 lần dù học trò HLV Van Gaal được đánh giá cao hơn khi từng thắng Costa Rica cũng trên chấm 11 m trước đó 4 ngày. Nhiều người đùa rằng khi cần đến vận may, Argentina luôn được Chúa trời phù hộ nhiều nhất vì Đức giáo hoàng Francis là người Argentina!

 

Messi và đồng đội đang khát khao giúp Argentina giành chức vô địch thế giới lần thứ baẢnh: REUTERS
Messi và đồng đội đang khát khao giúp Argentina giành chức vô địch thế giới lần thứ baẢnh: REUTERS

 

Tuy nhiên, nếu xét toàn diện thì cũng chỉ có Argentina mới đủ sức thách thức đội Đức ở trận chung kết. HLV Sabella không có nhiều sao bằng đội hình thời được Maradona dẫn dắt cách đây 4 năm nhưng được đánh giá là có sự kết hợp hài hòa của kinh nghiệm và sức trẻ. Linh hồn của đội bóng là Messi cũng đang ở độ tuổi chín muồi nhất trong sự nghiệp. Argentina tuy ghi ít bàn thắng nhất trong 4 đội vào bán kết nhưng họ lại có hàng thủ được đánh giá là càng chơi càng hay, nhất là bộ đôi Demichelis và Garay đã khóa chặt 2 mũi nhọn nguy hiểm Robben, Van Persie.

Với những gì Argentina đã thể hiện, hàng công của Đức rất khó tái lặp chiến tích thắng 4-0 như tứ kết World Cup 2010, nhất là khi Đức phải đối mặt với không ít lời nguyền từ quá khứ. Lịch sử cho thấy chưa đội bóng châu Âu nào vô địch tại Nam Mỹ. Ngoài ra, trừ Ý năm 1982 thì chưa đội nào thắng Brazil mà sau đó đăng quang trừ phi đánh bại đội vàng-xanh ở trận chung kết như Uruguay ở giải 1950 và Pháp ở giải France 1998. Chưa kể trong thành phần tuyển Đức, tiền vệ Khedira vừa cùng CLB Real Madrid đăng quang Champions League mà trong lịch sử, chỉ mới có 2 trường hợp có cầu thủ vô địch Champions League và World Cup trong cùng một năm (Karembeu 1998 và Roberto Carlos 2002).

Ở Mexico 1986, Diego Maradona với những màn trình diễn siêu đẳng đã giúp Argentina lần thứ hai nâng cao cúp vàng thế giới. 28 năm sau, người Argentina lại nhìn vào Messi để hy vọng “Maradona thế kỷ XXI” sẽ đưa điệu tango trở lại đỉnh thế giới. Dĩ nhiên, Messi và đồng đội sẽ phải nỗ lực hết mình trước một tuyển Đức đang mạnh và đồng đều hơn bao giờ.

Người Brazil có lẽ ủng hộ đội Đức vừa làm nhục thầy trò Scolari hơn là cổ vũ cho đại kình địch Argentina bởi họ không muốn đội bóng láng giềng sẽ đăng quang ngay trên đất của mình...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo