xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Brazil thua Đức: Như một thảm họa quốc gia

Trần Đoàn (Theo AP)

Ngay khi thủ môn Julio Cesar của Brazil để lọt lưới bàn thứ hai, nhiều CĐV trên sân Mineirao ở Belo Horizonte đã bật khóc.

Không ít người quay qua hỏi lẫn nhau vì không tin vào mắt mình. Đội nhà không chỉ thảm bại trước đối thủ Đức hùng mạnh mà còn gục ngã trước toàn bộ thế giới, bị làm nhục tại buổi tiệc do chính mình tổ chức. Một sự kiện mà nhiều người cùng cho rằng đó không chỉ là một thất bại thể thao mà là thảm họa của cả quốc gia.

 

Một CĐV nhí Brazil khóc nức nở trên khán đài sân Mineirao rạng sáng 9-7 Ảnh: REUTERS
Một CĐV nhí Brazil khóc nức nở trên khán đài sân Mineirao rạng sáng 9-7 Ảnh: REUTERS

Valeria Mazure, một ông giáo già 67 tuổi đã về hưu đang uống bia tại Rio trong trang phục vàng - xanh, thốt lên: “Tôi buồn, thất vọng là đương nhiên nhưng trên hết là cảm giác xấu hổ khi phải xem trận đấu thế này”.

Nhiều CĐV giận dữ đã rời sân ngay khi hiệp 1 kết thúc. Không ít người xé vé, giơ ngón tay cái chĩa xuống trước ống kính truyền hình và đốt luôn hình nộm của Neymar, người vắng mặt vì chấn thương lưng ở trận thắng Colombia tại tứ kết. CĐV Ribeiro Franca giải thích lý do bỏ về: “Thua 0-5 thì quá xấu hổ, còn gì mà xem. Đây là nỗi nhục của một quốc gia có truyền thống bóng đá vẻ vang như Brazil”.

Mirel Ribeiro, một CĐV 25 tuổi ở Rio, cho biết: “Khi tỉ số 0-4 ở phút 30, trang Facebook của tôi tràn ngập những lời chế giễu đội nhà. Đây là cuộc thảm sát kinh hoàng mà chúng tôi thậm chí không thể khóc”. CĐV Brazil chế ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel giang tay mừng chiến thắng trên đỉnh núi ở Rio, thay cho ảnh Chúa Jesus. Một CĐV khác ở Rio, ông Ricardo Azevedo, nhận xét: “Theo dõi Brazil từ đầu giải, tôi đã lường trước khả năng đội sẽ thua Đức nhưng không thể tưởng tượng lại thua thảm đến thế này. Tôi buồn ít mà bực bội thì nhiều khi toàn bộ các cầu thủ bị ngợp”.

Một người hâm mộ tên là Pablo Ramoz thốt lên sau khi chứng kiến đội nhà nhận thảm bại lịch sử: “Chúng ta sẽ là đất nước bị suy sụp nhất thế giới”. Không ít người lo sợ trận thua sẽ khiến dân Brazil vốn đang bất mãn với chính phủ sẽ đổ xuống đường tổ chức các cuộc biểu tình mới. Trước đó, nhiều người, trong đó có giới chính trị gia, đã phản ứng mạnh mẽ rằng liệu có đáng tổ chức một cúp thế giới như thế này khi phần đông dân Brazil vẫn còn nghèo. Đó là những lời cảnh báo dành cho Tổng thống Dilma Rousseff trước cuộc bầu cử vào tháng 10 năm nay.

Ở Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil, CĐV Samir Kelvin leo lên cột đèn và khóc nức nở: “Tôi chẳng còn gì! Tôi là người Brazil và cảm thấy nhục nhã. Tôi chỉ muốn tự tử”. Tại Rio, Jorge Cardoso, một kỹ sư, thốt lên: “Xem đội nhà thua tan nát kiểu này giống như thấy người yêu của bạn lìa đời...”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo