xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lần đầu vào lịch sử

Anh Dũng

Lịch sử World Cup 2010 sẽ ghi nhận Hà Lan hoặc Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch thế giới thứ 8 trong bảng vàng 19 kỳ World Cup

Sau bốn năm sở hữu chiếc cúp vàng World Cup 2006, đã đến lúc người Ý phải trao lại biểu tượng quyền uy nhất của bóng đá thế giới cho nhà vua mới. Hoặc Tây Ban Nha hoặc Hà Lan sẽ lần đầu tiên được vinh dự xướng tên trên bảng vàng World Cup vốn đã có 7 nhà vô địch Brazil, Ý, Đức, Argentina, Anh, Uruguay và Pháp.
 
img
 
img
CĐV Hà Lan và Tây Ban Nha đều mong muốn một kết thúc hoàn hảo cho đội nhà. Ảnh: REUTERS
 
Thực dụng vẫn đẹp
 
Khác với trận chung kết thực dụng đến mức... nhàm chán cách đây 4 năm giữa Ý và Pháp, người hâm mộ thế giới sẽ có cơ hội được thưởng thức một trận chung kết hấp dẫn đúng nghĩa. Có thể so với truyền thống chơi tấn công đẹp mắt trước đây, cả Tây Ban Nha lẫn Hà Lan đã chơi thực dụng hơn, chú trọng nhiều hơn đến việc bảo toàn kết quả chiến thắng chứ không còn kiểu tấn công tổng lực dồn dập cho... sướng chân. Tuy nhiên, dù thay đổi bao nhiêu thì “lốc da cam” lẫn “bò tót” vẫn là những đại diện ưu tú nhất của trường phái tấn công đẹp mắt.
 
Một may mắn cho người hâm mộ là những ngôi sao tấn công hay nhất thế giới hiện nay như Sneijder, Robben, Villa, Xavi hay Iniesta đều góp mặt. Cả hai hàng thủ Hà Lan lẫn Tây Ban Nha chắc chắn sẽ có một ngày phải làm việc hết công suất. Càng vào sâu tại giải, “lốc da cam” lại có khuynh hướng trở lại với kiểu đá tấn công tổng lực say đắm lòng người. Tương tự, Tây Ban Nha sau một vài trận đấu trầy trật ở vòng bảng cũng nhanh chóng tìm lại được bản sắc tấn công nhỏ, nhuyễn và đẹp mắt vốn có. Hy vọng là tính chất quan trọng, căng thẳng của trận chung kết sẽ không làm giảm đi sự hiệu quả trong phong cách đá tổng lực của Hà Lan và tiqui-taqua của Tây Ban Nha.
 
 
Lốc to trị lốc nhỏ?
 
Trước giờ bóng lăn, Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn. Ngay cả HLV Van Marwijk của Hà Lan cũng thừa nhận đây là đối thủ lớn nhất, khó đối phó nhất trong sự nghiệp còn ít tiếng tăm của mình. Nhà cầm quân 58 tuổi lý giải: “Đội hình xuất phát của Tây Ban Nha luôn có từ 6-7 cầu thủ Barcelona, đội bóng vốn chịu rất nhiều ảnh hưởng phong cách đá tổng lực của các HLV lừng danh Hà Lan như Rinus Michels, Johan Cruyff hay Louis Van Gaal. Thêm tài cầm bóng khéo léo, khả năng tranh chấp và phòng ngự tốt, rõ ràng Tây Ban Nha đã nâng phong cách đá tổng lực truyền thống của Hà Lan lên một đẳng cấp cao hơn, mạnh hơn rất nhiều”.
 
Tất nhiên HLV Van Marwijk cũng đã có những phương án đối phó. Chìa khóa trong các đợt tấn công kiểu “lốc nhỏ” của Tây Ban Nha là bộ đôi Xavi – Iniesta chắc chắn phải đối mặt với những cú vào bóng không dễ chịu của hai tiền vệ trụ dày dạn kinh nghiệm Van Bommel và De Jong, những người đã khắc chế Kaka, Robinho của Brazil hay Diego Forlan của Uruguay. Với sự trở lại của hậu vệ cánh Wiel, hàng thủ Hà Lan sẽ không để chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới David Villa thảnh thơi. Ngay cả một siêu sao tấn công như Robben mà tuyên bố sẵn sàng từ bỏ phong cách đá đẹp mắt, miễn sao Hà Lan vô địch World Cup thì rõ ràng hàng công Tây Ban Nha sắp phải đối mặt với một cơn lốc... bằng thép.
 
Bóng đá tổng lực hay phong cách tiqui-taqua, ai lên ngôi cũng đều xứng đáng. Tiếc rằng sau trận chung kết hấp dẫn trên sân Soccer City, sẽ chỉ có một đội được xướng tên trên bảng vàng thế giới, đội còn lại sẽ tiếp tục giấc mơ.
 
Cúp trên hết
 
Tiền vệ Van Bommel, người sẽ có nhiệm vụ phá hỏng “cỗ máy tiqui-taqua” của Tây Ban Nha do bộ đôi Xavi – Iniesta vận hành, đã tuyên bố khá dí dỏm: “Tôi cần cúp vô địch thế giới chứ không phải giải thưởng Nobel hòa bình. Vì thế, nếu cần phải phạm lỗi để ngăn Tây Ban Nha tấn công, tôi sẵn sàng”.
 
Van Bommel sẽ là nhân vật nhận được sự quan tâm đặc biệt của trọng tài Howard Webb bởi lão tướng 32 tuổi này có những pha phạm lỗi từ phía sau rất kín và dễ dàng qua mắt các trọng tài ở trận Brazil và Uruguay. Từ đầu giải đến giờ, Bommel chỉ mới nhận 1 thẻ vàng do phản ứng trọng tài ở trận bán kết. Từng chơi cho Barca, tiền vệ này chắc chắn biết bí quyết để ngăn Xavi lẫn Iniesta.
 
Anh Dũng
Đội hình dự kiến
 

Hà Lan (4-3-2-1)

Thủ môn Stekelenburg

Wiel                 Heitinga                      Mathijsen        Bronckhorst

            Kuyt    Bommel           De Jong

                        Robben                        Sneijder

Persie

_________

                        Villa                Pedro

Iniesta                         Xavi                Alonso             Busquests

Capdevilla       Pique               Puyol               Ramos

Thủ môn Casillas

Tây Ban Nha (4-4-2)

Trọng tài: Howard Webb (Anh)

 

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo