Trong chương trình kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bên cạnh các ca sĩ quen thuộc, trên sân khấu còn xuất hiện một chàng Tây. Khi ca sĩ này chào bằng tiếng Việt, mọi người đã ồ lên ngạc nhiên nhưng lúc nghe anh cất giọng hát bài Phôi pha thật chuẩn, trầm lắng và giàu cảm xúc, khán phòng lặng đi vì xúc động. Chàng trai ấy chính là Kyo York, ca sĩ người Mỹ chuyên hát tình ca Việt.
Sinh năm 1985, Kyo tốt nghiệp ngành giao tiếp tại Trường ĐH Marymount Manhattan nhưng lại làm việc cho Công ty Apple ở TP New York - Mỹ. Trong một chuyến đi vào năm 2007 dành cho sinh viên cuối khóa, Kyo đến Bến Nhà Rồng - TPHCM. Yêu thích những người hiếu khách, phong cảnh xinh đẹp và văn hóa độc đáo của TP, chàng trai người Mỹ này nghĩ nhất định có một ngày sẽ trở lại Việt Nam.
Kyo đã trở lại trong một chuyến tình nguyện dạy ngoại ngữ cho sinh viên tại Hậu Giang vào năm 2009. Anh dần gắn bó với sông nước và thích vẻ mộc mạc, nhiệt tình của con người miền Tây. “Lúc đó tôi nhận ra mình yêu Việt Nam mất rồi” - Kyo tâm sự bằng giọng miền Nam rất chuẩn.
Kyo cố gắng học tiếng Việt và giao tiếp với nhiều người, tiếp xúc với văn hóa Việt Nam. Để học tốt tiếng Việt, Kyo tiếp cận bằng âm nhạc. Lần đầu tiên nghe Riêng một góc trời của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, chàng Tây này say đắm giai điệu và khi biết được ý nghĩa bài hát, Kyo càng quyết tâm học nhạc. “Tôi rất thích câu nói của Bác Hồ: Không có việc gì khó…” - Kyo nói.
Lần đầu tiên Kyo đứng trên sân khấu Việt Nam là khi song ca bài Ly cà phê Ban Mê cùng ca sĩ Siu Black. Cũng chính Siu Black là người đã phát hiện ra giọng ca triển vọng, đầy đam mê nhạc Việt và khuyến khích Kyo theo con đường ca hát chuyên nghiệp.
Kyo là người có năng khiếu, đặc biệt say mê âm nhạc Việt. Tôi tin Kyo còn tiến xa hơn trên con đường ca hát. (Ca sĩ Siu Black) |
“Tôi rất vui và tự hào khi đứng hát trước khán giả vì tôi biết mình hát gì. Tôi sẽ không dám hát nếu không hiểu ý nghĩa của bài hát” - Kyo bộc bạch. Anh đang bận rộn cho chuyến biểu diễn ở phòng trà ATB Hà Nội 3 ngày trong chương trình Cuối cùng cho một tình yêu để kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Sinh ra trong một gia đình ở TP New York nhưng Kyo lại chọn Việt Nam làm nơi lập nghiệp, thể hiện niềm đam mê ca hát của mình. Cuộc sống nơi đô thị ồn ào, náo nhiệt nhưng không hề khiến chàng trai Mỹ thấy lạc lõng. “Kiếp trước tôi là người Việt Nam. Tôi thấy nhiều thanh niên Việt Nam hiện nay thích nhạc nước ngoài dù không hiểu hết ý nghĩa của nó. Tôi rất muốn họ yêu nhạc Việt vì có rất nhiều bài hát hay, ý nghĩa” - Kyo khẳng định.
Bình luận (0)