xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Học yêu

LƯU VĨNH HY

Lại một vụ giết người vì yêu chỉ sau vụ án Đặng Văn Khuyến chém chết người yêu cũ ở Bình Thạnh - TPHCM vài tuần. Lần này là một vụ án quá tàn độc khi hung thủ tưới xăng đốt người yêu giữa chốn đông người. Khó tưởng tượng những vụ án tình tàn độc đến như vậy lại cứ liên tiếp xảy ra.

Những vụ án kinh hoàng như vậy không mang “khuôn mặt tình yêu”, nó mang gương mặt của quỷ dữ, xã hội cần lên án mạnh mẽ, pháp luật cần xử nghiêm, phải loại bỏ những khuôn mặt quỷ dữ ấy ra khỏi đời sống xã hội.

Yêu cuồng là một hiện tượng rất đáng lo của xã hội. Yêu cuồng là yêu điên, yêu dại, yêu bất chấp hậu quả, mất hết cả nhân tính và dứt khoát không phải là tình yêu. Dư luận còn nhớ rõ vụ Nguyễn Đức Nghĩa giết chết người yêu, chặt ra từng khúc rồi vứt xuống sông; Vũ Thị Kim Anh cắt cổ người yêu cũ trên xe Lexus… Những vụ án như vậy cần được đưa ra xử lưu động với mức án cao nhất để có tính răn đe.
 
img
Chị Phan Thị Hải Yến (Đà Nẵng) đã tử vong sau khi cấp cứu.  Nguyễn Phước Thành đã dội xăng thiêu chết chị 
để thỏa cơn ghen cuồng khi không được người mình thầm thương trộm nhớ đáp lại tình cảm

Hiện tượng xã hội này đã từng và sẽ còn làm khổ các bạn trẻ, khổ lây cho cả gia đình.

Tình yêu là một món quà tuyệt vời nhất và chỉ có con người mới được diễm phúc tận hưởng nó. Muốn tận hưởng, người trong cuộc thường phải trải qua đau khổ, đắng cay, vượt qua nghịch cảnh, biết chinh phục, tôn trọng nhau, chứ không phải muốn là được.

Lý giải về hiện tượng yêu cuồng là một vấn đề mà các nhà xã hội học nên làm. Điều đáng nói là các bạn trẻ hiện nay thiếu kỹ năng sống thực tiễn; trường học có dạy môn đạo đức, giáo dục công dân nhưng đó là những kiến thức ôm đồm, thiếu thực tế.

Cách đây không lâu, Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện một cuộc khảo sát trực tiếp ở 15 tỉnh, thành về việc dạy đạo đức, giáo dục công dân và kỹ năng ứng xử trong cuộc sống cho học sinh để nhận diện thực tế nhằm đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục. Kết quả cho thấy ở bậc tiểu học, các em chỉ học 1 tiết/tuần; môn giáo dục công dân chỉ chiếm 3,4% - 3,7% thời lượng các môn học ở bậc THCS. Ở bậc THPT, học sinh lớp 11, 12 không học môn đạo đức, chỉ có ở lớp 10 (29 tiết/năm) nhưng rất nặng nề về kiến thức trừu tượng, hàn lâm, thiếu hẳn những kỹ năng cơ bản để học sinh ứng xử đúng với những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

Ngay cả chuyện tình yêu cũng phải dạy cho các em biết ứng xử với những cung bậc đa chiều của nó. Tại sao với học sinh cấp 3 không có một chuyên đề về tình yêu chẳng hạn ở môn đạo đức?

Yêu cũng phải học, học để biết yêu và cũng có thể hạn chế được những cái chết đau lòng vì yêu cuồng. Đó cũng là học cách làm người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo