xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ân tình xóm trọ

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Những bữa tiệc tất niên, những phần quà Tết nghĩa tình của chủ nhà trọ giúp công nhân cảm thấy ấm áp, vơi đi nỗi nhớ quê

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng xóm trọ của bà Lê Thị Thanh Hoa (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM) đã rộn ràng không khí Tết. Gặp bà chủ nhà trọ, nhiều công nhân (CN) đã nhanh nhảu: “Cô Hoa ơi, Tết nay có chương trình gì không cô?”. “Ở đâu không biết chứ ở nhà cô Hoa, Tết thì nhất định phải hoành tráng, có tiệc tất niên và có cả gói bánh tét” - bà Hoa trả lời hóm hỉnh.

Như người một nhà

Nhắc đến tên bà Hoa, nhiều chủ nhà trọ ở địa phương đều nể mức độ “chịu chơi” của bà. Năm nào cũng vậy, gia đình bà dành toàn bộ tiền cho thuê nhà (khoảng 15 triệu đồng) để làm tiệc tất niên cho 100 CN ở trọ, giúp họ cảm thấy vui hơn khi phải đón Tết xa nhà.

Bà chủ nhà Lê Thị Thanh Hoa (thứ 3 từ phải sang) thăm hỏi tình hình chuẩn bị Tết của công nhân nhà trọ
Bà chủ nhà Lê Thị Thanh Hoa (thứ 3 từ phải sang) thăm hỏi tình hình chuẩn bị Tết của công nhân nhà trọ

Nhiều năm ghé thăm khu trọ, chúng tôi hết sức ấn tượng trước tấm lòng của bà Hoa dành cho CN ở đây. Tờ mờ sáng, bà Hoa đã ra chợ sớm để mua thực phẩm chuẩn bị cho bữa tiệc. Cùng với các CN ở trọ, họ lên thực đơn và tổ chức nấu nướng, sau đó đãi tiệc ngay trong khuôn viên nhà. Cái hay của bà Hoa là thường chọn một ngày cuối tuần để tổ chức tiệc vì lúc ấy CN mới rảnh rỗi và có thể chơi lâu. Tiệc tất niên ở nhà bà Hoa làm thịnh soạn với 7 món, từ khai vị, món chính đến tráng miệng. “Thương tụi nhỏ làm lụng vất vả quanh năm nên tôi đặc biệt chỉn chu trong việc nấu nướng. Chỉ cần tụi nó vui và cảm thấy ngon miệng là tôi hạnh phúc lắm rồi” - bà Hoa kể.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bị ngắt quãng khi một thằng bé lon ton chạy vào, thỏ thẻ vào tai bà Hoa: “Bà ơi, con muốn ăn xôi, bữa đó bà nhớ nấu xôi nhé”. Xoa đầu thằng bé, bà Hoa cười hiền lành: “Ừ, bà nhớ rồi, con phải ăn nhiều vào đó”. Một nữ CN cũng góp chuyện: “Món gà hấp lá chanh năm rồi cô làm rất ngon, nhớ năm nay đưa vào thực đơn nhe cô”. Các món ăn do CN gợi ý theo sở trường nấu nướng hoặc muốn ăn món gì cứ đề xuất, bà Hoa đều chiều lòng họ. Có năm, tiệc dọn lên đủ các món Bắc, Trung, Nam trên một bàn. Đến dự tiệc, ít ai nghĩ đó là một xóm trọ vì giữa chủ nhà và người ở trọ thân thiết như những người trong gia đình. Không chỉ làm tiệc tất niên, gần Tết, bà cùng CN gói bánh tét và nấu bánh trong sân nhà bà. Tờ mờ sáng, bà đã thức dậy cùng CN nữ gói bánh. Chủ nhà và CN cùng trò chuyện, vừa canh bánh trong không khí ấm áp, chân tình. Khi bánh chín, bà biếu mỗi phòng 2 đòn ăn lấy thảo cho vui vẻ cả năm.

Ấm áp nơi đất khách

Gặp chúng tôi mới đây, chủ nhà trọ Nguyễn Thị Thành (ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM), vui vẻ cho biết: “Tôi năm nay đã 63 tuổi, bị nhiều bệnh nên không thể đứng ra nấu nướng, làm tiệc mặn cho mấy đứa nhỏ được. Thế nhưng, gia đình cũng cố gắng tổ chức một buổi tất niên vui vẻ cho các em, các cháu đón Xuân”.

Qua thăm hỏi CN, bà biết được năm nay, tỉ lệ CN về quê sẽ cao hơn những năm trước vì họ nôn nóng về quê xem tình hình gia đình, quê hương sau cơn bão lũ như thế nào. Vì thế, tiệc tất niên nhà bà sẽ được tổ chức sớm vào ngày 18 tháng chạp. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN sẽ lo phần trò chơi, quà thưởng; bà chuẩn bị bánh, mứt, nước uống cho CN. Không chỉ thế, bà chủ còn tặng 100 phần quà trị giá 400.000 đồng/phần cho CN ở trọ.

Mấy hôm nay xóm trọ của ông Nguyễn Thành Tâm (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM) cũng lên kế hoạch tổ chức tiệc tất niên hết sức rôm rả. Cũng như những năm trước, năm nay ông Tâm dự kiến tổ chức một cuộc thi văn nghệ kết hợp với tiệc tất niên. Chủ nhà trọ sẽ tài trợ 30 triệu đồng để làm tiệc cũng như trao thưởng cho các “giọng ca vàng”. Nhằm động viên CN nghèo ở lại TP ăn Tết, năm nay, ông Tâm sẽ tặng mỗi phòng 1 phần quà trị giá 350.000 đồng. “Tiệc cuối năm tại khu nhà trọ diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng, vui vẻ. Mọi người trò chuyện, chúc tụng lẫn nhau và cùng hướng về tương lai tươi đẹp. Tất thảy mọi người thân thiết như một gia đình lớn. Trong năm, cũng có những chuyện lục đục giữa phòng này với phòng kia nhưng sau tiệc tất niên, những chuyện không vui ấy sẽ không còn” - anh Tô Văn Tình, Xí nghiệp Công nghiệp và Dịch vụ ô tô, chia sẻ.

“Năm nào cũng vậy, các chủ nhà trọ tại TP HCM đều thiết kế nhiều chương trình chăm lo Tết hết sức thiết thực cho CN ở trọ. Tổ chức tiệc tất niên, thi gói bánh tét, thi karaoke..., tất cả hoạt động ấy góp phần san sẻ khó khăn cùng CN ngoại tỉnh, giúp họ có một cái Tết thật ấm cúng, ý nghĩa” - bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo