xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biết ơn

Minh An

Con trai tôi tốt nghiệp đại học bách khoa cách nay 3 năm. Cháu tìm được việc làm phù hợp ngành được học với mức lương khá. Tôi nghĩ cháu sẽ rất hài lòng bởi nhiều bạn bè của cháu đến nay vẫn chưa tìm được việc làm.

Ấy vậy mà một hôm, tôi nhận ra vẻ mặt cháu buồn buồn. Nó không hào hứng kể chuyện công ty như lúc trước. Tuy vậy, tôi không hỏi vì nghĩ rằng với tuổi 26 của mình, cháu đủ khôn lớn để giải quyết những chuyện phát sinh trong công việc hằng ngày. Chỉ khi nào cháu thấy cần tham khảo ý kiến ba mẹ thì tôi mới lên tiếng.

Rồi thì điều tôi suy nghĩ cũng đến. Một bữa, nó hỏi tôi: “Mẹ hãy nói cho con biết bằng cách nào mà mấy chục năm qua mẹ không thấy chán công việc và công ty của mình?”. Tôi hơi bất ngờ song có ngay câu trả lời cho con: “Không phải mẹ không có những lúc chán nản, mệt mỏi nhưng có điều còn lớn hơn những cảm giác ấy con à. Đó là lòng biết ơn. Mẹ nghĩ dù công ty có như thế nào đi nữa thì đó cũng là nơi đã nuôi sống gia đình mình. Chính vì công ty đã cho mẹ một công việc ổn định để mẹ có thể nuôi anh em con được như ngày hôm nay”.

 

img

 

Tôi chỉ cho con trai thấy những thứ xung quanh, từ ngôi nhà đang ở đến tivi, tủ lạnh, xe máy và rất nhiều tiện nghi khác, tất cả đều có được từ những đồng lương chắt chiu của ba mẹ. Thậm chí, có lần con tôi bệnh thập tử nhất sinh thì cũng may nhờ có công ty và anh em đồng nghiệp chung tay giúp đỡ kịp thời, cháu mới qua khỏi. Tôi nhìn thẳng vào mắt con: “Đành rằng mẹ bán sức lực, trí tuệ để đổi lấy những thứ đó nhưng chỉ khi nào người ta làm việc với lòng biết ơn chân thành thì mới có thể kiên định, gắn bó. Công ty của mẹ cũng có lúc khó khăn không lương, không thưởng nhưng mẹ nghĩ ai mà chẳng có lúc này, lúc khác. Lúc công ty thuận lợi, ăn nên làm ra mình ở lại; lúc khó khăn công ty cần mình thì mình lại bỏ đi thì coi sao được?”.

Dường như con tôi cũng đồng cảm với suy nghĩ của mẹ. Nhưng tôi nói với con rằng con không nhất thiết phải làm giống mẹ vì thế hệ con rất khác với chúng tôi. Chúng thích học hỏi, bay nhảy, khám phá và không an phận. Tuy vậy, dù chỉ làm việc 1 tháng hay chỉ 1 ngày thì cũng phải cảm ơn cái nơi đã cho mình 1 ngày để trải nghiệm cuộc sống. “Con sẽ cố gắng. Hèn chi thấy mẹ lúc nào cũng vui vẻ, tận tụy và hạnh phúc trong công việc” - con tôi gật gù.

Từ hôm đó, tôi thấy cháu vui vẻ trở lại như ngày đầu mới đi làm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo