xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dậy sớm chút đi!

Hải Yến

Khu nhà trọ tôi ở có 12 phòng, mỗi phòng 8 người, vị chi cả khu trọ có gần 100 người. Với từng ấy con người, bà chủ tính toán xây 10 nhà vệ sinh công cộng là có thể đáp ứng nhu cầu của mọi người.

Thế nhưng, từ khi dọn về ở, đến nay là 2 năm, ngày nào tôi cũng chứng kiến cảnh mọi người chen chúc, xô đẩy, cằn nhằn, la ó, thậm chí chửi bới loạn xạ mỗi sáng trước cửa khu nhà vệ sinh. Không chỉ vậy, có lần còn xảy ra chuyện mấy phụ nữ xông vào đánh nhau vì chị này ra sau mà giành vô trước. Khổ nỗi, cái chuyện “chẳng ai có thể làm thay ai” thì sao mà chờ đợi được?

Chuyện cái nhà vệ sinh tuy nhỏ mà không nhỏ. Bà chủ khu trọ nhất quyết không xây thêm nhà vệ sinh mới với lý do: Chỉ cần sắp xếp hợp lý là không có chuyện dồn ứ như vậy. Thậm chí, có lần, bà còn lập bảng phân công giờ sử dụng nhà vệ sinh của các phòng. Theo đó, 12 phòng chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm chừng 25 người. Nhóm đầu tiên thức lúc 5 giờ 15 phút là các chị lớn tuổi, chậm chạp, mất nhiều thời gian. Nhóm thứ hai là chị em trẻ hơn, nhanh nhẹn, “đánh nhanh rút gọn” sẽ thức lúc 5 giờ 45 phút. Hai nhóm còn lại là “mấy ông đực rựa” cùng thức lúc 6 giờ, luân phiên nhau đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh, tắm rửa… Tính toán như vậy thì đến 6 giờ 30 phút, tất cả đã xong xuôi, có thể thong thả đi làm vì KCX Linh Trung, TP HCM ở ngay bên cạnh.

 

img

 

Thời gian đầu thực hiện, mọi việc vẫn chệch choạc, đến tuần thứ hai thì mọi thứ rối beng. Có một số anh lẽ ra thức trễ thì lại dậy sớm; một số chị phải thức sớm thì lại ngủ nướng không chịu dậy. Tệ nhất là rất nhiều anh có tật thức khuya trà lá, nhậu nhẹt nên sáng ra dậy muộn. 7 giờ vào ca nhưng có người 6 giờ 45 phút mới lồm cồm bò dậy, không kịp đánh răng, rửa mặt, nhảy lên xe phóng luôn. Cuối cùng, cái cảnh khu nhà vệ sinh bị dồn ứ cùng lúc mấy chục người lại tái diễn. Lại la ó, văng tục, lại cắm đầu cắm cổ phóng xe như điên vì sợ trễ giờ làm…

Tôi nhìn cảnh ấy mà nghĩ mãi không ra. Tôi cũng ở cùng khu trọ nhưng chưa bao giờ phải chờ đợi, bực tức bởi tôi thức lúc 5 giờ. Khi ấy, chỉ mới có vài người thức nên nhà vệ sinh rất vắng vẻ. Sau khi tập thể dục 15 phút, tôi thong thả làm vệ sinh cá nhân 15 phút nữa. 5 giờ 30 phút là tôi đã xong mọi thứ. Lúc đó, tôi có thời gian chuẩn bị mọi thứ cho ngày làm việc mới, kể cả chuyện nạp năng lượng đầu ngày.

Mọi người hãy thức sớm một chút thì sẽ ổn thôi mà.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo