Đây là lần thứ 9, những CN xa quê của Kềm Nghĩa được Công đoàn (CĐ) công ty tổ chức đêm giao thừa ấm áp, thân tình.
Anh Đỗ Đình Vốc, quê ở Thanh Hóa, người tích cực chuẩn bị cho bữa tiệc giao thừa, chia sẻ: CN xa quê sợ nhất là thời khắc giao thừa. Thế nhưng những năm gần đây, anh cùng gia đình có một đêm giao thừa vui vẻ, ấm áp bên những đồng nghiệp của công ty.
Chị Nhung quê ở Ba Vì, Hà Nội làm công ty được 5 năm nhưng chỉ đón Tết cùng gia đình ở quê một lần duy nhất. "Chồng tôi làm nghề lái taxi, phải vào ca trong đêm giao thừa, 3 mẹ con chưa biết đi đâu thì anh chị em đồng nghiệp rủ đến công ty. Không khí ở đây nhộn nhịp và vui vẻ quá”- chị Nhung cho biết.
Ông Trương Hữu Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM, lì xì cho con công nhân
Ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch CĐ công ty CP Kềm Nghĩa, chia sẻ: “Đây là lần thứ 9 CĐ công ty tổ chức giao thừa cho anh chị em không có điều kiện về quê đón Tết. Năm nay, có 150 anh chị em và người thân cùng tham dự... Công ty thật sự là gia đình lớn để mọi người quây quần bên nhau, chúc năm mới an khang, thịnh vượng và thu nhập tốt hơn để có thể ăn Tết cùng người thân ở quê”.
Bình luận (0)