xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giữ mãi ngọn lửa đam mê

Hồng Đào

Xuất thân trong một gia đình không liên quan đến nghệ thuật, Lê Hồng Thắm đã nỗ lực hết mình để xứng đáng với các giải thưởng và đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng…

Không chỉ cháy hết mình cho đam mê, cống hiến cho nghệ thuật, NSƯT Lê Hồng Thắm (Đoàn Cải lương Trần Hữu Trang, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM) còn cống hiến cho cộng đồng. Chị vừa được Công đoàn Viên chức TP HCM tuyên dương gương đảng viên trẻ tiêu biểu, có thành tích nổi bật trong hoạt động nghệ thuật.

Không ngừng học hỏi

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, không ai theo nghệ thuật nhưng hình ảnh lộng lẫy, uy nghi của các nghệ sĩ Lệ Thủy, Bạch Tuyết… trên chiếc ti vi đen trắng xem ké nhà hàng xóm lại khiến cô bé Thắm say mê và nung nấu ước mơ được đứng trên sân khấu. Năm 1998, trong lúc bạn bè đăng ký thi những ngành thời thượng để dễ kiếm việc làm thì Lê Hồng Thắm quyết định theo đuổi ước mơ từ khi còn thơ bé là thi vào Khoa Cải lương Trường CĐ Sân khấu Điện ảnh (nay là Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh).

NSƯT Lê Hồng Thắm trong một vai diễn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
NSƯT Lê Hồng Thắm trong một vai diễn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

“Ở lứa tuổi ấy, bạn bè đồng trang lứa như Trinh Trinh, Quế Trân đang ở độ chín của nghề nghiệp nhưng tôi chỉ mới bắt đầu từ những cái cơ bản nhất. Tôi luôn dặn mình phải cố gắng hết sức” - chị tâm sự. Với sự dìu dắt của các thầy cô Trường CĐ Sân Khấu Điện ảnh: Thanh Tùng, Diệu Đức, Ca Lê Hồng, Xuân Hiểu…, chị dần dần trưởng thành. Vóc người nhỏ nhắn nhưng chị lại sở hữu chất giọng khỏe khoắn, mượt mà, bất kể điệu Quảng hay vọng cổ, chị đều vô rất ngọt. Lối ca chân phương, không luyến láy nhưng lại đi sâu vào lòng người, chị luôn để lại ấn tượng thật đẹp trong lòng khán giả.

Tài năng của Lê Hồng Thắm nở rộ vào năm 2003 khi chị nhận HCV Giải Triển vọng Trần Hữu Trang sau thời gian ngắn hoạt động nghệ thuật. Giải thưởng này là bước ngoặt trong hành trang nghệ thuật của Thắm, giúp chị khẳng định tài năng diễn xuất ngay trong lần đầu quyết định thử sức ở vai đào tính cách. Chính vai Đoàn Thị (Hoàng hậu Chiêu Linh) trong trích đoạn “Hồi xuân dược” đã đưa chị lên bục vinh quang trong đêm chung kết Giải thưởng Trần Hữu Trang 2003. Với vai diễn này, Lê Hồng Thắm phải hóa thân thành hoàng hậu Đoàn Thị lộng lẫy nhưng ẩn chứa nhiều tham vọng. Để đạt được tham vọng của mình, Đoàn Thị đã không ngần ngại bày ra mưu mô xảo quyệt, độc ác. Từ một bà lão, nhờ liều thuốc hồi xuân mà quan ngự y chế ra từ đôi mắt của chồng, Đoàn Thị lấy lại tuổi trẻ và sắc đẹp, được vua chọn làm hoàng hậu. Vì muốn nhan sắc trường tồn nên bà uống hết lọ thuốc hồi xuân dược nhưng bà không thể ngờ rằng lòng tham vô đáy đã khiến bà đánh mất tất cả. Trong phút chốc, bà hóa thành một bà lão nhăn nheo, đôi mắt mờ đục, mái đầu tóc phơ...

Có thể nói đây là một vai diễn khó nhưng Lê Hồng Thắm ngày ấy đã diễn tả một cách sắc sảo, những biến chuyển tâm lý phức tạp của một người đàn bà đẹp nhưng tham vọng được chị lột tả một cách đầy thuyết phục.

Nghiêm túc, chân thành

Sau khi đoạt Giải thưởng Trần Hữu Trang, chị lấy chồng rồi sinh con trước sự tiếc nuối của nhiều người. Chị nhớ lại: “Trong thời gian mang bầu, nuôi con nhỏ, tôi đã để mất nhiều cơ hội nhưng đến nay nghĩ lại, tôi thấy mình đúng. Với phụ nữ, không gì quan trọng bằng gia đình, con cái. Quan trọng hơn, tôi vẫn theo nghề, làm nghề một cách nghiêm túc”. Nỗ lực không ngừng, Lê Hồng Thắm đã tiến xa trong nghề nghiệp với hàng loạt danh hiệu: vai Trần Thị Dung (trong “Dấu ấn giao thời”) đã mang về cho chị HCV Sân khấu toàn quốc chuyên nghiệp 2009, vai Thảo (trong “Sám hối”) đoạt HCV Sâu khấu toàn quốc chuyên nghiệp 2012, vai Bé Ba (“Đời Như Ý”) đoạt HCV Sân khấu toàn quốc chuyên nghiệp 2015... Và năm 2016, chị được phong tặng danh hiệu NSƯT và cũng trong năm này, chị được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Không chỉ cố gắng hoàn thiện mình trong nghề nghiệp, Lê Hồng Thắm còn là nhân tố tích cực trong phục vụ cộng đồng. Chị đã 2 lần đến với Trường Sa (vào năm 2009 và năm 2012) để đem lời ca, tiếng hát đến với các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. “Tôi bị say sóng nên những ngày trên tàu đúng là khủng khiếp, hầu như tôi không ăn uống được gì. Suốt ngày nằm bẹp trong phòng nhưng cứ nghe chuẩn bị hát là tôi bật dậy, tỉnh hẳn. Năm 2009, Trường Sa còn thiếu thốn lắm. Thấy nghệ sĩ, các anh rất mừng nên không chỉ riêng tôi, tất cả nghệ sĩ đều diễn hết mình” - chị kể. Không dừng lại ở đó, chị luôn sẵn lòng đi hát phục vụ đồng bào nghèo, hát quyên góp từ thiện.

“Tôi thấy những cố gắng của mình đã được đền đáp. Khi đã là một đảng viên, tôi thấy mình càng phải sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật, cho cộng đồng” - NSƯT Lê Hồng Thắm chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo