xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hết lòng vì nghệ thuật

Huỳnh Nga

Chỉ trong thời gian ngắn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Quốc Định đã khẳng định mình bằng nhiều giải thưởng quốc tế

Ngồi trong quán cà phê Cội Nguồn ở TP Biên Hòa-tỉnh Đồng Nai, ngoài việc thưởng thức những bản nhạc trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thực khách còn có thể chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp. Thấy tôi chăm chú ngắm bức ảnh thiếu nữ với mái tóc xõa dài, ông Hà Duy Thiện, chủ quán, liền nói: “Đây là một trong những bức ảnh mà ông bạn “gàn” của tôi tâm đắc nhất”.

Luôn tìm đến cái mới

Người bạn “gàn” mà ông Thiện nhắc đến là nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Quốc Định. Gần 20 năm thâm giao, ông Thiện hiểu rõ những sở thích cũng như đam mê của bạn mình. Ông Thiện kể: “Bạn tôi tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai với tấm bằng loại ưu nhưng không theo nghiệp làm thầy. Anh bắt đầu sự nghiệp bằng nghề vẽ và thiết kế quảng cáo. Những mẫu thiết kế của anh lúc nào cũng được khách hàng tin chọn mặc dù giá mắc gấp 4-5 lần so với những nơi khác. Có thể nói, anh ấy đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật của nghề vẽ quảng cáo”.

img

Nghệ sĩ Dương Quốc Định và những cô gái Trung Hoa trong một lần tác nghiệp. Ảnh: Hà Duy

Thế nhưng, Dương Quốc Định lại đột ngột từ bỏ những thành công đó để chuyển sang học thiết kế đồ họa trên máy tính. Ông nhận ra rằng muốn có tác phẩm đẹp phải biết kết hợp giữa nghệ thuật với hiệu ứng hình ảnh và chỉ có Photoshop mới là phương tiện giúp ông diễn đạt hết những đam mê của mình. Tuy không biết tiếng Anh nhưng bằng niềm đam mê, nghệ sĩ Dương Quốc Định đã cố gắng tìm tòi, học hỏi và chỉ vài năm sau đã trở thành bậc thầy của lĩnh vực thiết kế trên máy tính. Ông tâm sự: “Tôi cũng không ngờ khi đạt đến thành công của lĩnh vực Photoshop, một lần nữa tôi lại bỏ nghề để chuyển sang chụp ảnh”.

Phải thành công với nhiếp ảnh!

Thời gian đến với nhiếp ảnh cũng là lúc gia đình nghệ sĩ Dương Quốc Định gặp không ít khó khăn bởi ông là trụ cột kinh tế của gia đình. Ông Định nhớ lại: “Đó là năm 2004, khi đứa con trai thứ hai bệnh nặng phải nhập viện điều trị mà trong túi tôi không còn một đồng. Tôi tự nhủ nhất định phải thành công trong lĩnh vực nhiếp ảnh”.

Những tháng ngày rong ruổi ở mọi nẻo đường đã cho ông những tác phẩm đẹp về con người và phong cảnh khắp mọi miền đất nước. Ông Hà Duy Thiện kể: “Có lần, tôi và anh ấy đến Cổng Trời ở Lai Châu để chụp ảnh phong cảnh. Hôm ấy trời rét và không có nắng. Khi đang loay hoay kiếm nơi để chụp thì tôi thấy anh ấy ngồi thụp xuống mô đất. Hóa ra anh ấy nhìn thấy trong hang có mạng nhện còn đọng hơi sương.
Bất chấp cái lạnh của núi đồi, anh ấy nhờ tôi cầm đèn pin rọi vào hang suốt 2 giờ để hoàn thành tác phẩm đẹp”. Hôm khác, các thành viên trong hội nhiếp ảnh đến cổ trấn Phượng Hoàng, một ngôi làng cổ ở Hồ Nam-Trung Quốc, trời không có nắng nên nhiều người không thể nào chụp được ảnh như mong muốn. Thế nhưng, bằng ánh mắt của người nghệ sĩ, Dương Quốc Định đã chụp được những tấm ảnh với tông màu xám mờ mịt phù hợp vẻ ảm đạm của ngôi làng cổ.

Thành quả từ nghệ thuật

Chỉ sau 7 năm cầm máy, đến nay, Dương Quốc Định đã có hơn 200 tác phẩm, trong đó có 186 tác phẩm đoạt giải thưởng ở các cuộc thi quốc tế tại Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Ý, Đức… Tác phẩm đầu tiên ông đoạt huy chương vàng tại Ấn Độ vào năm 2005 mang tên Chất liệu sống. Ông cho biết: “Tác phẩm kể về cuộc đời đầy bi kịch của một cô gái đẹp có tâm hồn thuần khiết. Những bức ảnh khỏa thân nhưng lại được một quốc gia có nhiều tập tục nghiêm ngặt như Ấn Độ đánh giá cao khiến tôi rất vui”.

Có lẽ giải thưởng để lại ấn tượng nhất đối với ông chính là giải Giuliano Carrara lần thứ VII tổ chức tại Ý. Tại cuộc thi này, tác phẩm của ông đã vượt qua hơn 10.000 tác phẩm khác để giành 5 giải thưởng, trong đó có giải cao nhất là “quán quân” cho các tác phẩm: Lời của gió, Thanh bình 1, Thanh bình 2, Lạc quan. Tại lễ nhận giải thưởng, ông Trần Xuân Thủy, Tham tán Văn hóa của Đại sứ quán Việt Nam tại Ý lúc bấy giờ, đã trầm trồ: “Lâu lắm rồi tôi mới thấy người Việt vinh dự nhận được giải thưởng cao quý này”.

Đến nay, ngoài việc sáng tác, nghệ sĩ Dương Quốc Định còn tham gia giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai. Điều đặc biệt là trong quá trình giảng dạy, ông dành trọn thù lao để làm quỹ hỗ trợ sinh viên. Ông còn thường xuyên nhận sinh viên của trường về thực tập để giúp họ nâng cao tay nghề, kỹ năng và xem đó như một cách trả ơn cho nghề.

Nghệ sĩ Dương Quốc Định thổ lộ: “Tôi muốn nghệ thuật luôn được lan tỏa. Trong thời gian tới, tôi sẽ hoàn tất tác phẩm về cuộc đời của mình. Nghĩa là nhìn vào những bức ảnh mà tôi chụp, mọi người sẽ thấy được một Dương Quốc Định hết lòng vì nghệ thuật”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo