xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nâng bước vào đời

Bài và ảnh: TƯỜNG PHƯỚC

Học bổng CEP không chỉ tiếp thêm động lực học tập mà còn là bệ phóng tương lai cho hàng chục ngàn học sinh nghèo

Đến dự buổi họp mặt học sinh vượt khó tiêu biểu do Quỹ Trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm (Quỹ CEP, trực thuộc LĐLĐ TP HCM) tổ chức mới đây, em Dương Thị Phương Thảo (học sinh Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) gây ấn tượng cho mọi người bởi gương mặt thông minh, lanh lợi. So với các bạn đồng trang lứa, Thảo thua thiệt về tầm vóc song nghị lực vươn lên của em rất đáng nể.

Học giỏi để thoát nghèo

Ba chạy xe ôm với thu nhập bấp bênh, kinh tế gia đình em phụ thuộc vào đồng lương phụ giúp việc nhà của mẹ. Sức khỏe không tốt do mắc bệnh tim và đau khớp song vì sinh kế, chị Võ Thị Trinh, mẹ Thảo, vẫn cố gắng làm lụng để kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. “Nhìn mẹ đi lại khó khăn, hơi thở gấp gáp những khi đi làm về, con thương lắm. Những lúc ấy con chỉ biết động viên mẹ và tự nhủ phải học thật giỏi để mẹ vui” - Thảo thổ lộ.

Ba mẹ làm việc quần quật cả ngày nên 2 anh em Thảo phải tự quán xuyến việc nhà. Gánh nặng càng đè nặng lên đôi vai cô học trò bé nhỏ khi anh ruột của Thảo bị bệnh viêm tinh hoàn, phải hạn chế đi lại. Không chỉ đảm việc nhà, em còn liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi 8 năm liền. Lần thứ 3 được nhận học bổng CEP, Thảo rất vui. “Năm tới là năm cuối cấp nên con cần phải nỗ lực nhiều hơn. Có học bổng, ba mẹ con sẽ bớt được khó khăn” - Thảo nói. Khi được hỏi về mong ước trong tương lai, Thảo trả lời: “Con muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và người nghèo”. Tâm sự của Thảo khiến mọi người xúc động.

Em Nguyễn Ngọc Sang đang chăm sóc bà nội tại nhà
Em Nguyễn Ngọc Sang đang chăm sóc bà nội tại nhà

Với các học sinh được nhận học bổng CEP, học là con đường duy nhất để đổi đời và có một tương lai xán lạn hơn. Em Trương Thị Nhàn (học sinh Trường THPT Tân Thông Hội, huyện Củ Chi,

TP HCM) đã nỗ lực không ngừng trong học tập. Ba Nhàn là lao động tự do, còn mẹ ở nhà trồng rau để bán nên kinh tế gia đình khá bấp bênh. Thương ba mẹ vất vả, ngoài giờ học, Nhàn không từ nan việc gì để đỡ đần cho song thân, từ dọn cỏ đến bón phân, nấu cơm.. Khó khăn vất vả là vậy song ở em vẫn toát lên nghị lực phi thường khiến bạn bè nể phục. Dù chỉ tự học song năm nào Nhàn cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thành tích đáng nể nhất của Nhàn là chiếc huy chương bạc đạt được ở kỳ thi học sinh giỏi sử toàn miền Nam. “Con mơ ước sau này trở thành cô giáo dạy sử để truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học sinh, giúp các em hiểu rõ truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta” - Nhàn thổ lộ.

Vươn lên trong gian khó

Len lỏi qua những con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, quận 5, TP HCM, chúng tôi tìm đến gia đình em Nguyễn Ngọc Sang (học sinh Trường Tiểu học Chương Dương), 1 trong số 973 em được nhận học bổng CEP năm nay. Căn nhà nhỏ ọp ẹp, nằm khuất trong hẻm sâu, thiếu ánh sáng và chỉ rộng khoảng 12 m2 là nơi Sang sống cùng cha và ông bà nội.

Ba mẹ ly dị từ lúc Sang lên 4 tuổi nên so với bạn bè cùng lứa, em thiệt thòi đủ thứ. Thu nhập chính của gia đình là từ những cuốc xe ôm nhọc nhằn của ba Sang. Ý thức được hoàn cảnh gia đình nên ngoài giờ học ở trường, Sang cố gắng phụ giúp ông nội làm việc nhà, đặc biệt là chăm sóc bà nội. Chứng kiến cậu học trò có khuôn mặt khôi ngô này kiên nhẫn đút từng thìa cơm cho người bà bị tai biến với thao tác nhanh nhẹn, thuần thục, chúng tôi không khỏi xúc động. “Bà ráng ăn để có sức khỏe, mau khỏi bệnh để còn sống lâu với ông và con” - Sang thỏ thẻ động viên bên tai bà như vậy. Gia cảnh khó khăn, lại thiếu thốn tình thương của mẹ song điều đó không thể quật ngã ý chí vươn lên của cậu trò nhỏ này. Suốt 5 năm tiểu học, em không bao giờ để vuột danh hiệu học sinh giỏi. Nghe tin con trai được nhận học bổng CEP, anh Nguyễn Ngọc Long cảm động đến rơi nước mắt. “Có học bổng, cháu Sang sẽ viết tiếp giấc mơ học hành. Cám ơn Quỹ CEP đã luôn đồng hành với người nghèo chúng tôi” - anh Long nghẹn ngào.

Lần đầu tiên được nhận học bổng CEP, em Nguyễn Thị Ngọc Duyên, học sinh Trường THCS Phú Định (quận 6, TP HCM), rất vui và hạnh phúc. Ba mẹ ly hôn, em cùng mẹ tá túc ở nhà ngoại vốn đã đông đúc. Ngoại của Duyên đã già yếu, một người dì bị tâm thần, một người dì khác bị mất sức lao động, chưa kể một người cậu bệnh tim bẩm sinh nên mẹ em phải làm tất cả mọi việc để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Hằng ngày, chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng, mẹ Duyên, phải thức từ 3 giờ sáng để phụ việc ở quán cơm đến 7 giờ sáng, sau đó lấy rau về bán thêm ở chợ. Trên đường về nhà, chị tranh thủ nhặt ve chai để kiếm thêm đồng vô đồng ra. Thấu hiểu vất vả của mẹ nên Duyên cố gắng cáng đáng việc nhà dù nhiều khi quá sức đối với em. Tám năm liền, Duyên luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

“Con chỉ mong được ăn học thành tài để đỡ đần cho mẹ”. Nghe được những lời tâm sự xuất phát từ tận đáy lòng của cô con gái 13 tuổi của mình, chị Phượng bật khóc vì xúc động.

Các em nhận được học bổng CEP đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhiều em ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Chúng tôi mong muốn bù đắp phần nào thiệt thòi ấy và giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống”.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Giám đốc Quỹ CEP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo