xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vé xe Tết: Món quà nghĩa tình

NHÓM PHÓNG VIÊN CÔNG ĐOÀN

Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã trao 4.052 vé xe cho công nhân khó khăn, 3 năm liên tục không về quê đón Tết, quê từ Phú Yên đến Hà Nội, miền Tây và miền Đông Nam Bộ

Tối 21-1, đồng loạt tại 4 địa điểm, LĐLĐ TP HCM và Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN TP đã tổ chức chương trình tặng vé xe cho công nhân (CN) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 3 năm liền không về quê đón Tết. Đây là năm thứ 8, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” được LĐLĐ TP HCM tổ chức, đáp ứng sự mong đợi của hàng ngàn CN đang làm việc tại các KCX-KCN.

Tết này, con sẽ về

Đến dự lễ trao vé tại Nhà Văn hóa Lao động quận Thủ Đức sớm nhất là gia đình anh Phan Thanh Tuyền (Công ty Vietnam Top Vision Industries, KCX Linh Trung 1) và chị Nguyễn Thị Hồng (Công ty Latek, KCX Linh Trung 1). Lần đầu tiên 2 vợ chồng cùng nhận được vé nên họ rất phấn khởi, chỉ mong được về quê sớm.

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng vé xe Tết cho công nhân Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng vé xe Tết cho công nhân Ảnh: HOÀNG TRIỀU

 

Công nhân vui mừng khi nhận được tấm vé nghĩa tình từ tổ chức Công đoàn TP Ảnh: THANH NGA
Công nhân vui mừng khi nhận được tấm vé nghĩa tình từ tổ chức Công đoàn TP Ảnh: THANH NGA

Vợ chồng anh Tuyền cùng ở Phú Yên. Do điều kiện khó khăn nên nhiều năm liền họ không thể về quê sum họp cùng người thân. “Tết năm trước, vợ chồng tôi không về quê, bà nội vì nhớ cháu nên lặn lội vào TP HCM đón Tết cùng, điều này khiến tôi rất áy náy. Hôm kia, nghe tôi báo tin được CĐ tặng vé xe về quê, mẹ mừng lắm” - anh Tuyền xúc động.

Chúng tôi cũng bắt gặp niềm vui đong đầy trong ánh mắt chị Trần Thị Lý (Công ty Astro, KCX Linh Trung 1) khi được trao vé xe Tết. Chị Lý quê ở Tuyên Quang, vào TP HCM làm việc đã 12 năm nhưng chỉ 3 lần được về quê ăn Tết. Đây là lần thứ 3 chị được nhận tấm vé nghĩa tình từ tổ chức CĐ TP.

“Từ TP HCM về quê tôi mất 3 ngày, 3 đêm với chi phí 2 triệu đồng/người/lượt. Tốn kém quá nên năm nay, 2 vợ chồng định ở lại TP ăn Tết, gửi chút đỉnh tiền về cho mẹ ở quê. Hay tin tôi được tặng vé, mẹ và mấy đứa em ở nhà vui lắm. Mẹ đã chuẩn bị gạo nếp gói bánh chưng, còn mấy đứa em trai chuẩn bị vài con gà để thết đãi chị. Tôi thực sự vui và hạnh phúc” - đôi mắt chị Lý ngân ngấn lệ.

Chia vui với anh em CN, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, bộc bạch: “Món quà trao tặng hôm nay tuy không lớn nhưng chứa đựng lòng biết ơn, sự chia sẻ, nghĩa tình của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp (DN) và tổ chức CĐ đối với anh chị em CN, hy vọng sẽ góp phần giúp anh chị em đón những ngày Tết cổ truyền thật trọn vẹn, đầm ấm cùng gia đình”.

Nét mới năm nay là bên cạnh những CĐ cơ sở trong các KCX-KCN TP, LĐLĐ TP HCM còn vận động nhiều DN có điều kiện tổ chức xe đưa CN về quê đón Tết. Các đơn vị hỗ trợ 100% kinh phí để tặng 23.195 vé xe cho CN.

Niềm vui đoàn tụ

Tại Trung tâm Sinh hoạt CN KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM), chúng tôi cũng chứng kiến niềm vui vỡ òa của hơn 900 CN đang làm việc tại KCX Tân Thuận và KCN Hiệp Phước khi được tổ chức CĐ TP HCM trao tận tay những tấm vé xe Tết.

Có mặt từ rất sớm, chị Trần Thị Yên (CN Công ty TNHH Công nghiệp Đức Bổn, KCX Tân Thuận) vô cùng hồi hộp. Chị Yên quê ở Quảng Trị, vào TP HCM hơn 10 năm. Chị tâm sự: “Cha mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu nên tôi rất muốn dành nhiều thời gian bên ông bà. Dù rất lo cho song thân nhưng tôi không dám về thường xuyên vì điều kiện không cho phép. Vì vậy, tấm vé này vô cùng ý nghĩa với tôi”.

Với chị Võ Thị Tâm (quê Phú Yên, CN Công ty TNHH Hung Way, KCX Tân Thuận), tấm vé của tổ chức CĐ TP trao tặng chính là món quà Tết ý nghĩa nhất. Chị cho biết năm qua, công ty gặp khó khăn, đơn hàng ít nên thu nhập của CN cũng sụt giảm. Bản thân chị lại hay đau ốm nên tiền lương chỉ đủ trang trải cuộc sống, khoản ít ỏi còn lại chị gửi hết về quê phụ chồng nuôi con. Vì vậy, Tết này chị đã dự tính sẽ ở lại TP ăn Tết một mình. “Hay tin được trao vé, tôi mừng đến phát khóc. Không có hạnh phúc nào bằng việc được sum vầy với gia đình trong những ngày Tết” - chị Tâm nghẹn ngào.

 

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao vé xe và quà Tết cho công nhân các KCX-KCN TP Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao vé xe và quà Tết cho công nhân các KCX-KCN TP Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Phú (KCN Tân Bình), chúng tôi hòa vào niềm vui chung của 346 CN (quê từ Phú Yên trở ra) khi họ được nhận vé xe và quà Tết của tổ chức CĐ TP HCM. Hạnh phúc nhất có lẽ là vợ chồng anh Cao Xuân Hồng và chị Lê Thị Lanh (cùng làm việc tại Công ty Parapex; KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP HCM) khi họ cùng được nhận vé xe Tết.

Chị Lanh quê ở Thanh Hóa, còn chồng chị ở Nghệ An. Suốt 10 năm vào TP HCM lập nghiệp, do hoàn cảnh khó khăn nên anh chị ít có dịp về quê. Tổng thu nhập hằng tháng của vợ chồng chị hơn 10 triệu đồng/tháng nhưng chỉ vừa đủ trang trải chi phí thuê nhà và chăm sóc cậu con trai 3 tuổi. Tháng nào tằn tiện lắm họ cũng chỉ tiết kiệm được chút ít phòng khi ốm đau. Nâng niu tấm vé xe trên tay, anh chị chỉ mong Tết đến thật gần để được thỏa ước mong sum họp bên gia đình.

“Trong dịp Tết Bính Thân 2016, hàng trăm ngàn phần quà, hơn 30.000 tấm vé xe nghĩa tình, hàng trăm chuyến xe bán hàng bình ổn giá… đã đến với CN. Có thể nói, đây là việc làm ý nghĩa, đậm tính nhân văn của tổ chức CĐ TP HCM với sự chung sức của các DN”.

Bà TRẦN KIM YẾN, Phó Ban Dân vận Thành ủy TP HCM

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo