Đó là hoàn cảnh bi đát của gia đình bà Võ Thị Lan, sinh 1958, ở thôn Phú Bình, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Cả hai vợ chồng bà bị tai nạn và để lại di chứng hiểm nghèo nhưng không còn tiền chạy chữa.
Cuối năm 2007, trên đường đi làm về không may bà Lan bị té xe gãy một chân, phải điều trị tại bệnh viện gần một năm trời. Đến nay bà Lan vẫn chưa thể đi lại được.
Mới đây, bác sĩ yêu cầu bà phải mổ lại thì mới có thể bình phục, nhưng gia đình không có tiền nên đành chịu. Từ khi bị tai nạn bà Lan không làm gì được, một mình ông Minh (chồng bà Lan) đi làm kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình và 2 con ăn học. Tiền không đủ ăn lấy đâu ra tiền để mổ lại vết thương cho vợ.
Dù bị gãy chân nhưng hằng ngày bà Lan vẫn phải cố gắng chăm sóc cho chồng bị liệt nửa người
Tháng 8 - 2009, trên đường đi làm từ Phước Sơn về nhà, ông Minh đi nhờ xe gắn máy của một người bạn. Không may dọc đường về lại xảy ra tai nạn.
Ông Minh bị chấn thương cột sống làm liệt nửa người bên trái, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Đến nay, ông Minh đã về nhà nhưng vẫn còn nằm một chỗ vì không có tiền để điều trị tiếp.
Để có tiền chữa bệnh, gia đình bà Lan đã bán hết những tài sản, đồ dùng có giá trị trong nhà. Rủi ro này chưa qua thì rủi ro khác lại đến. Đứa con gái lớn của bà Lan là em Nguyễn Thị Thu Chung, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Tháng 12-2009 khi em tham gia thi môn điền kinh do nhà trường tổ chức, không may lại bị gãy chân phải. Hiện em đang phải điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Do hoàn cảnh gia đình lâm vào cảnh hết sức khó khăn, em Nguyễn Văn Đông (sinh 1994, hiện đang học lớp 10 tại Trường THPT Hiệp Đức, tỉnh Quảng
Ông Mai Văn Ca, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Đức, cho biết gia đình bà Lan thuộc diện nghèo của xã trong nhiều năm qua. Không những vậy, các thành viên trong gia đình này lại bị tai nạn dồn dập nên cuộc sống của họ đang thực sự bi đát, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Bình luận (0)