Bảy năm trôi qua, năm 2007, vợ chồng bấm bụng vay mượn bà con 10 triệu đồng để mua vịt về tự nuôi, mong có dư chút đỉnh. Vậy mà dịch cúm làm tiêu tan đàn vịt và giấc mơ của vợ chồng trẻ, thế là cháu Chí Cường sinh ra trong nợ nần và sự thiếu trước hụt sau.
Hai vợ chồng phải nỗ lực hơn với đủ nghề để lo cho con nhỏ và trang trải nợ nần. Vào năm 2011, anh Lâm bị lao phổi, sau đó là phẫu thuật gai cột sống, cũng là lúc chị Thắm đang mang thai đứa con thứ hai. Hy vọng giữ lại sinh mạng của chồng, chị Thắm vay mượn khắp nơi đưa chồng đi điều trị. Lần mang thai này, bao gánh nặng dồn lên vai chị, phải làm thuê làm mướn để vừa lo thuốc thang cho chồng vừa có cái ăn cho con nhỏ. Vậy mà chồng của Thắm đột ngột ra đi khi chỉ còn 10 ngày nữa là chị sinh con.
Chồng chết, con còn nhỏ (Chí Cường mới 4 tuổi) lại bị thòng ruột phải mổ, bệnh hạ canxi làm em yếu ớt, lại té gãy tay. Quả thật là không còn nỗi khổ nào hơn. Cháu Mai Đào, sinh năm 2012, cũng bị thiếu canxi như Chí Cường.
Hằng ngày, Thắm đi hái rau, bắt ốc nuôi 2 con nhỏ. Ôm con vào lòng, người mẹ nghèo nước mắt cứ chực trào ra. Bệnh tật, đói nghèo như đã vắt kiệt sức cô gái quê. “Cái ăn hằng ngày còn chưa đủ thì 2 con nhỏ sao khỏe nổi hả chú? Nhiều lúc gửi cháu cho hàng xóm để đi làm cũng không ai dám giữ vì sợ cháu hạ canxi lại xỉu…”. Người mẹ gạt nước mắt tránh cái nhìn của 2 đứa trẻ. Căn nhà lá rách nát, gạo kiếm từng ngày… vậy mà còn nợ 30 triệu đồng tiền vay mượn thuốc thang, lo tang ma cho chồng.
Mọi sự chia sẻ xin gửi về: Nguyễn Ngọc Thắm - ấp 4, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang hoặc BTC chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống: Công ty CP Quảng cáo Nhất - 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1, TP HCM. Điện thoại: (84.8) 38207084. Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn
Bình luận (0)