xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 vợ chồng chết vì số điện thoại lạ

Theo Tuệ Anh - Văn Minh/Pháp Luật Việt Nam

Vô tình thấy trong điện thoại của vợ có 2 số điện thoại lạ, người chồng nảy lòng nghi ngờ vợ có bồ ở bên ngoài nên đã lớn tiếng tra khảo.

Cơn ghen mù quáng đã khiến hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt dẫn đến kết cục là 2 cái chết tức tưởi trong đêm...


Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc thương tâm

Đến giờ người dân tại ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh xôn xao, bàng hoàng trước sự việc ông Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ tại địa phương) treo cổ tại khu vực chuồng heo của nhà mẹ vợ, cách nhà ông Hùng khoảng 30m.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã cắt sợi dây đưa nạn nhân xuống nhưng ông Hùng đã tử vong. Trong lúc mọi người nhốn nháo, không ai thấy bà Phạm Thị Huyền (46 tuổi, vợ ông Hùng) đâu. Mọi người vội chạy đến căn nhà của nạn nhân thì thấy cửa ngoài bị khóa kín.

Nhìn qua khe cửa, người dân lại một lần nữa sững sờ khi thấy một xác người nằm dưới nền nhà, thi thể co quắp và bị cháy xém, nhiều đồ vật trong nhà như giường đệm, trần thạch cao cũng bị cháy nham nhở. Thi thể nạn nhân xấu số sau đó được xác định chính là bà Huyền.

Ông Phạm Văn Lý (52 tuổi, anh trai bà Huyền) cho biết, sáng cùng ngày, khi ông đang ở nhà thì nhận được điện thoại của người thân thông báo vợ chồng em gái mình đã tử vong. “Do biết tin muộn, lúc tôi sang tới nơi (nhà của vợ chồng ông Hùng-PV) thì lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm rồi” ông Lý nghẹn ngào kể lại.

Cũng theo lời ông Lý, do căn nhà của vợ chồng ông Hùng nằm riêng biệt, cách khá xa các nhà hàng xóm ở xung quanh nên khi xảy ra vụ việc không ai hay biết. Trong nhà ngoài vợ chồng ông Hùng chỉ còn có cháu Nguyễn Hoàng Anh (10 tuổi, con trai).

Theo lời cháu Hoàng Anh kể lại, khoảng 18 giờ 30 ngày 25-6, sau bữa ăn tối, cháu bị cảm nhẹ, thấy vậy bà Huyền liền lấy xe đạp đi mua thuốc cho con. Thấy vợ ra ngoài đi mua thuốc khoảng 30 phút vẫn chưa về, ông Hùng liền lấy điện thoại gọi. Qua điện thoại, ông Hùng nghe thấy tiếng xe máy ở gần chỗ vợ nên nảy sinh nghi ngờ. Đến lúc bà Huyền vừa về tới nhà thì giữa hai vợ chồng họ lại cãi nhau kịch liệt.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, trận cự cãi mới tạm lắng xuống. Sau đó, mọi người trong nhà đi ngủ như bình thường. Thế nhưng tới khoảng 3 giờ ngày 26-6, ông Hùng bất ngờ dựng Hoàng Anh dậy rồi đuổi ra ngoài chuồng heo ngủ. Đang lơ mơ, Hoàng Anh không biết có chuyện gì nên đành làm theo lời cha, chạy sang nhà bạn cách đó khoảng 50m xin ngủ nhờ. Đến sáng hôm sau, Hoàng Anh về nhà thì phát hiện sự việc.

Không ngờ trong đêm hôm đó, trước khi đuổi Hoàng Anh ra khỏi nhà, ông Hùng đã dùng dao đâm vợ mình. Có lẽ lúc đó ông ta đã có ý định để cả nhà cùng chết, thế nhưng có thể một phút thức tỉnh lương tâm nào đó, ông ta đã quyết định đuổi con ra chuồng heo ngủ nhờ đó cháu bé mới thoát chết.


Ông Lý trò chuyện với PV

Ông Lý trò chuyện với PV

Con trai vừa đi khỏi, ông Hùng đã đổ xăng lên thi thể vợ rồi châm lửa đốt, sau đó lấy dây thừng đi ra chuồng heo của nhà mẹ vợ cách đó hơn 30m treo cổ tự vẫn. “Có lẽ lúc chuẩn bị đốt nhà, chú Hùng vẫn còn nghĩ tới tình máu mủ, không muốn giết đứa con nên Hoàng Anh mới thoát khỏi cảnh chết cháy như mẹ nó...”, ông Lý nói.

Thảm kịch từ ghen tuông vô cớ

Trong đám tang của đôi vợ chồng xấu số, thân nhân cùng người dân địa phương đến đưa tang đều không thể kìm được nước mắt. Mọi người thấy thương tiếc trước sự việc xảy ra bao nhiêu thì lại giận người chồng - cũng là nạn nhân của vụ án bấy nhiêu. Bởi chính hành động nóng giận, thiếu suy nghĩ của người đàn ông này đã cướp đi mạng sống của người đầu ấp tay gối, và cũng tự tay kết thúc mạng sống của chính mình.

“Người chết thì đã nằm trong quan tài về nơi an nghỉ nhưng cháu bé sẽ sống sao khi mất cả cha lẫn mẹ, rồi khi lớn lên nó sẽ phải đối mặt với nỗi ám ảnh ngày hôm nay như thế nào?”, một người hàng xóm vừa nói vừa tỏ vẻ tiếc thương cho gia đình nạn nhân.

Cách đây hơn 10 năm, bà Huyền rời nhà lên TP.Tây Ninh làm nghề bán vé số rồi tình cờ gặp ông Hùng. Trước đó, bà Huyền có một đời chồng nhưng vì mâu thuẫn gia đình, họ sớm đi tới quyết định chia tay.

Trong khi đó, ông Hùng cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt, mồ côi mẹ từ khá sớm, sau đó người cha lại đi thêm bước nữa nên ngay từ khi còn nhỏ ông Hùng và em trai đã phải bươn trải sống tự lập một mình rồi làm đủ nghề để kiếm sống.

Dù biết người phụ nữ mình yêu có một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng bỏ qua những lời lẽ đàm tiếu, định kiến, ông Hùng vẫn quyết định xây dựng gia đình với người phụ nữ hơn mình 2 tuổi. Không lâu sau, ông Hùng dắt bà Huyền về ra mắt hai bên gia đình, rồi dọn về ở chung mà cũng chẳng cần đăng ký kết hôn hay đám cưới linh đình gì cả.

Sau ngày các con dọn về chung sống với nhau, thấy vợ chồng con gái không có mảnh đất cắm dùi, mẹ của bà Huyền liền cắt cho một phần đất, rồi cho thêm ít tiền để hai vợ chồng họ dựng căn nhà cấp 4 làm chỗ trú mưa, trú nắng.

Hơn 1 năm sau ngày cưới, vợ chồng ông Hùng sinh đứa con trai đầu lòng là cháu Hoàng Anh. Kể từ ngày về chung một nhà, ông Hùng và bà Huyền cùng làm nghề bán vé số, tuy cuộc sống vất vả, gia đình hai bên cũng không hỗ trợ được gì nhiều nhưng nhờ chăm chỉ, vợ chồng họ cũng có đồng ra đồng vào, không đến nỗi khó khăn.

Thời gian đầu sau ngày cưới, hai vợ chồng ông Hùng khi đó kinh tế chẳng khá giả gì nhưng được cái họ lúc nào cũng quấn quýt, mặn nồng, khiến nhiều người hàng xóm gần bên cũng phải ghen tỵ. Thế nhưng cuộc sống hạnh phúc đó chẳng kéo dài được lâu, khi những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng bắt đầu nảy sinh, nhất là chuyện ghen tuông.

Đặc biệt, trong vài năm gần đây, ông Hùng nghi ngờ vợ mình có nhân tình bên ngoài dẫn tới cảnh vợ chồng thường xuyên cãi vã xô xát với nhau. Trước khi vụ án mạng xảy ra khoảng 1 tuần, tình cờ phát hiện trong máy điện thoại của bà Huyền có 2 số điện thoại lạ nên ông Hùng càng nghi ngờ vợ mình có bồ bịch bên ngoài, khiến cơn ghen thêm gay gắt. Ông Hùng từng khóa cửa đòi đốt nhà nhưng hàng xóm phát hiện kịp thời chạy tới can ngăn nên mới qua chuyện.

“Thường ngày chú Hùng cũng hiền lắm, cũng không phải người rượu chè bê tha gì cả nhưng lại có cái tính hay ghen tuông vô cớ, dẫn tới chuyện vợ chồng lục đục suốt ngày. Nhiều lần chúng tôi đã phải tổ chức họp cả gia đình để giải quyết việc mâu thuẫn của vợ chồng nó nhưng cứ được mấy hôm đâu lại vào đấy, được vài ngày vợ chồng chúng nó lại đánh chửi nhau. Không ai ngờ được rằng đã mấy chục tuổi đầu rồi mà chú Hùng lại hành động nông nổi, dại dột như vậy...”, ông Lý chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo