xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

30 năm nhặt đá xây nhà

Theo Bão Bình (Công an Đà Nẵng Online)

Có khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng nhưng không thích hưởng, gần 30 năm qua ông tự "hành xác" làm thuê kiếm sống. Trong quá trình "mưu sinh" đó, hằng ngày ông nhặt từng hòn đá, viên gạch về rồi mua xi-măng tự tay xây dựng ngôi nhà hai tầng. Ông là Huỳnh Hộ (80 tuổi, khối phố Long Xuyên 2, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Tài sản tiền tỷ nhưng vẫn làm thuê
 
Người dân nơi đây vẫn thường gọi chủ nhân ngôi nhà là ông Hai Hộ. Ngôi nhà ông Hộ nằm ngay trung tâm TT Nam Phước. Thấy tôi cứ ngắm nghía ngôi nhà với vẻ thích thú, chị H, người bán cà-phê cạnh đấy kể: Khi em còn nhỏ đã thấy ông Hai Hộ xây ngôi nhà đó rồi, nhưng đến giờ ổng vẫn chưa xây xong. Mà đến tuổi này rồi sức đâu còn mà xây được nữa. Công nhận ổng (ông ấy) giỏi thật. Cứ nhặt từng hòn đá, viên gạch, cát sỏi ngoài đường về rồi tự xây dựng".
 
Cứ thế, gần 30 năm qua, ông Hộ "tha" gạch, đá, cát về dùng tay không xây dựng nên ngôi nhà có kiến trúc mà mọi người cho là "độc đáo". Người dân TT Nam Phước rất quen thuộc với công việc hằng ngày của ông Hộ. Cứ sáng ra, họ thấy ông kéo xe bò ra đứng bên ngã ba. Ai thuê kéo gì thì kéo. Trong lúc kéo xe, ông thấy trên đường có viên gạch, hòn đá lớn nào đều nhặt lấy bỏ lên xe. Đến chiều lại kéo về.
 
Ông Hộ còn có những "sở thích" rất lạ. Ông B.- người chạy xe ôm gần đó cho biết: Trên đời này tôi chưa từng thấy ai như ổng. Con cái đều thành đạt. Nhà đất của ổng trị giá vài tỷ đồng, nhưng ổng lại không muốn hưởng mà muốn làm người "khổ sai". Mỗi khi kéo xe đi trên đường, nếu ai vừa thoa bình dầu gió hết vứt xuống đường, ông cũng đến nhặt rồi mở nắp ra "hít", xong bỏ vào túi cất. Những việc "gàn" đó nếu ai lần đầu nhìn thấy, họ đều cho là ổng khùng. Nhưng người dân ở đây, từ trước đến nay, từ người lớn đến trẻ nhỏ chưa một ai nói ổng khùng".
 
Hôm chúng tôi đến, may mắn ông Hộ ở nhà. Trong căn nhà ẩm thấp, rác vương vãi khắp nơi. Ngôi nhà được chia làm hai ngăn, một bên ông cho hàng xóm chứa đồ tạp hóa, bên còn lại ông kê chiếc giường ngủ và để cái bàn. Còn ngôi nhà do tự tay ông xây thì nằm phía sau ngôi nhà chính. Nhà cao hai tầng, "thiết kế" theo kiểu nhà hộp.
 
Dự định của ông khi xây xong ngôi nhà này sẽ đập bỏ ngôi nhà phía trước. Tuy nhiên hàng chục năm qua ông vẫn chưa xây xong khiến nó trở thành ngôi nhà "độc". Và hiện tại, nó đang là địa điểm mà nhiều người khi đi qua phải ngước nhìn.

img
Ông Hộ đang chơi trò Sudoku.
 
Ngồi trên giường với vô thứ ngổn ngang, ông Hộ đang cặm cụi chơi trò Sudoku trên Báo Thanh niên. Biết có người lạ vào nhà, nhưng ông vẫn không ngẩng lên. Tôi hỏi ông đang làm gì đó, ông nói: Đang chơi Sudoku. Tôi lại hỏi, báo ở đâu có mà bác chơi vậy? Ông bảo: Tui với chị Tư hàng xóm ngày nào cũng chung mỗi người hai nghìn để mua rồi cùng đọc chung. "Thế có khi nào bác giải ra ô chữ chưa mà tìm say sưa vậy?". "Nhiều rồi chứ!". "Thế họ có gởi quà về cho bác lần nào chưa?". "Chơi cho vui thôi mà, quà cáp làm gì".
 
Hỏi chuyện một lúc, tôi cũng biết được nguyên thủy ngôi nhà này do cha mẹ ông xây dựng từ năm 1964. Qua năm tháng, ngồi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Vợ con ông nhiều lần bảo ông đập bỏ để xây mới, song ông nhất quyết bảo: Để đó tau xây cho. Khi xây, ông không đập bỏ gian nhà cũ ngay mà tiến hành xây phía sau ngôi nhà. Nhà cũ ông vẫn để ở.
 
Thế là từ những năm 1980, hằng ngày ông vừa kéo xe bò, vừa đi nhặt đá, gạch. Cát thì ông đến các sông, suối để lấy. Xi-măng mua được từ tiền kéo xe thuê. Mỗi ngày như vậy ông xây một ít. Điều đặc biệt là ông không sử dụng bất kỳ công cụ nào mà tự dùng tay để trát vữa. Thấy cha mình "gàn" như vậy, 3 người con trai của ông không ai chịu giúp sức cả với hy vọng ông mệt mỏi sẽ tự bỏ cuộc. Tuy nhiên họ đã lầm, hàng chục năm qua ông Hộ vẫn miệt mài, cần mẫn "tha" nguyên vật liệu về xây "tổ"...
 
"Không ai bảo ổng khùng"
 
Thấy tôi đang chụp hình ngôi nhà, anh Lễ (hàng xóm) đến bắt chuyện: "Nói về ngôi nhà thì chẳng có giá trị gì, chủ yếu mảnh đất thôi. Có lúc đất lên giá, nhiều người hỏi mua mảnh đất đó 5 tỷ đồng nhưng ông không bán. Hiện tại đất đã xuống rồi, nhưng mảnh đất của ông giờ giá cũng không dưới 4 tỷ đồng".
 
Phía trước ngôi nhà, đập vào mắt tôi đó là chiếc xe bò cũ nát, thân xe được chắp nối với vô số tấm ván vụn, cần xe đã gãy, buộc bằng dây thép. Anh Lễ cho biết: "Chiếc xe bò trên đã gắn bó với ông Hộ gần 30 năm nay. Lúc trước để bảo quản xe, ông lấy vải bọc hai lốp xe lại cho bánh xe khỏi... mòn. Khi những lớp vải mòn, ông tiếp tục thay bằng những lớp vải khác chứ nhất định không để cho lốp xe trực tiếp chạm vào đất.
 
Ngoài gạch, đá ông nhặt được, các vật liệu khác như ván, sắt ông dùng để làm nhà cũng được ông "sưu tầm" ở khắp các công trình về. Duy nhất có vật liệu ông không "tận dụng" được và phải bỏ tiền túi ra để mua đó là xi-măng".
img
Mặt trước (giữa) và mặt sau ngôi nhà ông Hộ tự tay xây dựng.
 
Nhiều người nói ông là người keo kiệt nhất thế gian. Nghĩ lại thấy cũng đúng. Hàng chục năm qua ông tự một mình chăm sóc cho bản thân. Đối với ông chuyện ăn uống không quan trọng. Theo ông, "ăn để sống chứ không phải sống để ăn". Do vậy sáng ra, ông nấu một lon gạo ăn cho 2 bữa. Thức ăn hầu hết là mắm, muối. Còn buổi tối ông ăn hủ tiếu. Hủ tiếu ông cũng chẳng bỏ tiền túi ra để ăn. Do trước nhà là mặt tiền, mỗi đêm có người bán hủ tiếu trước nhà nên coi như họ "nộp phí mặt bằng" cho ông.
 
"Dù nhà không có tivi, nhưng trong mùa bóng đá Euro vừa qua, ông không bỏ sót trận nào. Mỗi đêm ông đến quán cà-phê bên cạnh xem. Nhưng ông không vào quán, vì vào quán phải gọi đồ uống sẽ mất tiền, vậy là ông đứng bên ngoài nhìn vào. Đêm nào cũng như đêm nấy. Tên các đội bóng, các cầu thủ ngoại, ông đều nhớ và đọc vanh vách", anh Lễ cho biết thêm.
 
Nói về ông Huỳnh Hộ, anh Trần Thế Tuyển-Tổ trưởng tổ đoàn kết dân phố cho biết: "Tôi đã sống ở đây với ổng hàng chục năm qua, nhưng việc làm của ổng tôi không hiểu nổi. Có thể nói ổng là người có một không hai trên đời này. Nhiều lần tôi đã khuyên ổng từ bỏ việc xây nhà, nhưng ổng không nghe, cứ làm theo ý mình. Con người của ổng là vậy, nhưng người dân ở đây không ai bảo ổng khùng cả. Và trong cuộc sống, ổng cũng chẳng làm phiền, ảnh hưởng đến ai".

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo