xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt kẻ giết chủ quán internet khi đang mây mưa với gái

Theo Thuỳ Ninh- Ngọc Anh (Bắc Giang Online)

Sau khi giết chủ quán internet, Nguyễn Văn Quyền bình tĩnh rửa chân tay sạch sẽ rồi bỏ trốn. Khi lực lượng chức năng ập vào bắt giữ, Quyền đang mây mưa với gái làng chơi.

37 giờ truy tìm hung thủ gây án

Như báo Bắc Giang điện tử đã đưa tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45- Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo của cháu Phạm Ngọc Lan (SN 1997), ở xã Song Mai về việc chú mình là Phạm Ngọc Lượng (SN 1983) bị chết tại góc bếp tại nhà riêng ở đường 398, khu 34, xã Song Mai với nhiều vết thương trên người, nhà cửa bị xáo trộn, một số tài sản bị mất.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh Lượng bị kẻ thủ ác chém 54 nhát dao vào người, trong đó có 4 vết thương chí mạng ở vùng cổ.

Quá trình điều tra, bước đầu lực lượng công an xác định, nạn nhân bị giết vào đêm 13, rạng sáng ngày 14-5 và bị cướp đi một chiếc xe máy nhãn hiệu Exiter BKS 98B1- 312 68 cùng tiền và một số tài sản khác.

Trung tá Thân Văn Duy, Trưởng phòng PC45 cho biết: Vụ án xảy ra vào ban đêm, gia đình kinh doanh internet, nạn nhân ở một mình, hiện trường vụ án rộng nên việc xác định manh mối hung thủ gặp khó khăn.

Với quyết tâm sớm tìm ra kẻ thủ ác, trả lại sự công bằng cho người bị hại và trấn an dư luận, đơn vị đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với gần 30 cán bộ Công an TP Bắc Giang chia thành nhiều tổ công tác, tập trung rà soát địa bàn, đối tượng nghi vấn. Đơn vị còn mời cán bộ Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) tham gia khám nghiệm hiện trường.

11 giờ đêm 14-5, lực lượng chức năng xác định đối tượng Nguyễn Văn Quyền (SN 1991) ở thôn Mai Cao, xã Song Mai (TP Bắc Giang) có dấu hiệu liên quan đến vụ án. Tuy nhiên tại thời điểm đó, Quyền lại không có mặt tại địa phương. Từ những thông tin, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an quyết định khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyền. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 con dao nhọn đẫm máu; hai quần, 1 áo có dính máu và 1 máy tính xách tay màu trắng.

img

Đối tượng Lê Văn Long tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi khám nhà, Ban Chuyên án huy động tối đa lực lượng chia thành 6 tổ công tác toả đi các huyện, thành phố trong tỉnh và các tỉnh Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá và TP Hải Phòng truy tìm hung thủ.

Với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Phòng PC45 và Công an thị xã Sầm Sơn (Thanh Hoá), 3 giờ sáng 16-5 (37 giờ tính từ thời điểm nhận được thông tin vụ án xảy ra), tại một nhà trọ ở thị xã Sầm Sơn, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Văn Quyền cùng một đối tượng liên quan khác là Lê Văn Long (SN 1990) ở phường Trung Kỳ, thị xã Sầm Sơn. Trưa cùng ngày, hai đối tượng được di lý về Bắc Giang.

Lời khai rợn người của sát thủ máu lạnh

Khi bị thẩm vấn, biết không thể chối cãi hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Quyền đã thành khẩn khai báo hành vi giết anh Lượng với thái độ lạnh lùng, vô cảm. Bước đầu Quyền khai nhận, do mê game, không có tiền, biết nạn nhân sống một mình, lại mới đi nước ngoài về nên y nảy sinh ý định giết anh Lượng cướp tài sản.

Tối 13-5, Quyền thủ sẵn con dao trong người đến quán internet của anh Lượng chơi game, chờ những người chơi khác về hết, y liền rút dao đâm anh Lượng. Mặc dù anh Lượng chống đỡ, bỏ chạy vào phía sau nhà, nhưng Quyền vẫn đuổi theo, thậm chí y còn lấy luôn con dao trong bếp gây án.

Khi biết anh Lượng đã chết, y còn bình tĩnh rửa chân tay sạch sẽ, cởi chiếc áo dính máu trên người rồi lục tìm trên người nạn nhân, tài sản trong nhà tổng cộng được 7 triệu đồng, một máy tính xách tay và lấy chiếc xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

img

Khu vực đối tượng Nguyễn Văn Quyền cất giấu hung khí gây án.

Quyền còn khai nhận, ngay sau khi gây án, y về nhà cất hung khí rồi cùng Long mang xe xuống Bắc Ninh cắm được hơn 21 triệu đồng. Sau đó các đối tượng rủ nhau bỏ trốn về Thanh Hoá, rồi lại di chuyển xuống Hải Phòng, Nam Định, sau đó lại vòng về Thanh Hoá nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Khi lực lượng chức năng ập vào bắt giữ, Quyền và Long còn đang mây mưa với gái làng chơi tại một nhà trọ. Khám người các đối tượng và nhà Long, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động và 10 triệu đồng.

Được biết, Quyền là đối tượng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, mới ra tù năm 2011. Bố Quyền mất sớm, mẹ đi lao động bên Trung Quốc, bản thân lười lao động, ham mê trò chơi điện tử. Một người họ hàng của kẻ thủ ác cho hay, dù đã lấy vợ, có con nhưng Quyền có thể chơi game thâu đêm suốt sáng. Trước khi gây án ít ngày, y đưa vợ con về quê ngoại ở xã Hương Lạc (Lạng Giang) tá túc.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng PC45, Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo