xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé trai 3 tuổi đã biết đọc

Theo Phước Sang (Báo Vĩnh Long)

Đến 29 tháng tuổi Kiên mới biết nói bập bẹ. Tuy nhiên, khi cháu được 30 tháng tuổi, tình cờ mẹ cháu phát hiện con mình đã đọc được tất cả các chữ cái. Và chỉ một tháng sau, chị Dung lại tiếp tục bất ngờ khi thấy Kiên đọc chữ thành thạo trên tivi.

Thời gian gần đây, người dân ấp Phú Thạnh III, xã Đồng Phú rất ngạc nhiên trước việc một cháu bé mới hơn 3 tuổi, chưa đi học ngày nào bỗng nhiên biết đọc chữ thành thạo. Chúng tôi vừa có dịp đến nơi đây để tìm hiểu sự việc này.
 
img
Bé Kiên đọc rành rọt sách Tiếng Việt lớp 4

Theo sự hướng dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến nhà của anh Nguyễn Thanh Tâm và chị Huỳnh Thị Mỹ Dung để tìm hiểu thực hư câu chuyện này.

Cháu Nguyễn Minh Kiên là con trai thứ ba của anh Tâm và chị Dung. Chị Dung cho biết, lúc nhỏ cháu Kiên phát triển bình thường, nhưng chậm biết nói, đến 29 tháng tuổi cháu mới biết nói bập bẹ.

Nhà ở xa trung tâm xã nên cha, mẹ cháu không có điều kiện gửi con đi nhà trẻ. Khi cháu Kiên được 30 tháng tuổi, tình cờ chị Dung phát hiện con mình đã đọc được tất cả các chữ cái. Và chỉ một tháng sau, chị Dung lại tiếp tục bất ngờ khi thấy bé đọc chữ thành thạo trên tivi.

Thấy lạ, gia đình đưa các loại sách, báo và cháu đều đọc được hết. Chị Dung nhớ lại: “Cháu 29 tháng mới biết nói chuyện, 31 tháng nó đọc chữ ráp. Mới đầu em cũng không hay, chị em nó lật sách tập rồi chị nó nói em biết đọc chữ, cũng không tin, lại chỉ xem nó biết đọc không. Khi chỉ chữ nào đọc chữ nấy, gia đình mới tin”.

Để kiểm chứng, chúng tôi mang theo một quyển Tiếng Việt lớp 4 để cháu đọc thử. Đúng như những lời đồn đại trước đó, bé Kiên chăm chú đọc ngay.
 
Mặc dù giọng vẫn còn ngọng nhưng tất cả các từ ghép mà nhiều đứa trẻ lớn hơn mới đi học cũng khó đọc nhưng cháu Kiên đều đọc được.
 
Ngoài biết đọc chữ thành thạo, cháu Kiên còn rất hiếu động, sáng dạ và thích ca hát.
 
Ông Võ Văn Năm, người hàng xóm nhận xét về khả năng đọc chữ của Kiên: “Ở xóm, tôi thấy cha mẹ, ông bà nó karaoke thì nó cũng ca. Tôi lại chơi thường, tính nó thuộc lòng ca chơi, nhưng thật ra nó ca bản nào cũng được. Cha mẹ nó nói nó biết chữ tôi cũng không tin. Bởi vì hồi đó tới giờ có ai không học mà biết chữ đâu, với lại hồi nhỏ nó lâu nói ai mà tin khi nói được là biết chữ? Tôi viết tên tôi với vợ tôi, nó đọc được hết, viết chữ khác nó cũng đọc được nên tôi xác định nó biết chữ”.

Anh Nguyễn Thành Tâm- cha của bé Kiên phấn khởi nói thêm: “Hồi nhỏ tới giờ chưa đi học mà thấy nó biết chữ cũng mừng”.

Cháu Nguyễn Minh Kiên sinh ngày 28-10-2007. Theo giấy khai sinh, đến nay cháu đã được 41 tháng tuổi. Cháu rất dạn dĩ và sáng dạ, khi chúng tôi yêu cầu cháu hát thì cháu liền hát ngay mà không một chút e dè.
 
Hiện tại cháu Kiên vẫn chưa được đi học mẫu giáo. Vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ cháu không có điều kiện đưa con đi kiểm tra để tìm hiểu những tố chất kỳ lạ của con mình.
 
Với khả năng sáng dạ, bẩm sinh, chỉ mới hơn 3 tuổi chưa đi học ngày nào mà đã biết đọc chữ thành thạo, cháu Kiên rất cần được tạo điều kiện học tập trong môi trường giáo dục tốt để có thể phát huy hết tố chất thông minh sẵn có, tránh bị mai một như một số đứa trẻ từ nhỏ được mệnh danh là “thần đồng”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo