xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị chủ nợ đòi, giết mẹ để cướp tài sản

Theo Tố Tâm (báo Đồng Nai Online)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phin (57 tuổi, ngụ ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi giết mẹ ruột để cướp tài sản.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, bà Phạm Thị Xê (80 tuổi) bị bệnh cao huyết áp, đang sống cùng gia đình con trai lớn Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ xã Bình Minh).

Túng quá hóa liều

Khoảng 13 giờ ngày 18-2 (ngày 30 tết), gia đình ông Nghĩa bận đi chúc tết người quen tại huyện Vĩnh Cửu nên nhờ bà Phin (chị gái ông Nghĩa) và một người chị dâu tên Hà về nhà trông coi mẹ. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi trở về nhà, ông Nghĩa gọi cửa mãi vẫn không thấy mẹ ra mở. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, ông cho người leo sân thượng vào nhà mở cửa. Khi vào phòng ngủ của bà Xê, ông Nghĩa phát hiện mẹ đã nằm chết dưới sàn nhà, trên trán có dấu vết bị va đập mạnh và trầy xước một vùng da đầu, tay chân bầm tím…

Căn nhà xảy ra vụ án.

Căn nhà xảy ra vụ án.

Kiểm tra tủ cá nhân nơi phòng ngủ bà Xê, gia đình ông Nghĩa phát hiện toàn bộ nữ trang nạn nhân cất giấu trong đó đã “không cánh mà bay”, riêng số nữ trang giả bà Xê đeo trên người thì vẫn còn. Nghi có kẻ đột nhập vào nhà sát hại mẹ mình để cướp tài sản, ông Nghĩa đã báo cơ quan công an.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng chức năng đã khoanh vùng đối tượng để tiến hành điều tra. Sau 7 ngày lần theo dấu vết hung thủ để lại, tiến hành củng cố hồ sơ vụ án, đến chiều 26-2, cơ quan công an đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Phin để điều tra.

Tại cơ quan công an, sau một lúc quanh co chối tội, cuối cùng Phin khai nhận đã ra tay giết chính mẹ ruột.

Đứa con bất hiếu

Theo lời khai ban đầu của bà Phin, bị can được em trai nhờ trông mẹ trong dịp tết nên trước đó một tuần thường xuyên đến nhà ông Nghĩa dọn dẹp và ngủ chung với bà Xê. Vào ngày 18-2, sau khi cùng bà Hà dọn dẹp và lo xong xuôi mọi việc cho bà Xê, Phin và bà Hà về nhà để cho mẹ nghỉ ngơi.

Sau đó, Phin quay lại nhà ông Nghĩa (cách nhà Phin khoảng 50m) tìm mẹ nói chuyện. Vào thời gian này, do gần đến tết nên nhiều chủ nợ của Phin đã tìm đòi nợ. Do xin tiền bà Xê trả nợ không được, Phin đã nảy sinh ý định giết mẹ để cướp tài sản.

Để thực hiện ý định điên rồ vừa nảy sinh, Phin xuống nhà bếp lấy một cái chày (loại chày giã hành, tỏi) lên đập vào đầu mẹ nhiều cái cho đến khi bà Xê ngã gục xuống sàn nhà bất tỉnh. Tiếp đó, Phin lục tủ quần áo của mẹ lấy toàn bộ trang sức, gồm: nhẫn kim cương, lắc tay, dây chuyền vàng và hơn 3 triệu đồng, một số tiền USD (tổng trị giá tài sản là hơn 100 triệu đồng).

Số tài sản cướp được của mẹ, Phin đem cất giấu vào tủ cá nhân tại nhà riêng, một số vàng thì đem bán tại một tiệm vàng ở TP.Biên Hòa. Số tiền bán vàng, Phin đã đem trả nợ cho chị L.H. (ngụ tại xã Bình Minh) 40 triệu đồng, đóng tiền hụi hơn 3,5 triệu đồng và mua một chiếc lắc tay vàng khác rồi cất giấu.

Phin là con thứ 2 trong 6 người con của bà Xê. Phin đã ly hôn từ lúc còn trẻ và có 2 người con trai đã lập gia đình. Thường ngày, Phin nhận giữ trẻ tại nhà cho một số hộ dân trong xóm.

Theo nhận xét của nhiều người dân xung quanh, Phin vốn hiền lành nhưng chậm tính. Vì quá thương con gái chịu thiệt thòi hơn các anh chị em, bà Xê đã xây cho Phin một căn nhà rất khang trang ở gần nhà bà ở và thường xuyên cho con gái tiền sinh hoạt, trả nợ.

Nhiều người cho biết, do nghiện ghi đề nên Phin nợ tiền nhiều người. Với số nợ đến gần 100 triệu đồng, bị chủ nợ hối thúc chuyện nợ nần ngày tết đến, Phin đã ra tay sát hại mẹ để cướp tài sản trả nợ.

Ngày gia đình tổ chức đám tang bà Xê, nhiều người thấy Phin tỏ vẻ rất bình tĩnh. Khi đi ra ngoài, Phin luôn tỏ vẻ không sợ hãi để chứng tỏ bản thân chẳng liên quan đến cái chết của mẹ. Nhưng với sự vào cuộc tích cực và tinh thần đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an, vụ việc đã được làm sáng tỏ và đứa con bất hiếu phải lộ diện để chịu tội trước pháp luật.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo