xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh giác với nạn mất trộm tài sản khi qua phà

Theo KHÁNH HƯNG (An Giang Online)

10 giờ 30 phút ngày 3-5-2013, anh Đỗ Phối Nghĩa (sinh năm 1979, ngụ quận Gò vấp, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển xe ôtô biển số 52T- 1275 từ hướng Rạch Giá (Kiên Giang) về đến khu vực phà Vàm Cống (khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên - An Giang) thì bị mất chiếc điện thoại di động đắt tiền hiệu Iphone 4s trong lúc mua vé qua phà.

Anh Nghĩa kể lại: “Khi xuống mua vé phà, tôi sơ ý không khóa cửa xe. Lúc ấy, trên ghế ngồi của tôi có để 2 điện thoại di động hiệu Iphone và 3,5  triệu đồng tiền mặt. Mua vé xong, tôi quay về xe thì thấy mất 1 chiếc điện thoại, còn một ít tiền vương vãi sót lại trên ghế. Tôi rất hoảng hốt, bởi trong chiếc điện thoại ấy có chứa nhiều thông tin liên quan đến việc mua bán của tôi.
 
Tôi vội quay xuống hỏi thăm một số quán ăn uống gần đó: “Mấy anh ơi, có ai lấy điện thoại của em, cho em chuộc lại!”. Một thanh niên mặc áo thun đỏ, quần short, gương mặt ốm dài bước lại gần tôi, nói nhỏ: “Mày chạy xe xuống phà đi, rồi tao kêu tụi lấy đồ của mày qua phía bên kia phà cho mày chuộc lại”.
 
Một lát sau, anh ta nói tiếp: “Cái thằng lấy điện thoại của mày đã đem lên ngã ba Lộ tẻ Rạch Giá cầm với giá 4 triệu rồi. Bây giờ mày đưa tao 4 triệu đi, tao chuộc ra cho mày. Thôi, mày lái xe qua bên kia đi, có gì ngồi uống nước nói chuyện tiếp, chứ mày ở đây la lối hoài, chính quyền biết được là mày khỏi chuộc lại luôn”.
 
Tôi thấy người thanh niên có thái độ lấm la lấm lét, không bình tĩnh, nói năng hơi lộn xộn, nên tôi nghĩ chắc anh ta chính là người lấy tài sản của mình. Tranh thủ thời gian phà chạy, tôi lén điện thoại trình báo Công an phường Mỹ Thạnh về đặc điểm nhận dạng, hành vi của đối tượng.
 
Khi phà cập bến, tôi cùng người thanh niên ấy vào quán nước ven đường. Anh ta gọi điện thoại cho một thanh niên khác cùng đến, rồi lại đặt vấn đề đưa tiền. Tôi giả vờ than thở không còn tiền, chỉ có 3 triệu thôi. Họ yêu cầu tôi phải đưa đủ số tiền 4 triệu bằng mọi giá.
 
Cuộc thương lượng kéo dài khoảng 15 phút thì lực lượng công an phường xuất hiện. Người thanh niên mặc áo đỏ hốt hoảng dặn tôi: “Mày đừng nói Công an là tao quen biết mày nghe, tao chỉ giúp mày thôi!”. Tôi và anh ta được mời về trụ sở làm việc, còn người thanh niên kia đã nhanh chân bỏ trốn”.
img
Đối tượng Dương Trí Thông tại cơ quan công an
 
Tại công an phường, danh tính người thanh niên áo đỏ được xác định là Dương Trí Thông (SN 1980, ngụ 17/9A khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh). Đây là một “người quen” của Công an phường, bởi những tiền án, tiền sự anh ta đã mang trong thời gian vừa qua.
 
Quá trình làm việc ban đầu, Thông khai nhận đã lấy chiếc điện thoại Iphone 4s như lời trình bày của anh Nghĩa và mang đi cất giấu ở quán nước của một người dân khu vực phà Vàm Cống. Sau đó, Thông chủ động tìm gặp anh Nghĩa để thương lượng việc chuộc lại tài sản. Sợ bị lộ danh tính, Thông gọi điện thoại nhờ Nguyễn Thanh Tuấn (tự Tuấn Nở, sinh năm 1986, ngụ 38/11 Thới An, Mỹ Thạnh) tiếp tay cho việc thương lượng. Thông cũng dự tính, nếu việc thương lượng không thành, anh ta sẽ mang điện thoại đi bán tại các cửa hàng.
 
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra mất trộm tài sản tại khu vực bến phà Vàm Cống. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28-9-2012, Nguyễn Nhựt Linh (SN 1994, ngụ 24/14 khóm Thới Hòa) rủ Trần Minh Cảnh (SN 1988, tạm trú khóm Thới An A, Mỹ Thạnh) đi trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực bến phà, Cảnh đậu xe gần nơi bán vé phà, còn Linh thì quan sát để tìm cách “thó” tài sản của người qua phà.
 
Khoảng 30 phút sau, cả hai thấy chiếc ôtô do tài xế Đinh Trọng Quý (SN 1965, ngụ 30/23 Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển, mở cửa để mua vé nhưng không khóa cửa. Linh tiến lại gần, lấy trộm chiếc Iphone màu trắng để trên cần số, rồi nhanh chóng lên xe Cảnh đợi sẵn để tẩu thoát. Cả hai chạy về khu vực cầu Cái Sắn ngồi tìm cách bán tài sản với giá 1,5 triệu đồng. Số tiền trên Linh và Cảnh sử dụng hết vào… ma túy.
 
Theo lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh, các vụ việc mất trộm tài sản tại khu vực bến phà Vàm Cống xảy ra thường xuyên. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, lực lượng đã tiến hành tuần tra kiểm soát, đóng chốt tại khu vực. Chính vì thế, tình trạng mất trộm giảm đi nhiều, nhưng thi thoảng vẫn còn xảy ra. Lực lượng tiếp tục thực hiện việc khoanh vùng đối tượng, lập hồ sơ theo dõi, lưu bảng ảnh, nên khi xảy ra vụ án, quá trình điều tra cũng nhanh chóng hơn.
 
Các đối tượng phạm tội đa phần không có nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, sẵn sàng trộm cắp để có tiền tiêu xài. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, người dân cần cẩn trọng khi lưu thông tại các địa điểm phức tạp, đông người như bến phà, bến xe…
 
Tội phạm thường lợi dụng việc chủ quan, sơ ý của tài xế khi ra khỏi xe mua vé phà để đột nhập lấy trộm tài sản. Nếu trong xe không có người, hành vi của chúng sẽ trót lọt. Còn nếu có người, bọn chúng mời mua hàng rong rồi rút êm. Do đó, hành khách cũng cần phải nâng cao ý thức giữ gìn tài sản trên xe, tránh chủ quan, lơ là.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo