xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chân dung kẻ si tình đoạt mạng nữ sinh ở Đà Nẵng

Theo Vy Hậu/Báo Công An Đà Nẵng

N. tâm sự đang bị một người đàn ông cùng thôn hơn mình 20 tuổi si tình, liên tục nhắn lời “yêu thương”

22 giờ ngày 17-6, người dân thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện em Đ.T.K.N (1998, trú địa phương - học sinh lớp 12) nằm chết trước hiên nhà của người cô ruột với 7 vết thương trên người; trong đó, vết cắt ngang cổ gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong… Vụ án gây hoang mang dư luận trong mấy ngày qua.

Tiếp nhận thông tin, CA xã Hòa Nhơn khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra xác định hung thủ. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân được hoàn thành ngay trong đêm và bàn giao cho gia đình mai táng. Mở rộng địa bàn kiểm tra, lực lượng CA thu giữ 1 con dao bản to dính máu bị cong vứt dưới đám ruộng bỏ hoang gần đó; 1 đôi giày đen dính máu nằm cạnh con đường mòn ven làng… Căn cứ các tang vật để lại hiện trường, lực lượng chức năng có cơ sở xác định hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn lên núi nên huy động hàng chục người rà soát, chốt chặn các ngả đường truy tìm thủ phạm.

Đường vào làng Phước Thuận bụi bay mịt mù do các đoàn xe chở đất đá gây ra, nên mới tối nhà ai cũng đóng cửa đi ngủ sớm. Hiện trường xảy ra vụ án gồm 3 ngôi nhà liền kề của các ông Đặng T. (cha N.), bà Đặng Thị H. (cô ruột N.) và chếch ra phía sau là nơi ở của bà Bùi Thị C. (bà nội N.). Thời điểm đó, mọi người đang tập trung phía sau để chăm sóc sức khỏe cho bà C., còn N. ở nhà một mình ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học… “Khi nghe tiếng bé N. kêu cứu, mọi người hốt hoảng chạy ra thì thấy con bé nằm gục trước sân. Còn vết máu loang lổ kéo dài từ cổng nhà cha mẹ nó qua đến sân nhà tôi” - bà H. hốt hoảng cho biết.

Theo Trưởng CA xã Hòa Nhơn Nguyễn Đình Thu, ngay khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn. Từ lời khai của gia đình nạn nhân về các mối quan hệ, cơ quan chức năng xác định Võ Thành Tân (1978, trú cùng thôn) là nghi phạm chính, bởi sau khi xảy ra vụ án, Tân bỏ trốn khỏi địa phương. Hơn nữa, trước đó vài giờ, lúc N. chở 2 đứa em đi mua kem về thì bị Tân chặn đường ở dốc Tranh.


Võ Thành Tân (trái) là nghi phạm sát hại em N.

Võ Thành Tân (trái) là nghi phạm sát hại em N.

Người nhà nạn nhân xác nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do Tân có tình cảm đơn phương với N. nhưng không được đáp lại. Xét về vai vế thì Tân là cậu của N., quan hệ họ hàng rất gần gũi. Gia đình cũng đã nhiều lần đến nhà khuyên can Tân từ bỏ ý định trên nhưng Tân không nghe mà còn manh động gửi tin nhắn đe dọa, như: “N., ta đã vì mi mà cuộc sống ta chịu quá nhiều đau khổ. Có lẽ ta đã thương mi quá nhiều mà mi lại nhẫn tâm chà đạp lên nỗi đau của ta. Những lời hứa của mi làm ta quá đau”, hoặc “Con người của ta không còn cảm giác gì nữa hết. Hãy kết thúc ở đây đi. Kẻ chết người ở tù. Ta thề không bao giờ hối hận”… Gần đây, trên đường đi học về, N. còn bị Tân xô ngã xe. Sự việc đã khiến gia đình nạn nhân hoang mang, lo sợ báo cáo với chính quyền địa phương, nhưng khi CA xã triệu tập làm việc thì Tân bỏ trốn, không chịu hợp tác…

Một bạn học rất thân với N. cho biết thêm, khi còn học lớp 11, N. tâm sự đang bị một người đàn ông cùng thôn hơn mình 20 tuổi si tình, liên tục nhắn lời “yêu thương”. Không được đáp trả, người đàn ông chuyển qua đeo bám N. mỗi lần đi học về. Khi bạn bè biết chuyện đứng ra can ngăn, bảo vệ N. thì người đàn ông này liều lĩnh tìm đến nhà bạn của N. đe dọa… Có thể thấy, đây không thể là hành vi bộc phát, mà là kế hoạch đã được Tân vạch sẵn và chỉ chờ cơ hội ra tay thực hiện, nhưng đáng tiếc gia đình nạn nhân lại không có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn.


Đôi giày dính máu của nghi phạm bỏ lại gần hiện trường.

Đôi giày dính máu của nghi phạm bỏ lại gần hiện trường.

Được biết, Tân đã có vợ và 2 con nhỏ. Dù đã có gia đình riêng nhưng Tân không lo cho con cái mà thường xuyên cờ bạc, làm được đồng nào thì hết đồng nấy, lại còn hay ngược đãi vợ con nên gia đình ly tán. Có lần chịu không nổi người chồng vô trách nhiệm, chị Trần Thị T. (vợ của Tân) đã uống thuốc sâu tự tử nhưng may mắn được hàng xóm kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu. Năm 2014, thấy không thể hàn gắn được, vợ chồng Tân đưa nhau ra tòa ly hôn, mỗi người nhận nuôi một đứa con. Tuy mang tiếng nuôi con lớn nhưng Tân lại phó thác cho chị ruột của mình. Bị gia đình, người thân từ bỏ, Tân sống thui thủi một mình trong ngôi nhà cũ của cha mẹ để lại, tự cô lập mình với mọi người xung quanh…

Trưa 19-6, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Đình Thanh - Phó trưởng CA huyện Hòa Vang cho biết, hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT CATP thụ lý theo thẩm quyền. Riêng lực lượng CAH, CA viên và dân phòng các xã lân cận tiếp tục được huy động chốt chặn, rà soát thêm các khu vực giáp ranh Phước Hậu (xã Hòa Nhơn), Đại La (xã Hòa Sơn), khu rừng ven đường Hoàng Văn Thái (nối dài) với quyết tâm truy bắt bằng được nghi phạm Võ Thành Tân trong thời gian sớm nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo