xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện hy hữu trong trại giam

Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố hai bị can Ngô Đình Sự Nghiệp (30 tuổi, ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) và Hoàng Văn Ba (27 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa) về tội giết người.

Đã phạm tội, nhưng trong thời gian bị tạm giam, Nghiệp và Ba lại tham gia vụ án giết người trong buồng giam giữ. Án chồng án, nhưng tình huống mà các bị can gây ra cho nạn nhân thật trớ trêu.
 
“Mủi lòng” chuyện buồn của “bố” già
 
Mỗi bị can một tội danh, một hoàn cảnh dẫn đến con đường phạm tội, nhưng khi được giam giữ chung buồng giam AI-28 (Trại tạm giam B5 Công an tỉnh), các bị can này đã làm quen và kết thân với nhau. Hoàn cảnh gia đình cũng như con đường dẫn đến chốn lao tù đã được các bị can tâm sự với nhau trong những ngày giam giữ chung buồng. Bị can Hoàng Văn Ba nhập trại từ ngày 21-7-2011 với tội danh trộm cắp tài sản. Cùng buồng giam với Ba là Ngô Đình Sự Nghiệp (can tội giết người, cướp tài sản), Lê Công Trợ (57 tuổi, can tội giết người) và một bị can khác là N.H.N.
 
Trong 4 bị can bị giam giữ tại buồng giam AI-28, Lê Công Trợ là người cao tuổi nhất nên các bị can còn lại thường gọi ông bằng “bố”. Hàng ngày, người “bố” già này vẫn thường tâm sự với các can phạm cùng buồng chuyện đời tư của mình trong sự chán nản. Do đã phản bội vợ con để đi theo người tình và sau đó bị người tình phản bội, ông Trợ đã mang xăng pha acide đến đốt nhà người tình để trả thù. Hành động của bị can Trợ đã làm 1 người chết và nhiều người bị thương.
 
Tối 5-6-2011, trong lúc gia đình chị Trần Thị Thanh Thanh (39 tuổi, ngụ ở phường Xuân Thanh, TX.Long Khánh) đang tổ chức tiệc sinh nhật thì Lê Công Trợ (ngụ ở KP4, phường Xuân Thanh) mang 5 lít acide pha xăng tạt vào chị Thanh và những người ngồi cùng bàn tiệc rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát đã khiến Trợ, chị Thanh và 7 người khác bị bỏng, trong đó có 5 người bị bỏng nặng phải chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị (một người đã tử vong sau đó).

Lời khai ban đầu của ông Trợ với cơ quan công an cho biết, ông này yêu chị Thanh nhưng không được đáp lại. Do ghen tức nên ông Trợ nảy sinh ý định tạt acide để hủy hoại dung nhan của chị Thanh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người.

 

Ý thức được hành vi tội lỗi của mình khó có thể được pháp luật dung tha, trong những ngày bị giam giữ, ông Trợ muốn tìm đến cái chết để được giải thoát, bớt đi gánh nặng cho gia đình và người thân. Tuy nhiên, để có được cái chết, sau những lời tâm sự từ đáy lòng, ông Trợ đã nhờ các phạm nhân cùng phòng “giúp” mình. Trước lời đề nghị hiếm có của người bạn tù như ông Trợ, hai can phạm Nghiệp và Ba đã “mủi lòng” và đồng ý giúp “bố” già được toại nguyện.
 
Giết người để được "phù hộ"
 
Khoảng 21 giờ ngày 13-9-2011, sau khi tiếng kẻng trại giam báo hiệu đến giờ đi ngủ, ông Trợ mang bánh kẹo ra mời các bị can trong phòng giam cùng ăn mừng trung thu. Ăn xong, ông Trợ nói rằng: “Hôm nay để cho bố được chết, các con giúp bố nhé. Chết rồi bố sẽ phù hộ cho các con được giảm nhẹ tội”. Nghe ông Trợ nói vậy, phạm nhân N. từ chối: “Con không dám đâu”. Nhưng, Ba và Nghiệp thì đồng ý “giúp” ông Trợ chết để ông này “phù hộ” cho mình. Nói đoạn, ông Trợ ngồi tụng kinh đến khoảng 21 giờ 45 thì nằm ngửa trên nền nhà, dùng tay xoắn chiếc áo đã quàng trên cổ lại và nói: “Thằng Ba với thằng Nghiệp giúp bố chết đi”. Nghe ông Trợ nói vậy, Nghiệp liền ngồi lên hai chân của ông Trợ và giữ tay ông này lại, còn Ba dùng tay xoắn chặt chiếc áo đã quấn trên cổ, siết mạnh cho đến lúc ông Trợ không còn cử động.
 
Khi ông Trợ chết, Ba và Nghiệp đã khiêng xác bỏ vào thùng phuy đựng nước trong buồng giam rồi hô hoán với cán bộ quản giáo để thông báo có người tự tử. Tuy nhiên, hành vi của Nghiệp và Ba không thể qua mắt được cơ quan điều tra. Vì thế, sau khi “giúp” bạn tù hoàn thành ước nguyện, cũng là lúc Nghiệp và Ba phải đối diện với bản án giết người, trong khi các bị can này đang ở trong chốn lao tù chờ ngày xét xử về các tội danh mà mình đã phạm phải trước đó.
 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo