xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô Nét gọi hồn: Một trò nhảm nhí!

Theo Đỗ Trường (Bình Dương Online)

Nhiều ngày nay, người dân ở nhiều nơi trong tỉnh và TPHCM, Đồng Nai... nườm nượp kéo nhau đến ấp Tân Bình (xã Tân Hiệp, Tân Uyên-Bình Dương) để nhờ một người phụ nữ tên Nét gọi hồn, chữa bệnh, bói toán. Theo chân những người đi xem bói, chúng tôi đã được “mục sở thị” xem cô Nét lục cả “âm tào, địa phủ” để gọi hồn người đã chết “trở lại” dương gian.

img
Đường vào nhà cô Nét gọi hồn
 
Điều khiển được cả “âm binh”?
 
Chúng tôi tìm đến ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên trong vai một người đi gọi hồn người thân đã chết. Từ ngã ba Ông Lù (xã Phú Chánh, Tân Uyên) chạy vào đến ấp Tân Bình khoảng chừng hơn 3km, vừa đến đầu con hẻm tôi hỏi chị bán bánh mì xem nhà cô Nét “gọi hồn” ở đâu thì chị bán bánh mì chỉ ngay cho chúng tôi.
 
Từ đường lớn đi vào nhà cô Nét khoảng chừng 700m, khi vào gặp cái nghĩa địa trước mặt thì nhà cô Nét ở phía bên phải, quay về hướng mặt trời lên. Căn nhà số 155, ấp Tân Bình của cô Nét có rất nhiều am miếu, bàn thờ Quan Âm.
 
Căn phòng nhỏ khoảng hơn 20m2, khói nhang  nghi ngút khiến cho người mới bước vào đã có linh cảm như đang ở một thế giới đầy tâm linh. Trong căn phòng nhỏ đó, hơn chục người dân từ các nơi đến đang chờ cô Nét gọi hồn, xin thuốc. Tôi bước vào ngồi cùng hàng ghế để chờ đến lượt.

img
 Khách đang ngồi “nhờ” cô Nét gọi hồn

Như thường lệ, cô Nét chỉ xem bói, gọi hồn, hốt thuốc vào buổi sáng sớm. Đến khi mặt trời gần đứng bóng thì cô không xem nữa vì lúc đó không còn linh nghiệm. Theo người dân ở đây, có khi mới 5 - 6 giờ sáng đã có người kéo đến xem bói. Thế nhưng, sáng nay (14-3) đã hơn 8 giờ mà cô Nét vẫn ngồi uống trà, hút thuốc vì cô đang có chuyện bực bội trong người.
 
Hàng chục người khách xem bói ngồi “vuốt ve” khen ngợi cho cô nguôi giận để mau chóng cầu hồn người thân cho họ vì họ ngồi chờ cũng đã khá lâu. Đang ngồi nhâm nhi điếu thuốc ngay cạnh bàn thờ con trai mình, cô Nét vẫy tay “chém gió” kể lại câu chuyện đã khiến cho cô bực bội từ hôm qua đến nay. 
 
Cô Nét kể: “Con nhỏ này nhà nó ở Lái Thiêu, có mấy lần lên đây nhờ cô hốt thuốc, gọi hồn. Mấy hôm trước nó lại lên đây năn nỉ cô xuống nhà cúng. Cô không đi. Vậy mà nó cứ van nài miết và hứa trả cho cô 2 triệu đồng một buổi cúng. Thế rồi nó lừa cô xuống nhà nó, mới vừa bước vào cúng thì nó kêu công an tới phạt cô 4 triệu đồng.
 
Cô có làm gì sai trái đâu mà kêu công an phạt cô. Từ trước đến giờ cô toàn làm phước, chữa bệnh “cứu” cho biết bao nhiêu người. Nay đi cúng được có 2 triệu đồng thì bị phạt đến 4 triệu đồng. Con nhỏ đó nó lừa cô. Họ tên nó còn ở đây. Cô sẽ điểm chỉ cho “âm binh” đến vật cho nó chết mới thôi”.
 
Nói xong, cô Nét nhìn thẳng vào mặt tôi mà hỏi: “Nhà con ở đâu?” khiến tôi cảm thấy “ớn lạnh” trong người. Tôi trả lời nhà ở Dĩ An thì cô Nét lại trợn trừng mắt hỏi: “Con có đi làm việc không?”. Biết ý cô hỏi tôi là có làm việc trong cơ quan Nhà nước không thì tôi trả lời ngay là làm kinh doanh ở ngoài. Lúc này, cô Nét mới dịu giọng nói: “Cô rất bực con nhỏ ở Lái Thiêu nó lừa cô. Cô có thể điều khiển được “âm binh”, nếu các con đến đây bằng tấm lòng thì không sao, nếu mà có điều gì sai thì cô kêu “âm binh” nó vật cho chết”.
 
Gọi hồn chốn “âm tào”?
 
Sau khi uống hết ly trà nóng to và hút 2 điếu thuốc lá, cô Nét bắt đầu gọi hồn đứa em gái của bà T. (khoảng 50 tuổi, nhà ở xã An Sơn, TX.Thuận An). Người được gọi hồn là một người phụ nữ trẻ mới chết, nhưng người chồng đã mang người phụ nữ khác về nhà ăn ở như vợ chồng và người này thường hay đánh đứa con nhỏ.
 
Ngồi trên tấm mền gấp bằng phẳng, cô Nét khoanh chân, lấy hai ngón tay giữa chống vào hai bên thái dương rồi gục đầu xuống lòng bàn chân. Được khoảng chừng 7 - 8 giây, cô Nét lắc lắc cái đầu, mắt long xồng xộc, đảo ngược đảo xuôi rồi cô chép miệng, bắt đầu phán: “Chị Hai ơi, em khổ lắm. Em mới chết xong mà nó đã lôi con đ... chó về nhà rồi ngủ luôn ở đó. Hai lần rồi em hiện về nhát nó mà không “xi nhê” gì cả. Trước kia con đó nằm ở phía ngoài, bây giờ thằng đó lại che chắn cho nó, nó nằm ở phía trong nên em không làm gì được. Nếu nó còn đánh con em một lần nữa, em sẽ xô nó vào xe tải cho nó chết”.
 
Sau khi nghe cô Nét phán, bà T. chắp tay vái lạy lia lịa nói: “Thôi em đừng làm chuyện thất đức đó, em xô nó cho nó té thật đau là được rồi”. Nói xong bà T. lại vái lạy lia lịa, rồi bà đứng dậy đi ra ngoài lau nước mắt. Lúc đó tôi ngồi ngay ngoài cửa, nhìn bà T. tôi cười mỉm. Bà T. vịn vào vai tôi mà kể: “Khổ lắm chú à, nó mới chết được có 5 ngày thì thằng chồng nó mang con nhỏ quê miền Tây về nhà ngủ chung... giờ không biết đường nào mà nói”.
 
img
 Cô Nét đang chuẩn bị xuống “âm tào” để gọi hồn
 
Sau khi xem bói xong, bà T. đứng lên bỏ tờ 100.000 đồng lên bàn thờ thắp nhang, rồi “bo” cho cô Nét 50.000 đồng nữa và ra về.
 
 Đến lượt chị N. (khoảng 35 tuổi, nhà ở Tân Uyên) gọi hồn người cha 93 tuổi, đã chết cách đây 10 năm. Khi nghe tên tuổi của người được gọi hồn, cô Nét nói: “Nếu mới chết gần đây thì cô gọi một lần là được ngay, còn chết lâu rồi thì cô phải lục cả “âm tào, địa phủ” lên để tìm kiếm. Nếu hồn nào nói đúng như cha con thì con hãy nhận, không thì thôi, đừng nhận bừa”. Thế rồi cô Nét lại chắp tay vào hai thái dương để gọi hồn.
 
Sau 3 lần gọi vẫn chưa được. Cô Nét lắc đầu ngán ngẩm: “Chết lâu quá rồi, hồn xiêu phách lạc rồi, có khi đã đi đầu thai kiếp khác rồi”. Đang chuẩn bị quay xuống “âm tào, địa phủ” để gọi hồn lần nữa thì bỗng tiếng chuông điện thoại của cô Nét để cạnh bàn thờ đổ hồi chuông thật lớn theo bài hát “Vọng cổ buồn”. Cô Nét bỗng dừng lại, với tay lấy điện thoại để nghe.
 
Thấy tình hình gọi hồn cho cha có vẻ khó khăn, chị N. lại móc 100.000 đồng trong túi ra đặt trước mặt cô Nét khấn vái: “Hồn phách của cha đang ở đâu thì hãy về với chúng con. Cha nói xem ở dưới đó cha có thiếu thốn gì không để chúng con lo cho cha”.
 
Thấy có tiền đặt thêm, cô Nét lại cố gắng “quay xuống” âm phủ thêm 4 - 5 lần nữa. Mỗi lần “trở về” dương gian cô Nét lúc thì nói giọng đàn ông, lúc thì nói giọng đàn bà, trẻ con, nhưng không tìm ra ai là cha của chị N.
 
Lúc này đã hơn 9 giờ sáng, người đi xem bói, xin thuốc kéo đến nhà cô Nét mỗi lúc một đông. Đến thời điểm này, chúng tôi ước có khoảng trên 40 lượt người đến xem. Mỗi người đến xem bói, ban đầu sẽ đặt lễ ít nhất là 100.000 đồng, trong quá trình xem bói thì “bo” thêm cho cô Nét từ 50.000 đồng trở lên.
 
Có người đến xin thuốc hoặc xin bùa của cô để về nhà yểm thì cũng phải đặt lễ. Mỗi lá bùa bằng giấy màu đỏ, được cô Nét lấy bút lông viết nguệch ngoạc chữ gì lên đó. Nếu người nào có bệnh thì lấy lá bùa đó đốt ra rồi lấy tro pha với nước hoặc với rượu để uống.
 
Rõ ràng việc làm của bà Nét là mê tín dị đoan, không có cơ sở để chữa bệnh. Bà Nét đang lợi dụng sự mê tín của người dân để thu lợi mỗi ngày hàng triệu đồng. Đúng như lời bà Nét thừa nhận: “Mỗi ngày cô ngồi gọi hồn một lúc cũng được vài triệu, không mắc gì phải đi cúng ở đâu để cho tụi nó lừa mình”.
 
Với những gì đã chứng kiến, thiết nghĩ chính quyền địa phương nên vào cuộc để xóa đi tụ điểm mê tín dị đoan này nhằm lập lại trật tự an ninh tại địa phương.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo