xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con chiếm đất, thuê người hành hung mẹ

Theo N.R (An Giang Online)

Đó là câu chuyện xảy ra hơn tháng qua ở tổ 5, ấp Hòa Lộc, xã Hòa Lạc (Phú Tân-An Giang) gây bức xúc dư luận, làm cụ bà 92 tuổi khóc cạn nước mắt…

Cụ Lê Thị Nhung hạ sinh cả thảy 9 người con (mất 1 người), hiện còn 5 trai, 3 gái, trong đó trai út Nguyễn Văn Cảnh được bà cưng yêu nhất cũng đã ở cái tuổi 45. Sinh thời, vợ chồng cụ bà lam lũ, tích lũy được một số đất và chia đều cho các con theo tỷ lệ trai 5.000m2, gái 3.000m2.
 
Do các con ai cũng có cơ ngơi riêng nên khi chia đất, cụ bà dành lại cho mình 4.812m2 đất để phòng thân lúc trái gió trở trời và hạn chế sự vướng bận đối với các con.
 
 “Mà số đất này khi tôi nhắm mắt xuôi tay thì ai vào đây hưởng, ngoài út trai Nguyễn Văn Cảnh đang sống chung với tôi. Tuy nhiên, từ năm 2009, vợ chồng Cảnh nghe lời ra tiếng vào của ai đó nên tự động ra ngoài ở riêng, bỏ tôi một mình trong căn nhà thênh thang, lạnh lẽo. Quá quạnh vắng, cô đơn, lại tuổi cao, sức yếu, tôi quyết định kêu gia đình con trai áp út Nguyễn Thành Tiên về ở chung thì  sự cố đã xảy ra”, cụ Nhung bộc bạch.
 
Từ khi anh Tiên về sống với mẹ, Nguyễn Văn Cảnh tìm đủ cách để gây sự với anh và những anh, chị khác, đồng thời tuyên bố trước mặt nhiều người là không nuôi mẹ. Song vài tháng sau, Nguyễn Thanh Phương (con trai Cảnh) đến nài nỉ bà nội cho mình thuê 4.812m2 đất thời hạn 1 năm, với giá 6 triệu đồng, làm hợp đồng (22-12-2010) đến hạn sẽ trả đất.
img
Cụ bà Lê Thị Nhung trước hàng rào nhà bị khóa
 
Theo hợp đồng, đến ngày 22-12-2011 là hết hạn, Nguyễn Thanh Phương phải giao đất lại cho cụ Nhung. Hết hạn khá lâu, thấy cháu nội im lặng, cụ Nhung đến gặp Cảnh thì bị con trai lạnh lùng trả lời không trả.
 
“Cha mẹ nào đi thưa con, chỉ nghĩ nó bị ai xúi giục nên nói vậy cho hả giận thôi, nào ngờ nó kéo dài không chịu trả, còn phá hoại cây trồng, suýt gây cảnh anh em đổ máu”, cụ rưng rưng nói. Ngày 10-4-2012, cụ thuê người sạ bo bo và mua lưới rào xung quanh để ngăn chặn vịt, gà bươi phá giống. Hay tin, ngày 15-4-2012, Nguyễn Văn Cảnh đem máy bơm  nước vào lênh láng làm bo bo bị ngập úng, đi tứ tung, lưới rào đất cũng bị cuốn đi mất.
 
Chịu hết nổi đứa con ngỗ nghịch, cụ Nhung gởi đơn lên UBND xã Hòa Lạc thì Cảnh cứ  né tránh, đến  ngày 18-4-2012 cuộc hòa giải mới được tiến hành. Tại cuộc hòa giải, Nguyễn Văn Cảnh và con trai Nguyễn Thanh Phương thừa nhận sai trái, ký tên vào biên bản đồng ý trả đất, bồi thường giống bo bo cho cụ Nhung.
 
Những tưởng sau lần hòa giải, Nguyễn Văn Cảnh nhận ra sai trái và sửa chữa. Nào ngờ, mới 5 giờ sáng ngày 19-4-2012, chính tay Cảnh lại đem máy bơm xối nước ào ạt vào  ruộng bo bo vốn còn sót  lại của đợt phá hoại từ 4 ngày trước đó. Sự việc được mọi người chứng kiến và cụ Nhung lại phải nhờ địa phương tiếp tục giải quyết.
 
Ngày 20-4-2012, UBND xã Hòa Lạc mời Cảnh để làm việc thì Cảnh bảo không đồng ý trả đất, không bồi  thường, việc ký tên trong biên bản hòa giải là do bị Ban hòa giải ép buộc.
 
Ngày 26-4-2012, UBND xã Hòa Lạc ra Thông báo số 20 /TB-UBND yêu cầu  ông Cảnh cùng con trai Nguyễn Thanh  Phương bồi thường thiệt hại và trả lại đất cho cụ Nhung do đã hết thời hạn hợp đồng thuê đất, không được ngăn cản việc xuống giống của chủ đất.
 
Chỉ sau 1 ngày nhận thông báo, Nguyễn Văn Cảnh đem bình xịt thuốc, lam cỏ trên đất cụ Nhung, bị mẹ phản đối dẫn cự cãi và Cảnh bị mời lên xã làm việc. Tưởng đã êm, ngày 29-4-2012, cụ Nhung thuê người đến làm cỏ trên đất thì bị vợ chồng Cảnh chửi mắng, sau đó xảy ra ấu đả làm một chị gái của Cảnh bị thương, Nguyễn Thành Tiên bị vợ Cảnh dùng tre đánh tét thịt ở cánh tay.
 
Sau sự kiện này, Nguyễn Văn Cảnh khóa cửa nhà nhốt mẹ bên ngoài, buộc cụ bà phải đến tá túc với các người con khác.
 
Không dừng lại đó, ngày 11-5-2012, ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Trưởng ấp Hòa Lộc (anh ruột của Cảnh) cho biết, lúc 6 giờ 30 phút, Cảnh tụ tập một nhóm xã hội đen khoảng 6 tên đến gia đình cụ Nhung để khiêu khích, quậy phá, định hành hung may nhờ có nhiều người đến can thiệp.
 
Nói về vụ việc trên, Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc Lê Thanh Tân cho biết:“Ông Nguyễn Văn Cảnh trước đây phụ trách công tác ủy nhiệm thu của địa phương, là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ ấp Hòa Lộc.Việc Nguyễn Thanh Phương (con ông Cảnh) thuê đất đã hết hợp đồng, rồi sau đó chiếm giữ không giao lại cho cụ Nhung là sai trái, trong đó có trách nhiệm đầu tàu của ông Cảnh, đã được UBND xã hòa giải nhiều lần nhưng đương sự không thực hiện khiến dư luận bức xúc.
 
Vừa rồi, tôi có xuống làm việc với Chi bộ ấp Hòa Lộc. Tại cuộc họp có đưa sự việc này ra phân tích, xử lý thì ông Cảnh hứa sẽ giải quyết êm xuôi. Tới đây, nếu ông Cảnh không thực hiện như đã nói, căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Đảng CSVN, địa phương sẽ có hình thức xử lý vụ việc và cá nhân đúng theo quy định”.    

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo