xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đau thương chuyện “uyên ương con nít”

Theo THỦY HÀ (Ấp Bắc Online)

15 tuổi có thai. 16 tuổi làm mẹ. Và rồi 4 lần phải tìm đến cái chết vì bị chồng bạo hành, ngược đãi. Đó là bi kịch vì yêu sớm của cô bé Đỗ Thị K.N., sinh ngày 4-11-1995.

Đây cũng là hồi chuông báo động về thực trạng và hậu quả của quan hệ tình dục tuổi vị thành niên hiện nay.
 

img

Trở về từ cõi chết
 
Trưa ngày 7-5, cô bé Đỗ Thị K.N. tiếp chúng tôi trong ngôi nhà của cha ruột ở ấp Tân Thạnh (Tân Hương, Châu Thành). Nhìn N. gầy guộc, xơ xác… thật tội nghiệp. Cô bé vừa trải qua gần 1 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do ngộ độc thuốc ngủ.
 
Đây là lần thứ 4 N. tìm đến cái chết. Cô bé rơi vào bế tắc và tuyệt vọng bởi nỗi đau đớn về thể xác do bị chồng đánh đập và niềm xót xa trong tâm hồn non trẻ vì bị chồng ruồng rẫy.
 
N. chia sẻ trong nước mắt: “Dù đã có vợ, con nhưng chồng em vẫn công khai quan hệ với những cô gái khác và luôn miệng thách thức em. Chồng em cứ kêu em có tức thì đi thưa. Mỗi lần em phản ứng chuyện anh ấy công khai có người khác là em bị đánh bầm giập. Từ khi em mang thai cho đến bây giờ con em đã tròn 11 tháng tuổi, chồng và gia đình chồng chưa hề cho đồng nào phụ em lo cho cháu.
 
Hàng ngày em vừa trông con và đi làm ở vựa rau củ. Khi không có tiền mua sữa cho con thì xin cha, mẹ hay các dì, cậu. Khổ quá nên em muốn chết. Lần tự tử này cũng vì buồn chồng. Hôm đó em không còn tiền mua sữa cho con nên điện thoại hỏi xin chồng. Anh ấy không cho mà còn mắng em rồi còn nói bận đi chơi với bồ. Quẩn trí quá, em mua 20 viên thuốc ngủ về uống mong chết đi sẽ được giải thoát. Nhưng khi tỉnh lại ở bệnh viện, em thương con vô cùng. Em biết mình đã làm sai. Em sợ chết rồi bỏ con gái bơ vơ!”.
 
K.N. ôm con gái trong lòng như lo lắng sự chia lìa. Nhìn vẻ mặt thanh tú, dáng vẻ mong manh non nớt của N. mà xót xa. Chưa tròn 18 tuổi, cô bé đã phải đối mặt với bao cay đắng, lo toan của một bà mẹ.
 
Hậu quả của yêu sớm
 
Theo bà Cao Thị B. (dì ruột của N.), ngụ ấp Hòa Phú (Hòa Tịnh, Chợ Gạo), do cha mẹ ly hôn sớm nên N. về sống với bà khi học xong lớp 8. Hè năm đó N. đến tiệm may Út Hằng may áo dài đi học thì gặp Phạm Duy Khanh (sinh ngày 4-1-1992), con trai chủ tiệm may.
 
Thấy N. xinh xắn nên Duy Khanh theo đuổi. Trong thời gian N. học tại trường THCS Tịnh Hà, Khanh thường xuyên đến trường tìm N. Nhà trường cũng đã nhắc nhở gia đình. Gia đình nội ngoại của N. khuyên bảo N. không nên yêu sớm, nhưng 2 đứa vẫn lén lút qua lại với nhau. Đến khi N. thi trượt vào trường THPT Tịnh Hà, gia đình cho N. lên TP. Tân An, tỉnh Long An học nghề, ở nhà của một người dì. Lúc này Khanh liên tục đến tìm N.
 
Và sau những lần hẹn hò dẫn đến N. mang thai. Khi phát hiện, Khanh đưa N. đến trốn tại nhà bạn ở thị trấn Tân Hiệp. “Khanh kêu em bỏ thai nhưng không đưa tiền, em thì không có tiền. Sau đó Khanh lại bảo để nuôi. Đến khi ông ngoại em mất, em hay tin về chịu tang. Lúc đó gia đình phát hiện em có thai nên gặng hỏi. Em nói thật với gia đình. Nhưng thai đã 23 tuần tuổi rồi, không thể bỏ được nữa.” - N. nói.
 
Vì chuyện lỡ làng, gia đình N. đến yêu cầu gia đình Khanh chấp nhận vì không thể để con của N. không có cha. Cuối cùng gia đình của Khanh cũng chấp nhận N. làm con dâu khi cô sắp đến ngày sinh nở. Nhưng khi đã có vợ, con thì Khanh lại thiếu trách nhiệm chăm sóc, thường xuyên bạo hành về thể chất và tinh thần vợ.
 
Khởi kiện tội giao cấu với trẻ em 
 
Việc Phạm Duy Khanh quan hệ tình dục với trẻ em là chuyện rõ ràng. Theo Giấy chứng sinh số 363/2012 của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, N. sinh con vào ngày 2-6-2012. Như vậy thời điểm Khanh quan hệ tình dục với N. dẫn đến N. mang thai là vào tháng 9-2011, lúc này N. mới 15 tuổi 10 tháng.
 
Theo quy định tại Chương XII, Điều 115, Bộ Luật Hình sự thì Khanh phạm tội giao cấu với trẻ em, phạm tội nhiều lần và làm nạn nhân có thai. Vậy mà, sau khi sinh con được 6 tháng tuổi, Khanh và N. đã được UBND xã Hòa Tịnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (số 73/2012).
 
Trong đơn gửi cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Chợ Gạo, bà Cao Thị M., mẹ ruột của N. phản ánh: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi có yêu cầu Khanh khắc phục hậu quả, nếu không tôi sẽ tố cáo Khanh trước cơ quan pháp luật. Khanh cùng gia đình có đến gia đình tôi thương lượng. Khanh đồng ý lấy con gái tôi làm vợ, hứa có trách nhiệm nuôi đứa trẻ và chăm sóc con tôi. Do vậy, tôi không tố cáo hay làm khó dễ.
 
Nhưng sau khi con tôi sinh đứa bé thì Khanh trở mặt, hành hung con tôi, quan hệ với người phụ nữ khác, xua đuổi con tôi ra khỏi nhà và còn đe dọa hành hung gia đình tôi nếu tôi tố cáo hành vi sai trái của nó...”.
 
N. nói trong nước mắt: “Em gửi đơn đến công an chỉ mong Khanh có trách nhiệm với con thôi. Em chưa đủ tuổi nên xin làm công nhân không được. Em cố gắng làm mướn bên ngoài, nhưng một mình em không thể nuôi nổi con”.
 
Ngoài sức khỏe không đảm bảo, đáng lo ngại hơn là về mặt tâm lý. Trên thực tế, ở lứa tuổi thuộc nhóm vị thành niên lớn, các em gái chưa có sự chuẩn bị gì để mang thai, làm mẹ. Xét về trí tuệ, các em vẫn còn đang ở lứa tuổi mà ông bà xưa vẫn gọi là “ăn chưa no, lo chưa tới”.
 
Kết hôn khi còn quá non trẻ chắc chắn các em chưa đủ chín chắn, hiểu biết để đảm đương vai trò người vợ, người mẹ, người con dâu, con rể trong gia đình. Do thiếu vốn sống và sức chịu đựng, những trẻ vị thành niên kết hôn sẽ khó tạo dựng hạnh phúc gia đình, những bà mẹ đơn thân và xã hội sẽ phải gánh thêm những đứa con thiếu mẹ hoặc thiếu cha.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo