xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ cướp giết bà lão 87 tuổi lãnh án tử

Theo NGỌC THUẬN (Vĩnh Long Online)

Nghe tòa tuyên án tử đứa con trai 26 tuổi mình mẹ bị cáo Phạm Văn Vũ khụy xuống, ngất xỉu. Cách đây vài tháng, anh trai của Vũ cũng bị tuyên án 19 năm tù về tội giết người...

Ngày 9-8, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Vũ (SN 1986, ấp Tích Phú, xã Tích Thiện- Trà Ôn) phạm 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Sau hơn 10 năm rời bỏ quê hương, lần trở về này bị cáo Vũ sát hại bà Hứa Thị Xem, 87 tuổi ở cùng xóm để cướp nhẫn, bông tai vàng.
 
img
Phạm Văn Vũ mức án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm.

Giết bà lão 87 tuổi cướp 3 phân vàng 18K
Rạng sáng 3/1/2012, người dân ấp Tích Phú hốt hoảng khi phát hiện bà Xem nằm chết ở cạnh hông nhà, trên người không còn mảnh vải che thân. Vụ việc được báo đến Công an huyện Trà Ôn. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi thì bà Xem bị xiết cổ và chết do nghẹt thở.
 
Người nhà của bà Xem cho biết: Hàng ngày, bà Xem ở nhà một mình, có đeo bông tai (trọng lượng 3 phân vàng 18K, số tròn) và chiếc nhẫn (vàng giả), và khi phát hiện bà bị sát hại thì số tài sản trên cũng biến mất… Công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.
 
Người dân còn cung cấp thông tin thêm rất quan trọng. Vũ trước đây là người ở cùng xóm với bà Xem và bỏ quê hơn 10 năm nay. Cách đây vài ngày, Vũ có về nhưng đáng ngờ là sau khi bà Xem bị giết hại thì Vũ cũng biến mất khỏi địa phương.
 
Qua thông tin trên, cái tên Vũ đã lọt vào tầm ngắm của công an, nhưng có điều không biết hắn hiện ở đâu. Sau hơn 1 tuần âm thầm điều tra, Công an xác định được Vũ đang có mặt ở TX Thuận An (Bình Dương). Ngày 11/1/2012, Công an Vĩnh Long kết hợp với Công an TX Thuận An bắt giữ Vũ khi hắn đang lẩn trốn tại đây và Vũ đã thừa nhận giết bà Xem để cướp tài sản.
 
Vũ khai nhận: Trước ngày xảy ra vụ án, Vũ về quê thăm người thân và thấy bà Xem có đeo bông tai, nhẫn màu vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 17 giờ ngày hôm đó (2/1/2012), Vũ cùng với một số bạn ở xóm tổ chức tiệc nhậu ở nhà anh Lê Văn Châu.
 
Bạn bè nhậu hết 2 lít rượu đế, Vũ đến tiệm tạp hóa của chị Lê Thị Đào gần đó mua thêm 1 lít rượu trắng về uống. Trên đường về, Vũ nhìn thấy nhà bà Xem còn đèn sáng và còn mở radio.
 
Có ý định cướp tài sản từ trước, nên Vũ ghé vào kêu cửa: “Bà Hai ơi!” Bà Xem hỏi “ai vậy” thì Vũ trả lời: “Con, Vũ nè”. Nghe tiếng người quen, bà Xem ra mở cửa cho Vũ vào và 2 bà cháu ngồi trên bộ vạt hỏi thăm qua lại.
 
Lợi dụng lúc bà Xem khom xuống lượm miếng thuốc xỉa trầu, Vũ lấy chiếc khăn choàng tắm xiết cổ bà cho đến chết. Vũ tháo lấy đôi bông tai, chiếc nhẫn (vàng giả) rồi kéo xác bà Xem tìm nơi phi tang. Lúc kéo xác bà Xem ra khỏi nhà thì quần, áo của bà bị vướng tuột ra. Thấy đèn nhà hàng xóm lúc này còn sáng, Vũ sợ bị phát hiện nên bỏ xác bà Xem ở hông nhà rồi đến nhà anh Lê Văn Châu nhậu tiếp.
 
Vũ uống vài ly rượu thì lấy cớ mệt, nghỉ nhậu và đi về nhà cậu ruột là Thạch Kim Lù (ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn) ngủ, sáng hôm sau đón xe trở lại Bình Dương…
 
Giết người đền tội
 
Vừa bước xuống chiếc xe đặc chủng chở phạm nhân, Vũ cúi đầu đi thẳng vào phòng xử án tránh những ánh mắt căm phẫn của người thân bị hại. Suốt phiên tòa, bị cáo Vũ cũng ít khi quay lại nhìn người thân. Vũ trả lời thẩm vấn lí nhí, khó nghe và tỏ ra hiền lành không như bản tính côn đồ giết người của hắn. Ở hàng ghế đầu, mẹ bị cáo và thân nhân của bị cáo đôi mắt đỏ hoe. Họ cho biết, đón xe khách từ 2- 3 giờ khuya, sáng sớm mới tới đây dự phiên tòa xét xử con.
 
Vũ khai: Sau khi giết bà Xem, cướp đôi bông tai và chiếc nhẫn, Vũ đến nhà dì ruột là Thạch Thị Suối gần đó nhờ ra chợ Vĩnh Xuân cầm giùm đôi bông tai để lấy tiền trở lên Bình Dương. Thấy đôi bông tai kiểu nữ, chị Suối thắc mắc thì Vũ trả lời mua để dành cưới vợ… Đêm khuya không ra chợ cầm đồ được, chị Suối mượn của người hàng xóm 200 ngàn đồng đưa cho Vũ.
 
Vũ dặn chị Suối đem đôi bông tai này đến Bình Dương gửi giùm cho mẹ. Sau đó Vũ đến nhà cậu ruột ở xã Vĩnh Xuân ngủ qua đêm, sáng trở lên Bình Dương… Vũ cho biết, những ngày lẩn trốn luôn sống trong cảnh lo sợ, ám ảnh về cái chết của bà Xem.
 
Sau khi nghe vị kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa luận tội, đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Vũ mức cao nhất là tử hình tội “Giết người” và từ 5– 7 năm tù tội “Cướp tài sản”, người thân của bị cáo bật khóc, có người ngất xỉu xuống ghế, thân nhân phải dìu ra bên ngoài chăm sóc. Bị cáo Vũ cũng đứng không vững và lực lượng bảo vệ đã đưa xuống ghế ngồi. Trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Vũ được nói lời sau cùng. Vũ lập bập: “Xin tòa xét giảm nhẹ án để có cơ hội về với gia đình…”.
 
Trong thời gian nghị án, mẹ của bị cáo bà Thạch Thị Đen nói trong nước mắt: Gia đình nghèo nên bỏ xứ lên Bình Dương làm thuê kiếm sống qua ngày. Nhà không tiền, mượn của người quen xuống đây để gặp con. Cách đây vài tháng thằng con trai lớn, anh của Vũ là Phạm Văn Kha cũng bị tòa kết án 19 năm tù cũng tội giết người. Bây giờ tới thằng Vũ đang đối mặt với bản án tử hình…” Vừa dứt câu, bà Đen lại ngất đi…
 
Nhận thấy, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo mất hết nhân tính, nhẫn tâm giết hại người già, cướp tài sản gây hoang mang dư luận xã hội nên cần nghiêm khắc loại khỏi ra ngoài xã hội. TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm phạt bị cáo Phạm Văn Vũ mức án tử hình tội “Giết người” và 7 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng chung mức án 2 tội của Phạm Văn Vũ là tử hình.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo