xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lời kể của người vợ có chồng bị bố đâm chết

Theo Nguyễn Trịnh/CAĐN

Người vợ cho rằng người chồng đã tiểu tiện lên đầu mình. Uất ức về hành động nhẫn tâm của chồng, người vợ gọi điện cho bố mẹ vào đón về

Trong đêm tối, ông Nguyễn Đình Thơ (1976, trú thôn 15, xã Ea Kuêh, H. Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) cầm dao sát hại con rể Lê Văn Sơn (1989, ngụ thôn 2, xã Ea Kiết) rồi bỏ chạy vào rừng. Vụ án không chỉ để lại nỗi đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân mà còn khiến cháu ngoại của ông Thơ mồ côi bố khi mới được vài tháng tuổi.

Hà buồn bã trước sự việc xảy ra với chồng và bố mình.

Hà buồn bã trước sự việc xảy ra với chồng và bố mình.

Cuộc hôn nhân chồng chất mâu thuẫn

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ án vẫn còn là nỗi ám ảnh của người vợ, người thân thân và người dân tại địa phương. Để hiểu hơn những khuất tất dẫn đến cái kết đau lòng này, sáng 28-7, chúng tôi đã có mặt tại thôn 2, xã Ea Kiết.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, anh Sơn và chị Nguyễn Thị Hà (1999, con gái ông Thơ) kết hôn vào cuối năm 2015. Bà Nguyễn Thị Đản (59 tuổi, mẹ anh Sơn) buồn bã cho hay: “Sau khi kết hôn, do vợ còn quá trẻ nên Sơn phải gánh vác nhiều việc trong gia đình. Nhiều hôm Sơn đi làm rẫy vất vả về còn phải chạy đi mua từng chai nước mắm, từng ký gạo nấu cơm cho vợ. Trong khi đó, cháu Hà cứ hồn nhiên như một đứa trẻ, cả ngày chỉ biết ẵm chó đi chơi. Kinh tế khó khăn cộng với những bất đồng trong quan điểm khiến vợ chồng Sơn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn”.

Rồi bà Đản lại lắc đầu ngao ngán: “Lấy nhau chưa đầy một năm nhưng cháu Hà đã bỏ về nhà bố mẹ ruột tới 3-4 lần. Cứ mỗi lần vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cháu Hà lại gọi điện cho bố mẹ vào đón về. Đêm 22-7 cũng vậy, gần 24 giờ, sau khi vợ chồng cãi vã, cháu Hà điện cho bố mẹ vào chở về. Mặc dù Hà mới chỉ sinh con trai được 28 ngày, vợ chồng ông Thơ vẫn vào cuốn đồ đạc chở mẹ con Hà về giữa đêm hôm khuya khoắt”.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột đêm 22-7, Hà nói: “Trước đó, cứ nhậu say anh ấy lại đánh đập, chửi mắng tôi thậm tệ. Tuy nhiên, tôi vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng một mình. Vậy mà anh ấy vẫn chứng nào tật nấy. Hôm 22-7, anh Sơn ngồi nhậu một mình từ 19 giờ đến 24 giờ. Thấy vậy tôi nói anh uống ít thôi rồi đi ngủ sớm đi. Tuy nhiên, anh Sơn không những không dừng lại mà còn chửi mắng, chạy lại đập giường khiến con giật mình khóc thét. Không những thế, anh ấy còn đứng tiểu tiện lên đầu tôi. Quá uất ức về hành động nhẫn tâm, thô tục của chồng, tôi mới gọi điện cho bố mẹ vào đón mẹ con tôi về”.

Hiện trường ông Thơ đâm anh Sơn.

Hiện trường ông Thơ đâm anh Sơn.

Án mạng

Theo lời kể của chị Lê Thị Xuân (chị gái anh Sơn), vợ con bỏ đi càng khiến cho Sơn thường xuyên bầu bạn với bia rượu. Nhiều lần, Sơn định chạy sang nhà ngoại để thăm vợ và con nhưng bị bạn bè ngăn cản. Bởi mọi người cho rằng, sự xuất hiện của Sơn không những không giải quyết được mâu thuẫn mà càng khiến cho Sơn và bố vợ căng thẳng hơn.

Cho đến chiều 25-7, sau khi nhậu với bạn bè, Sơn có nhờ một người bạn chở vào thăm vợ con. “Thấy anh Sơn xuất hiện, bố tôi có hỏi mày đi đâu tới đây? Anh Sơn không những không nhận lỗi mà tiếp tục tỏ vẻ căng thẳng trả lời tôi đi thăm con tôi. Dù biết anh Sơn không có thiện chí làm hòa nhưng bố tôi vẫn im lặng để cho con rể bồng cháu ngoại. Khoảng 15 phút sau, trước khi ra về, anh Sơn tiếp tục có lời qua tiếng lại với bố tôi” - Hà kể lại.

Không chỉ to tiếng, ông Thơ và Sơn còn xảy ra xô xát. Giải thích về điều này, Hà cho hay: “Ra khỏi cổng, anh Sơn vẫn chửi mắng bố tôi. Thậm chí, anh ấy còn tụt quần rồi tiếp tục chửi mắng gia đình tôi thậm tệ. Hành động của anh Sơn đã khiến cho không ít người xung quanh bức xúc. Quá tức giận, bố tôi đã đuổi anh Sơn về nhưng không ngờ đêm đó bố lại chạy đến tìm anh ấy”.

Đêm 25-7, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, ông Thơ lặng lẽ chạy đến nhà anh Sơn để nói chuyện phải trái. Một người bạn của nạn nhân cho hay: “Khi đến, ông Thơ và Sơn ngồi nói chuyện với nhau. Ông Thơ cho rằng việc Hà bỏ về, gia đình tan nát là lỗi của Sơn. Về phía mình, Sơn nói chuyện xảy ra như hôm nay một phần là do ông Thơ. Trong lúc cãi vã, xô xát, ông Thơ rút dao thủ sẵn trong người đâm con rể. Thấy Sơn bị thương và gục trước nhà, ông Thơ cầm dao bỏ trốn khỏi hiện trường. Chúng tôi vội vã đưa Sơn đi cấp cứu ngay trong đêm, nhưng do vết thương quá nặng, Sơn đã tử vong trên đường đi”.

Đau đớn trước cái chết của chồng và tội ác mà bố mình gây ra, Hà nghẹn ngào: “Đêm đó, không ai ngờ bố lại đi tìm anh Sơn và gây ra án mạng hãi hùng như vậy. Sau khi gây ra cái chết cho anh Sơn, bố tôi hoảng loạn chạy bộ vào trong rừng. Khi nhận được tin, mẹ và mọi người tổ chức đi tìm nhưng không thấy bố đâu. Cho đến trưa 26-7, phát hiện bố đang thất thần đi bộ trong rừng nên mẹ đã chở bố đến CAX Ea Kuêh đầu thú. Trên đường đến trụ sở CA, bố nói với mẹ do bị anh Sơn đánh trước nên mới tức giận gây ra hậu quả đau lòng”.

Trung tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, người phát ngôn CA tỉnh Đắc Lắc cho biết: “Hiện cơ quan CA đang tiếp tục lấy lời khai của ông Thơ và điều tra, làm rõ vụ việc”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo