xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lừa bán cả em ruột vào ổ quỷ

Theo N.R (An Giang Online)

Thừa biết các ổ mại dâm ở đất Chùa Tháp là nơi vùi dập xác thân của biết bao phụ nữ, nhưng do hám lợi, một phụ nữ 43 tuổi đã nhẫn tâm đẩy em gái mình vào ổ quỷ để lấy 1.000 USD. May mắn, người bị nạn trốn thoát được và tố cáo hành vi mất tính người của bà chị.

Sau khi người chồng đi làm thuê ở  tỉnh Kiên Giang vào cuối tháng 4-1999, Trương Thị Kim Quyên (43 tuổi, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) về tá túc tại nhà cha mẹ chồng ở  ấp Hòa Lợi 3, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành. Tại đây, thị ta quen biết với một phụ nữ tên Huệ, khoảng 50 tuổi, không rõ lai lịch, yêu cầu Quyên tìm các cô gái trẻ đưa sang Campuchia phục vụ tại các động thổ để được nhận thù lao hậu hĩnh.
 
Do làm thuê ba đồng ba cắc nên khi nghe đến số tiền bạc triệu, Trương Thị Kim Quyên nghĩ ngay đến đứa em gái đang sống cùng cha mẹ ở ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên). Để thực hiện kịch bản, Quyên về nhà ở ấp Vĩnh Lợi dụ dỗ Nguyễn Thị H. (SN 1981) là người quen biết cùng xóm, nói là đi bán cà phê ở thị xã Châu Đốc cùng em gái Quyên với tiền công 700.000 đồng/tháng.
 
Sau đó, Quyên đem chuyện trên thuyết phục em gái Trương Thị Thanh T. (cùng tuổi H.) và được đứa em đồng ý. Đầu tháng 6-1999, Quyên hẹn với Nguyễn Thị H. tại nhà cha mẹ chồng ở ấp Hòa Lợi 3 và điện báo cho em gái đến điểm hẹn tại một quán cà phê gần cầu Chắc Cà Đao (huyện Châu Thành) để cùng lên xe đi đến thị trấn Long Bình, (An Phú).
 
Đến nơi, bị H. và T. chất vấn, Quyên thuyết phục 2 cô gái là qua bên Campuchia bán cà phê thì tiền lương gấp nhiều lần ở Châu Đốc. Sau khi thấy H., T. phản ứng yếu ớt, Trương Thị Kim Quyên điện thoại cho Huệ  đưa xe ô tô chở 4 người đến cây số 1, thuộc thành phố Phnom Penh (Vương quốc Campuchia).
 
Đến chiều, Trương Thị Kim Quyên và  Huệ chuyển giao H. và T. cho một phụ nữ là chủ nhà chứa mại dâm, lấy 1.000 USD rồi bỏ về Việt Nam.
Đợi đến chiều tối, không thấy bóng dáng Trương Thị Kim Quyên và Huệ  xuất hiện, 2 cô gái dò hỏi người làm trong nhà thì nơi đang ở là một ổ quỷ chuyên nghiệp, kinh doanh thân xác phụ nữ với đủ loại khách làng chơi, đủ loại thành phần, quốc tịch. Sau 4 ngày sống trong tâm trạng lo sợ, không khí ngột ngạt, bị khách làng chơi trêu chọc, sàm sỡ, thường xuyên bị bà chủ mắng nhiếc, hăm dọa đánh đập nếu không  phục vụ khách, H., T. một mực khóc lóc liên tục đòi về.
 
Sau đó, lợi dụng đêm khuya H. và T. đã dùng sợi dây chuẩn bị sẵn trước, buộc vào cửa sổ nhà, tuột được xuống đất chạy đến nhà một người Campuchia tốt bụng cầu cứu. Tại đây, H. và T. được gia đình này hướng dẫn đến nhà một người Việt Nam gần đó giúp đỡ.
 
Sau đó, Nguyễn Thị H., Trương Thị Thanh T. được gia đình người Việt đưa đến khu vực biên giới Campuchia giáp cửa khẩu Long Bình. Khi được 2 nạn nhân báo tin về gia đình, người nhà H.,T. đã đến nơi rước và tố cáo hành vi mua bán người của Trương Thị Kim Quyên nhưng kẻ thủ ác đã bỏ trốn.
 
Đến ngày 31-12-2010, Trương Thị Kim Quyên mới bị phát hiện và ngày 4-3-2011, Trương Thị Kim Quyên bị cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can .
 
Ngày 12-12-2011, Viện Kiểm sát nhân tỉnh An Giang ban hành cáo trạng truy tố Trương Thị Kim Quyên về tội “Mua bán người” và đang  chờ ngày ra Tòa để nhận tội.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo