Khoảng 22 giờ cùng ngày, Khang và anh rể tiếp tục cãi nhau dẫn đến xô sát giữa hai bên. Quá bực tức, Nguyễn Trọng Khang chạy vào bếp lấy dao Thái Lan đâm Tùng nhiều nhát vào người.
Nguyễn Văn Tùng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Tùng đã chết trước khi tới bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyễn Trọng Khang trốn về hướng thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh nhằm tẩu thoát.
Nhận được tin báo, Công an huyện Tánh Linh đã cử lực lượng truy bắt Nguyễn Trọng Khang ngay trong đêm, sau đó Khang được di lý về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền…
Bình luận (0)