xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi vấn từ cái chết của cặp tình nhân

Theo Tố Tâm (Đồng Nai Online)

“Hãy để yên cho chúng tôi được ở bên nhau”, đó là câu nói cuối cùng mà người thanh niên nhắn gửi lại người thân khi muốn cùng người phụ nữ mình yêu thương đi xuống chốn tuyền đài.

Đêm định mệnh
 
Có mặt tại dãy nhà trọ số 83D/7, KP4, phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa -Đồng Nai) vào sáng 2-4, chúng tôi thấy đông đảo người dân đến xem và bàn tán xôn xao về cái chết của chị Nguyễn Thị Kim Thu (tên thường gọi là Thảo, 41 tuổi) và anh Trần Anh Sơn (tên thường gọi là Quang, 27 tuổi) và chuyện tình giữa họ.
 
img
Hiện trường phòng trọ anh Quang và chị Thảo chết.
 
Chị Trần Thị Tuyết Sương (em gái anh Quang) cho biết, chiều tối 1-4, anh Quang gọi điện báo cho anh Trần Anh Thiện (em trai sống cùng phòng trọ với anh Quang) rằng mình đã đi Bình Dương và mang theo chìa khóa phòng, nên bảo em trai đến nhà bạn bè, hoặc nhà Sương ngủ nhờ một đêm.
 
Sáng sớm hôm sau thức dậy, anh Thiện rụng rời tay chân khi đọc được tin nhắn anh Quang gửi qua điện thoại: “Anh xin lỗi vì ra đi mà không báo trước. Mong gia đình hiểu và tha thứ cho sự ra đi đường đột của anh”. Tin nhắn được gửi từ lúc 3 giờ sáng, nhưng đến 6 giờ anh Thiện mới đọc được. Rồi như một phản xạ tự nhiên, anh Thiện cùng chị Sương nhanh chóng chạy xe máy về phòng trọ, nơi anh Quang nói sẽ tự tử.
 
Tại đây, thấy cửa phòng trọ khóa trái, anh Thiện đã mượn chiếc xà beng của hàng xóm để cạy cửa. Cảnh tượng bàng hoàng hiện ra trước mắt hai người khi cánh cửa mở ra là thi thể chị Thảo đang nằm dài trên chiếc nệm trải giữa phòng. Chạy ra phía sau nhà vệ sinh, cách phòng trọ khoảng 10m, anh Thiện hoảng hốt phát hiện anh Quang trong tư thế treo cổ.
 
Cạnh nơi anh Quang chết, anh Thiện và chị Sương tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của anh Quang với những lời trăn trối: “Hãy để yên cho chúng tôi được ở bên nhau. Mấy đứa ở gần đây nhớ thường xuyên qua thắp nhang cho chị Thảo”.
 
Trong khu xóm nhỏ bình yên ấy, cái chết của đôi tình nhân đã khiến nhiều người dân hoang mang, dẫn đến có nhiều lời đồn đoán. Có người tin rằng, đó là một vụ tự sát vì tình yêu; có người cho rằng, đó là một vụ sát hại người tình rồi tự tử...
 
Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Theo nhận định ban đầu, có thể anh Quang đã dùng dây siết cổ chị Thảo đến chết, sau đó ra nhà vệ sinh treo cổ tự tử.
 
Tình yêu không có khoảng cách
 
Theo những người dân xung quanh xóm trọ, chị Thảo làm công nhân tại một xưởng giấy ở phường Tân Hòa. Chị đã lập gia đình và có hai con trai lớn. Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị ly dị chồng và nhận trách nhiệm nuôi hai đứa con khôn lớn.
 
Thế rồi, cuộc sống cô đơn khiến chị muốn đi tìm hạnh phúc mới, để mong có người chia sẻ cuộc sống gia đình với mình. Cách đây 4 năm, chị gặp anh Quang thợ hồ và giữa họ đã nảy sinh tình cảm. Biết giữa hai người chênh lệch nhau về nhiều phương diện, từ tuổi tác đến hoàn cảnh, nhưng họ bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của gia đình và những dị nghị của lối xóm để đến với nhau.
 
Anh Quang sống cùng phòng trọ với anh Thiện, nhưng do nơi ở gần với nhà chị Thảo, nên họ có dịp hẹn hò nhau trong suốt thời gian dài. Tuy thế, từ khi quen nhau, anh Quang chỉ có một lần đưa chị Thảo về ra mắt gia đình. Sau đó, biết mối quan hệ của mình không nhận được sự đồng tình của mọi người, họ không bàn tính đến chuyện cưới xin, mà cứ qua lại theo kiểu tình nhân. Bẵng một thời gian, gia đình hai bên không thấy hai người qua lại với nhau, nên cứ nghĩ họ đã chia tay.
 
Vốn là người trầm tính và ít nói, nên anh Quang hiếm khi thổ lộ chuyện riêng tư cùng người nhà. Cách đây vài ngày, anh vẫn gọi điện thoại nói chuyện với người thân và đến thăm nhà chị Sương (cách phòng trọ anh khoảng 5km). Nhưng đến rạng sáng 2-4, anh Thiện và chị Sương mới bàng hoàng phát hiện cái chết của anh Quang và chị Thảo.
 
Cho đến nay, dù nhận được bức thư tuyệt mệnh anh Quang để lại, nhưng câu hỏi chưa ai trả lời được là cớ sự nào khiến đôi tình nhân chết âm thầm trong đau thương. Mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra câu trả lời để tránh những luồng dư luận không hay sau hai cái chết thương tâm này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo